Thể thao

Sân Nhi đồng chiều 7/6: Các đội Giai Lạc, Vinh Phú và Con Cuông thắng đậm

Công Kiên - Thanh Quỳnh 07/06/2026 19:48

Chiều 7/6, tiếp tục diễn ra 4 trận đấu ở lứa tuổi Nhi đồng trong khuôn khổ Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, có nhiều bàn thắng, các đội mạnh như Giai Lạc, Vinh Phú, Con Cuông và Đô Lương khẳng định được bản lĩnh của mình.

Giai Lạc tạo "cơn mưa bàn thắng"

Trận đầu tiên của bảng C, lứa tuổi Nhi đồng diễn ra đầu buổi chiều 7/6 giữa 2 đội Giai Lạc và Quỳ Châu.

Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc, Nhi đồng Quỳ Châu đã tổ chức tấn công, đưa bóng và khu trung lộ của Nhi đồng Giai Lạc. Một cầu thủ nhí của Giai Lạc để bóng chạm tay, đội Quỳ Châu được hưởng quả đá luân lưu. Số 2 Vi Đình Trí không bỏ qua cơ hội ghi bàn, mở tỷ số trận đấu.

Giai Lạc Quỳ Châu4
Pha tranh bóng đầy nỗ lực của cầu thủ hai đội trong trận đấu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bất ngờ bị dẫn trước, Nhi đồng Giai Lạc tràn lên tấn công khiến khung thành Quỳ Châu chao đảo. Đội Giai Lạc đã khẳng định được bản lĩnh thật sự của mình khi liên tiếp ghi 2 bàn thắng, nâng tỷ số lên 2 – 1, do công của Hồ Sỹ Lâm ở phút thứ 4 và Nguyễn Hoàng Thịnh ở phút thứ 6.

Hai đội tiếp tục có những pha tấn công ăn miếng trả miếng, buộc hai thủ môn phải liên tục trổ tài cản phá. Các cầu thủ nhí đến từ Giai Lạc có phần nhỉnh hơn về kỹ thuật và chiến thuật nên tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm, khiến đội Quỳ Châu phải vất vả chống đỡ.

Đến phút thứ 20, trước khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc hiệp 1, bóng được chuyền đến chân số 7 Nguyễn Hoàng Thịnh, cầu thủ này đi bóng và tung cú sút mạnh làm tung lưới thủ môn đội Quỳ Châu, lập cú đúp và đưa tỷ số trận đấu lên 3 – 1.

Sang hiệp 2, ở vào thế không còn gì để mất, Ban huấn luyện đội Nhi đồng Quỳ Châu chỉ đạo các cầu thủ dâng cao đội hình, quyết tâm rút ngắn tỷ số. Nhưng trước một đội bóng có kỹ thuật đồng đều và khéo léo như Nhi đồng Giai Lạc, đội Quỳ Châu gặp khó trong việc tìm đến khung thành thủ môn Phạm Văn Vượng.

bna_giai-lac-quy-chau2-1-(1).jpg
Biết các cầu thủ đang chịu áp lực tâm lý sau khi bị dẫn bàn, trưởng đoàn và ban huấn luyện đội Nhi đồng Quỳ Châu liên tục động viên, tiếp thêm tinh thần cho các em. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong khi đó, Nhi đồng Giai Lạc làm chủ được nhịp đấu, kèm chặt các mũi tấn công của đội bạn và tổ chức những pha tấn công nhanh, buộc đối thủ phải lùi về phòng ngự. Phút thứ 30, Giai Lạc tổ chức tấn công, số 3 Trần Đình Anh Quốc sút bóng làm tung lưới thủ môn Nguyễn Quốc Trọng, nới rộng khoảng cách tỷ số lên 4 – 1. Đến phút thứ 35, cầu thủ Nguyễn Hoàng Thịnh lập hattrick, tiếp tục gia tăng cách biệt lên 5 – 1.

bna_giai-lac-quy-chau-35fadc263c5523bb31940102bee8af26(1).jpg
Các cầu thủ Nhi đồng Giai Lạc yên tâm lắng nghe những chỉ đạo chiến thuật từ huấn luyện viên trong giờ nghỉ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Khoảng 3 phút sau, Nhi đồng Quỳ Châu bất ngờ phản công nhanh, cầu thủ số 3 Quang Lê tung cú sút uy lực, buộc thủ môn Phạm Văn Vượng phải vào lưới nhặt bóng. Tỷ số được rút ngắn xuống 5 – 2. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu

Trận “derby” chênh lệch


Trong thể thao, "trận đấu derby" mang hàm nghĩa nói về những trận thi đấu giữa các đối thủ trong cùng một vùng, một địa phương. Bởi vậy, tại trận đấu giữa hai đội bảng D Nhi đồng Vinh Hưng – Nhi đồng Vinh Phú, người hâm mộ gọi vui là “trận derby thành Vinh (cũ)”.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã tranh bóng quyết liệt, khiến tính chất trận đấu càng thêm kịch tính. Phút thứ 3, Nhi đồng Vinh Phú tổ chức tấn công, bóng được tạt từ biên vào khu vực trung lộ, trúng đầu một cầu thủ hậu vệ Vinh Hưng, bay vào lưới. Tỷ số được mở cho đội Nhi đồng Vinh Phú.

VINH HƯNG VINH PHÚ 2
Tiến lên, khung thành phía trước! Ảnh: Thanh Quỳnh

Duy trì đà tấn công, đến phút thứ 9, nhận đường chuyền từ đồng đội, cầu thủ số 8 Công Phụng đã ghi bàn thắng thứ 2, gia tăng cách biệt cho Nhi đồng Vinh Phú. Càng đá, Nhi đồng Vinh Phú càng chứng tỏ được sức mạnh và khả năng cầm bóng của mình. Bằng chứng là phút thứ 13 và 15, số 37 Anh Khôi và số 7 Viết Thịnh liên tục ghi 2 bàn thắng, nâng tỷ số hiệp 1 lên 4 - 0.

Hiệp 2, Nhi đồng Vinh Phú tiếp tục làm chủ thế trận. Ngay phút thứ 21 và phút thứ 25, cầu thủ số 68 Nhật Nam ghi 2 bàn vào lưới thủ môn Vinh Hưng, đưa gia tăng cách biệt lên 6 – 0. Gần cuối trận đấu, cầu thủ số 11 Gia Phú ghi thêm bàn thắng thứ 7.

VINH HƯNG VINH PHÚ3
Sau pha cản phá dũng cảm, thủ môn bị đau và phải nhận sự hỗ trợ từ các trọng tài. Ảnh: Thanh Quỳnh
VINH HƯNG VINH PHÚ
Dù bị dẫn trước, các cầu thủ Nhi đồng Vinh Hưng vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bị dẫn với tỷ số đậm, Nhi đồng Vinh Hưng đẩy cao đội hình, liên tục sút xa tìm cơ hội rút ngắn khoảng cách. Nhưng những nỗ lực ấy đều bị đối thủ hóa giải, cơ hội ghi bàn thắng danh dự càng trở nên khó khăn. Trong khi đó, Nhi đồng Vinh Phú tổ chức phối hợp chặt chẽ, không để cầu thủ đội bạn tiếp cận khung thành.

VINH HƯNG VINH PHÚ4
Quyết liệt nhưng fair-play trong một pha tranh bóng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phút thứ 39 của trận đấu, cầu thủ số 11 Gia Phúc của Nhi đồng Vinh Phú ghi thêm 1 bàn thắng, đưa tỷ số chung cuộc lên 7 – 0. Trận “derby thành Vinh” có tỷ số quá chênh lệch.

Nhi đồng Con Cuông “trúc chẻ tro bay”

Trận đấu thứ 3 trong buổi chiều 7/6 là màn tranh tài giữa Nhi đồng Con Cuông và Nhi đồng Tân Kỳ (bảng E). Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng đến từ vùng núi cao, trong đó Nhi đồng Tân Kỳ là đội bóng giàu thành tích, từng 7 lần vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

bna_con-cuong-tan-ky5-f16a4a9ad4792c4860cdd849f4c69511(1).jpg
Pha "không chiến" của cầu thủ Nhi đồng Con Cuông khiến hàng thủ đối phương vất vả chống đỡ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Được tập luyện kỹ càng, bài bản nên hai đội nhập cuộc khá tự tin, đặc biệt là Nhi đồng Con Cuông. Ngay ở phút thứ 3, hai cầu thủ số 5 Nguyễn Văn Hải Đăng và số 6 Nguyễn Tiến Đăng liên tục ghi 2 bàn thắng, khiến cầu thủ và cổ động viên Nhi đồng Tân Kỳ choáng váng.

bna_con-cuong-tan-ky6-87919f42b9ef3d131b9ec67215384363(1).jpg
Dưới thời tiết oi nóng, các cầu thủ vẫn thi đấu đầy quyết tâm trong từng pha tranh chấp bóng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau 2 bàn thua sớm, đội Tân Kỳ xốc lại tinh thần, cố gắng cầm bóng và phát động tấn công để rút ngắn tỷ số. Nhưng với dàn cầu thủ đồng đều, công thủ hợp lý, không những gây nhiều cản trở mà còn tạo ra sóng gió cho đối phương. Số 6 Nguyễn Tiến Đăng có nhiều pha đi bóng lắt léo, buộc đội Tân Kỳ phải lùi về phòng ngự số đông.

bna_con-cuong-tan-kychuan-70655e5f652822a1b5cca8948cfb3139(1).jpg
Bóng vào lưới! Thành quả xứng đáng cho những nỗ lực tấn công! Ảnh: Thanh Quỳnh

Sang hiệp 2, HLV Mai Thái Uy của Nhi đồng Tân Kỳ có một vài điều chỉnh với hy vọng cải thiện hiệu quả các đợt tấn công. Phần lớn thời gian, đội đã gây sức ép lớn trên phần sân của Con Cuông và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, khiến khung thành thủ môn Trần Văn Lâm không ít lần chao đảo. Và phút thứ 25, cầu thủ số 7 Nguyễn Thái Phương đã ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số.

CON CUÔNG TÂN KỲ
Niềm vui của thầy - trò đội Nhi đồng Con Cuông. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_con-cuong-tan-ky3-93730565d53cee49d26150b231c4cb5a(1).jpg
Khán đài như bùng nổ sau mỗi pha lập công của các cầu thủ nhí. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhưng các cầu thủ nhí Con Cuông càng chơi càng sắc bén, trong vòng 3 phút, cầu thủ Nguyễn Tiến Đăng đã ghi được 2 bàn thắng, lập hattrick và gia tăng cách biệt về tỷ số.

Kết quả chung cuộc, Nhi đồng Con Cuông giành chiến thắng trước Nhi đồng Tân Kỳ với tỷ số 4 – 1.

Cầu thủ nhí xứ Lường khẳng định bản lĩnh

Trận đấu cuối cùng của chiều 7/6 diễn ra giữa hai đội ở bảng F là Nhi đồng Đô Lương và Nhi đồng Nghĩa Đàn.

Tiếng còi khai cuộc vang lên, hai đội lập tức tranh giành bóng quyết liệt, đội nào cũng muốn ghi bàn sớm để giành ưu thế trong suốt trận đấu. Những pha đi bóng, chuyền bóng và sút bóng liên tục về hai phía cầu môn khiến trận đấu diễn ra hết sức kịch tính.

Đô Lương Nghĩa Đàn5
Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội lập tức tranh giành bóng quyết liệt. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhi đồng Nghĩa Đàn có ưu thế về thể hình và thể lực nên giữ được nhiều bóng hơn và thường giành phần thắng trong các pha tranh chấp. Các đợt tấn công được tổ chức sắc nét, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm bên phần sân đối phương. Các cầu thủ nhí Đô Lương lại nhanh nhẹn và giàu phẩm chất kỹ thuật tốt, phối hợp nhịp nhàng trong các tình huống phản công. Hai đội luôn ở vào thế giằng co nên hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0.

Đô Lương Nghĩa Đàn6
Lăn xả hết mình vì màu cờ sắc áo. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_do-luong-nghia-dan7-611fef0f48ab714e59fa4523347f0519(1).jpg
Một pha bóng nguy hiểm được tạo ra trước khung thành. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bước vào hiệp 2, Nhi đồng Nghĩa Đàn tỏ ra lấn lướt trong các pha tranh cướp bóng, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của Nguyễn Anh Khoa. Nhưng bước ngoặt của trận đấu lại do Nhi đồng Đô Lương tạo ra ở phút thứ 30, trong pha lộn xộn trước khung thành, một cầu thủ Nghĩa Đàn để bóng chạm tay. Cầu thủ số 10 Đinh Văn Bảo Nam không bỏ qua cơ hội trên chấm phạt đền mở tỷ số cho Đô Lương.

bna_do-luong-nghia-dan-55cbb8f96c538e776db11e161b340f6b(1).jpg
Khán giả là nguồn động viên không bao giờ vơi cạn trong mỗi trận đấu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bị dẫn bàn, các cầu thủ Nhi đồng Nghĩa Đàn tràn sang phần sân đối phương để tìm bàn gỡ, nhưng các đợt tấn công đều bị chặn đứng. Cuối cùng, các cầu thủ đến từ vùng đất đỏ đành chấp nhận thua với tỷ số 0 – 1.

Công Kiên - Thanh Quỳnh