Xã hội

Bên lề sân cỏ: Học hỏi mọi lúc, rèn luyện mọi nơi

Diệp Thanh 07/06/2026 22:05

Bên lề ngày thi đấu đầu tiên của Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An năm 2026, các cầu thủ nhí có được những phút giây hồn nhiên quanh trái bóng, tình yêu thương, đồng hành của người thân và niềm vui được học hỏi từ các đàn anh...

Học hỏi mọi lúc, rèn luyện mọi nơi

Có một điểm chung dễ nhận thấy ở Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An năm 2026: Các cầu thủ nhí dường như không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để học hỏi.

Quỳ Châu xem SLNA Ảnh Kế Kiên
Đội Nhi đồng Quỳ Châu xem trận đấu giữa đội Sông Lam Nghệ An và PVF-CAND. Ảnh: Kế Kiên

Những lúc không phải thi đấu, nhiều em lại kéo nhau ra sân theo dõi các trận đấu khác. Mắt chăm chú nhìn từng pha xử lý, từng tình huống tranh chấp, các em học bóng đá từ chính những người bạn đồng trang lứa.

Niềm vui của các cầu thủ nhí càng được nhân lên khi Ban tổ chức dành tặng các đội bóng cơ hội đặc biệt: Đến sân vận động Vinh theo dõi trận đấu giữa đội Sông Lam Nghệ An và PVF-CAND tại V.League. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến những cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu.

“Không chỉ các cháu háo hức mà phụ huynh, huấn luyện viên cũng rất vui. Đây là trải nghiệm quý giá để các cháu nuôi dưỡng đam mê và học hỏi thêm từ các đàn anh”, anh Nguyễn Kế Kiên, Trưởng đoàn Nhi đồng Quỳ Châu chia sẻ.

bên lề sân cỏ ngày 7:6 Ảnh Diệp Thanh5
Bất cứ khi nào có bóng thì khi đó là thời điểm lý tưởng để tập luyện. Ảnh: Diệp Thanh

Tinh thần ấy còn được thể hiện từ ngày giao lưu, bốc thăm chia bảng tại Trường quay S1. Vừa nhận những quả bóng mới từ Ban tổ chức và nhà tài trợ, nhiều cầu thủ đã lập tức lấy ra tâng bóng ngay tại chỗ. Chẳng mấy chốc, khoảng sân trước trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trở thành một “sân tập dã chiến” với tiếng cười nói rộn ràng. Các huấn luyện viên, phụ huynh cũng hào hứng đứng xem, cổ vũ không kém gì trên khán đài.

Những bài học của bóng đá không chỉ đến từ những trận đấu, mà còn từ những khoảnh khắc được quan sát, được trải nghiệm và được truyền cảm hứng.

“Cổ vũ ít thôi, để dành nước cho các cháu”

Giữa cái nắng bỏng rát, nước uống, nước giải khát được "săn tìm" nhiều không kém những bàn thắng tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An năm nay.

bên lề sân cỏ ngày 7:6 Ảnh Diệp Thanh4
Các cầu thủ Nhi đồng Quan Thành chơi bóng bên lề sân cỏ. Ảnh: Diệp Thanh

Ở trận đấu giữa Thiếu niên Quan Thành và Thiếu niên Đại Huệ, khi các đàn anh chuẩn bị thi đấu, nhóm cầu thủ nhi đồng đi cùng đoàn cũng nhanh chóng tìm được một khoảng trống bên ngoài sân để... đá bóng. Trận đấu bên lề diễn ra sôi nổi chẳng kém gì trong sân chính. Chỉ đến khi những “cầu thủ bất đắc dĩ” bắt đầu tìm nước uống giải khát, các cổ động viên mới phát hiện ra một sự thật đáng lo: Số nước dành cho đội bóng đang giảm nhanh bất thường.

“Mấy đứa nghỉ đá bóng đi, đá nữa là uống hết nước của các anh rồi!”, một phụ huynh nhắc vui.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra sau trận đấu giữa Thiếu niên Thành Vinh và Thiếu niên Thiên Nhẫn. Khi trận đấu kết thúc, thùng nước của đội đã trống trơn. Trong lúc mọi người đang bàn nhau đi lấy thêm nước, một cuộc đối thoại hài hước đã diễn ra:

- Phê bình các phụ huynh nhé, uống hết nước của các cháu rồi!

- Tại cổ vũ nhiều quá nên khát mà!

- Nhưng chắc cũng nhờ hò hét nhiều nên đội mình mới thắng đấy!

bên lề sân cỏ ngày 7:6 Ảnh Diệp Thanh2
Các cầu thủ đội Thiếu niên Thành Vinh sau trận đấu. Ảnh: Diệp Thanh

Cuộc đối thoại khiến ai cũng cười xoà. Ở giải đấu của tuổi thơ, không chỉ cầu thủ đổ mồ hôi mà cả những người ngồi trên khán đài cũng "cháy" hết mình vì đam mê.

“Bo của bà đây rồi!”

Trong cái nắng nóng khắc nghiệt đến người trẻ khoẻ còn e ngại, thì sự xuất hiện của những người ông, người bà càng trở nên quý giá. Trong số những cổ động viên có mặt tại sân bóng thiếu niên chiều 7/6, có một cụ già khiến nhiều người chú ý.

Đó là bà Hồ Thị Dần, 81 tuổi, mái tóc bạc trắng, tập tễnh đi tìm cháu nội giữa đám đông. “Bo đâu rồi nhỉ? Sao không thấy thằng Bo đâu cả?” - bà vừa đi vừa ngó nghiêng, hỏi. Không thấy bộ đồng phục quen thuộc, bà định sang tận phía sân bên kia. Chỉ đến khi được mọi người chỉ tận nơi, bà mới nhận ra cậu cháu nội Bùi Anh Sơn đang ngồi xem các anh thi đấu trong bộ quần áo thường ngày.

bên lề sân cỏ ngày 7:6 Ảnh Diệp Thanh3
Cầu thủ Bùi Anh Sơn và bà nội của mình. Ảnh: Diệp Thanh

Gặp được cháu, bà ngồi xuống ngay cạnh bên, vuốt tóc, xoa tay, hỏi han đủ chuyện. Cậu bé cũng không giấu được niềm vui, ríu rít kể với bà về giải đấu, về việc sắp được vào sân Vinh xem các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thi đấu. “Cháu được xem miễn phí đấy. Bà có muốn đi xem không? Bà có 50 nghìn mua vé không? Hay cháu cho bà 50 nghìn nhé?” - Sơn hồn nhiên hỏi.

Cuộc trò chuyện của hai bà cháu khiến những người xung quanh cảm thấy vui lây. Theo gia đình chia sẻ, ở nhà Sơn rất quấn bà nội. Mới xa nhau một ngày đi đá giải, cậu bé đã liên tục gọi điện đòi bà xuống ở cùng. Thương cháu, dù chân đang đau, bà Dần vẫn nhất quyết đến chỗ cháu thi đấu, ở lại một đêm để sáng hôm sau được cổ vũ cho cháu. Chắc chắn sự hiện diện của cổ động viên đặc biệt này sẽ tiếp thêm cho Sơn thêm sức mạnh để bước vào trận đấu.

Diệp Thanh