Xã hội

Những giọt nước mắt trên sân cỏ

Thanh Quỳnh 10/06/2026 18:37

Với các cầu thủ nhí, khi niềm vui và nỗi buồn còn nguyên vẹn sự hồn nhiên của tuổi thơ, sân cỏ đã trở thành nơi lưu giữ đủ đầy cảm xúc. Ở đó có những giọt nước mắt tiếc nuối khi lỡ hẹn với vòng trong và cả những giọt nước mắt hạnh phúc sau chiến thắng. Tất cả đã tạo nên những khoảnh khắc đẹp của hành trình đam mê tại Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

NƯỚC MẮT TRÊN SÂN CỎ TRƯỜNG VINH 2
Trong buổi sáng 10/6, Nhi đồng Đông Hiếu đã có cuộc đối đầu với Nhi đồng Trường Vinh. Đội Đông Hiếu đang đứng đầu bảng G, muốn đi tiếp Nhi đồng Trường Vinh phải thắng ít nhất 3 – 0. Vậy nhưng kết quả hòa với tỷ số 2 - 2, hai đội bước vào loạt đá luân lưu để phân thắng bại. Trên chấm phạt đền, đội Nhi đồng Đông Hiếu giành thắng lợi với tỷ số 4 - 3. Với kết quả này, Nhi đồng Đông Hiếu chính thức vào vòng 1/16, Nhi đồng Trường Vinh dừng bước tại vòng bảng. Ảnh: Thanh Quỳnh
NƯỚC MẮT TRÊN SÂN CỎ TRƯỜNG VINH 1
Xúc động và tiếc nuối, nhiều cầu thủ nhí đã bật khóc sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Thanh Quỳnh
NƯỚC MẮT TRÊN SÂN CỎ TRƯỜNG VINH 5
Nước mắt lăn dài trên má các cầu thủ nhí Trường Vinh sau khi cánh cửa vào vòng 1/16 khép lại. Nhưng cũng là dấu ấn của một hành trình đã chiến đấu bằng tất cả đam mê. Ảnh: Thanh Quỳnh
NƯỚC MẮT TRÊN SÂN CỎ TRƯỜNG VINH 3
Các trưởng đoàn, huấn luyện viên và người thân đã kịp thời động viên các cầu thủ nhí. Ảnh: Thanh Quỳnh
NƯỚC MẮT TRÊN SÂN CỎ TRƯỜNG VINH 4
Nước mắt của con hòa trong vòng tay của mẹ – khoảnh khắc xúc động sau một trận đấu đầy nỗ lực. Ảnh: Thanh Quỳnh
QUỲ HỢP THÀNH VINH
Trong trận đấu thứ hai của bảng A giữa Nhi đồng Quỳ Hợp và Nhi đồng Thành Vinh. Võ Đức Phát của Nhi đồng Thành Vinh đã phải rời sân trong nước mắt sau pha va chạm dẫn đến chấn thương. Thế nhưng, sau khi được chăm sóc y tế, em đã trở lại sân và tiếp tục thi đấu cùng đồng đội. Nỗ lực ấy được đền đáp khi tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng 2-1 dành cho Nhi đồng Thành Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh
HƯNG NGUYÊN TÂN KỲ3
Sau khi Nhi đồng Tân Kỳ và Nhi đồng Hưng Nguyên phải phân thắng bại bằng loạt đá luân lưu. Trên chấm phạt đền, Nhi đồng Tân Kỳ xuất sắc giành chiến thắng 3 – 1. Giây phút kết thúc trận đấu, thủ môn Nhi đồng Hưng Nguyên đã nghẹn ngào bật khóc. Tuy nhiên, những lời động viên cùng cái ôm sẻ chia từ đồng đội và ban huấn luyện đã kịp thời giúp em lấy lại tinh thần. Ảnh: Thanh Quỳnh
NƯỚC MẮT TRÊN SÂN CỎ Diễn châu7
Trận cuối cùng trong khuôn khổ bảng B, Nhi đồng Quỳnh Thắng đã òa khóc trong hạnh phúc khi giành được tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Đó là những giọt nước mắt của niềm vui, khi những ngày tháng tập luyện và nỗ lực trên sân cỏ được đền đáp bằng thành quả xứng đáng. Ảnh: Thanh Quỳnh
NƯỚC MẮT TRÊN SÂN CỎ TRƯỜNG VINH 7
Đại diện xã Quỳnh Thắng, ban huấn luyện và các cầu thủ nhí trong giây phút giành được tấm vé vào vòng trong. Đó là niềm vui được viết nên sau những giọt nước mắt, những nỗ lực và cả quyết tâm không bỏ cuộc. Cũng như nhiều đội bóng khác tại Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, tất cả đã mang đến một mùa Hè đầy cảm xúc, nơi chiến thắng hay thất bại đều trở thành những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thanh Quỳnh