Những khoảnh khắc xúc động trên sân cỏ nhi đồng ngày bán kết
Thanh Quỳnh•13/06/2026 15:39
Vòng bán kết lứa tuổi Nhi đồng của Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã mang đến nhiều khoảnh khắc đầy xúc động. Trong những cuộc đua nghẹt thở tới tấm vé chung kết, tình thầy trò, tình thân và tình "đồng đội" đã viết nên những câu chuyện đẹp về bóng đá học đường xứ Nghệ.
Hai cặp đấu bán kết thuộc lứa tuổi nhi đồng của Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An diễn ra vào sáng 13/6 gồm Nhi đồng Thành Vinh - Nhi đồng Nghĩa Đàn và Nhi đồng Cửa Lò - Nhi đồng An Châu. Các đội đã cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, giàu cảm xúc. Ảnh: Thanh QuỳnhCầu thủ và cổ động viên An Châu cùng vỡ òa cảm xúc sau pha ghi bàn đầu tiên của đội nhà. Ảnh: Thanh QuỳnhLá cờ đỏ sao vàng được các cổ động viên đội nhà tung cao trên khán đài để tiếp lửa cho các cầu thủ. Ảnh: Thanh QuỳnhTrong thời tiết nắng nóng, ban huấn luyện đã kịp thời động viên, chăm sóc để các em vững vàng bước vào các hiệp đấu. Ảnh: Thanh QuỳnhHiệp 2 khép lại với tỷ số 2 - 2, buộc Nhi đồng Cửa Lò và An Châu phải bước vào loạt luân lưu cân não. Trong khoảnh khắc ấy, sự hồi hộp và lo lắng hiện rõ trên gương mặt và cử chỉ nhiều cầu thủ nhí. Ảnh: Thanh QuỳnhTuy nhiên, loạt luân lưu không mang lại chiến thắng cho Nhi đồng An Châu. Sau tiếng còi kết thúc, các cầu thủ lặng người trong tiếc nuối khi tấm vé chung kết tuột khỏi tầm tay. Ảnh: Thanh QuỳnhNhiều cầu thủ đã bật khóc ngay trên sân cỏ. Ảnh: Thanh QuỳnhĐằng sau những trận cầu kịch tính là những cảm xúc rất thật của tuổi thơ. Ảnh: Thanh QuỳnhDù thắng hay thua, vòng tay của bố mẹ vẫn luôn rộng mở chờ đón các em. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp trên hành trình tuổi thơ. Ảnh: Thanh QuỳnhCầu thủ Võ Đức Phát của Nhi đồng Thành Vinh gặp chấn thương trên sân sau những pha tranh đấu quyết liệt. Ảnh: Thanh QuỳnhVòng tay yêu thương của bà tiếp thêm sức mạnh để cậu bé vượt qua sự cố trên sân, trở lại thi đấu và cống hiến những pha bóng đẹp mắt. Ảnh: Thanh QuỳnhTrong trận đấu giữa Nhi đồng Thành Vinh - Nhi đồng Nghĩa Đàn, có một điều đặc biệt đó chính là đội ngũ cổ động viên đến từ đội Thiếu niên Nghĩa Đàn. Các anh luôn sát cánh, không ngừng hò reo, tiếp lửa cho các cầu thủ nhí Nghĩa Đàn thi đấu tốt hơn. Ảnh: Thanh QuỳnhNiềm vui chiến thắng của thầy - trò phố biển Cửa Lò khi giành được vé vào chung kết. Ảnh: Thanh Quỳnh