Xã hội

Phụ nữ Nghệ An: Những việc làm thiết thực hướng về Đại hội

Thanh Phúc - Mai Hoa 16/06/2026 09:01

Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV ở Nghệ An được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi, thiết thực. Không phô trương, không hình thức, mỗi công trình, phần việc đều mang theo sự sẻ chia, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của những người phụ nữ Nghệ An.

Cụ thể hóa bằng những việc làm bình dị

bna_pn2.jpg
Phụ nữ xã Quỳnh Anh và các tổ chức hỗ trợ kinh phí xây nhà cho bà Trần Thị Mỹ. Ảnh: T.P

Giữa cái nắng gay gắt đầu Hè, ở thôn Trại Dạ, xã Quỳnh Anh, tiếng trộn hồ, tiếng người gọi nhau chuyển từng viên gạch khiến khoảng sân nhỏ trước căn nhà cũ kỹ của bà Trần Thị Mỹ trở nên rộn ràng hơn thường ngày.

Người phụ nữ khiếm thị ấy nhiều năm nay vẫn sống cùng con trong căn nhà chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, cứ mỗi mùa mưa bão lại thêm nơm nớp lo âu. Một mình nuôi con trong điều kiện sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, bà chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày mình được ở trong một ngôi nhà kiên cố. Thế nhưng, từ sự chung tay của cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương và những tấm lòng hảo tâm, điều tưởng chừng xa vời ấy đang dần hiện hữu.

30 triệu đồng do Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quỳnh Anh vận động; 50 triệu đồng từ Đại đức Thích Nguyên Quang - Trụ trì chùa Đông Yên; 1.500 viên gạch táp-lô do Ban Cán sự thôn hỗ trợ, cùng sự góp sức của anh em, họ hàng bằng tiền mặt, vật liệu xây dựng và ngày công lao động đã đóng góp nguồn lực gần 200 triệu đồng để xây dựng mái ấm mới rộng khoảng 40m².

bna_pn3.jpg
Với Hội LHPN ở cơ sở, những công trình chào mừng Đại hội không nằm đâu xa, mà bắt đầu từ việc lắng nghe những thiếu thốn rất thật trong cuộc sống của hội viên, phụ nữ. Ảnh: T.P

Tại lễ động thổ, bà Mỹ chia sẻ: mong ước giản dị nhất của mình chỉ là có nơi che mưa, che nắng cho hai mẹ con. Với người phụ nữ ấy, ngôi nhà mới không chỉ là tài sản vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần để bước tiếp qua những tháng ngày nhiều nhọc nhằn phía trước.

Từ câu chuyện của bà Trần Thị Mỹ có thể thấy rằng, những công trình chào mừng Đại hội không nằm đâu xa, mà bắt đầu từ việc lắng nghe những thiếu thốn trong cuộc sống của hội viên, phụ nữ. Đó cũng là tinh thần đang được lan tỏa ở nhiều địa phương trong tỉnh bằng những cách làm khác nhau, nhưng cùng chung mục đích là không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ở xã Đô Lương, sự sẻ chia ấy lại được gửi gắm qua Chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương". Những buổi đến thăm, những gói quà nhỏ, những khoản kinh phí hỗ trợ định kỳ đã trở thành nguồn động viên quý giá đối với trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mới đây, Hội Liên hiệp phụ nữ xã phối hợp với Chi hội Phụ nữ xóm Đại Đồng Thịnh Sơn đến thăm và trao gói kinh phí đỡ đầu trị giá 10,6 triệu đồng trong 3 năm cho cháu Đặng Đức Tuấn. Món quà không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm của những người mẹ không cùng huyết thống mà cùng chung mong muốn giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục đến trường.

bna_pn4.jpg
Chi hội Phụ nữ xóm Đại Đồng Thịnh Sơn trao gói kinh phí đỡ đầu trị giá 10,6 triệu đồng trong 3 năm cho cháu Đặng Đức Tuấn. Ảnh: T.P

Điều đáng quý là chương trình không dừng lại ở những phần quà trao một lần rồi khép lại. Hưởng ứng giai đoạn 2026-2031, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đô Lương đã kết nối, vận động nhận đỡ đầu cho 70 trẻ mồ côi với tổng số tiền cam kết hơn 1 tỷ đồng.

Tại xã Quỳ Hợp, mô hình "Hướng dẫn viên số 1+1" với 26 thành viên ra đời như một cách cụ thể hóa phong trào "Bình dân học vụ số". Không ít người dân, nhất là phụ nữ lớn tuổi, vẫn còn bỡ ngỡ trước điện thoại thông minh, e ngại khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Bởi vậy, phương châm "người biết hướng dẫn người chưa biết, người biết nhiều hướng dẫn người biết ít" đã phát huy hiệu quả ngay từ những ngày đầu triển khai.

PN Tân 2
Mô hình "Ngôi nhà xanh - Gói nhỏ yêu thương, sẻ chia cộng đồng" của Hội LHPN xã Tân Kỳ. Ảnh: T.P

Các thành viên mô hình được tập huấn kỹ năng tham gia môi trường số an toàn, nhận diện rủi ro trên không gian mạng, sử dụng các ứng dụng thiết yếu và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mỗi người trực tiếp hỗ trợ ít nhất 10 hội viên hoặc người dân tiếp cận kỹ năng số cơ bản. Hình ảnh những cán bộ hội kiên nhẫn ngồi cạnh các bà, các mẹ để hướng dẫn từng thao tác đăng nhập, nộp hồ sơ trực tuyến hay cài đặt ứng dụng cần thiết đã cho thấy chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng cơ quan quản lý Nhà nước, mà đang đi vào từng xóm làng bằng sự gần gũi và trách nhiệm của tổ chức hội.

Cùng với chuyển đổi số và an sinh xã hội, việc xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp cũng được các cấp hội lựa chọn như một phần việc thiết thực để chào mừng Đại hội. Tại xóm Thanh Lưu, xã Tân Kỳ, tuyến đường phụ nữ tự quản "Sáng - xanh - sạch - đẹp" đã làm thay đổi diện mạo khu dân cư. Những hàng cây được chăm sóc thường xuyên, ngõ xóm được quét dọn sạch sẽ, cảnh quan được chỉnh trang gọn gàng hơn nhờ ý thức tự giác của hội viên phụ nữ.

bna_pn1.jpg
Ra mắt mô hình "Hướng dẫn viên số 1+1" ở xã Quỳ Hợp. Ảnh: T.P

Song hành với đó, mô hình "Ngôi nhà xanh - Gói nhỏ yêu thương, sẻ chia cộng đồng" đã biến những chai nhựa, giấy vụn, phế liệu tưởng chừng vô giá trị thành nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn.

Lan tỏa tinh thần thi đua, khẳng định vai trò tổ chức hội

Xã Văn Kiều - Chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương
Hội LHPN xã Văn Kiều tổ chức Chương trình "Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương". Ảnh: M.H

Từ những câu chuyện ở các xã Quỳnh Anh, Đô Lương, Quỳ Hợp hay Tân Kỳ, có thể hình dung phần nào bức tranh rộng lớn của đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV trên địa bàn Nghệ An. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, toàn tỉnh đã thực hiện 709 công trình, phần việc, hoạt động với tổng trị giá hơn 17,9 tỷ đồng. Trong đó, có 14 mái ấm tình thương được xây dựng; 1.109 trẻ em được nhận đỡ đầu; 280 trường hợp được hỗ trợ sinh kế; hàng trăm mô hình về chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, dân vận khéo được triển khai, cùng hàng nghìn suất quà nhân đạo, từ thiện được trao đến những hoàn cảnh khó khăn.

Điều đáng ghi nhận là nội dung thi đua không dàn trải mà bám sát yêu cầu thực tiễn của từng địa phương. Từ chuyển đổi số, an toàn trên không gian mạng, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch, 3 an" đến hỗ trợ sinh kế, chăm lo phụ nữ và trẻ em yếu thế..., các cấp hội đều lựa chọn những phần việc phù hợp với nhu cầu của hội viên và người dân. Nhờ đó, thi đua không còn là những phong trào mang tính thời điểm, mà trở thành động lực thúc đẩy đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội theo hướng thiết thực và hiệu quả hơn.

bna_pntk4.jpg
Những tuyến đường xanh, sạch, đẹp do hội viên phụ nữ đảm nhận, chăm sóc. Ảnh: T.P

Trao đổi về ý nghĩa của đợt thi đua, đồng chí Lê Thị Kim Chung - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An cho rằng, điều quan trọng nhất không nằm ở số lượng công trình hay giá trị vật chất đạt được, mà ở chỗ mỗi hoạt động đều xuất phát từ cuộc sống, giải quyết những vấn đề mà hội viên và người dân đang cần. Thông qua đợt thi đua, vai trò của tổ chức hội tiếp tục được khẳng định bằng những việc làm cụ thể; tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, hội viên được khơi dậy mạnh mẽ; từ đó góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh và phát triển.

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường mới của công tác hội và phong trào phụ nữ. Nhưng dấu ấn đẹp nhất của một đợt thi đua không nằm trên những bảng thống kê thành tích, mà hiện diện trong chính đời sống thường nhật: là niềm vui của người phụ nữ khiếm thị khi sắp có mái nhà vững chãi trước mùa mưa bão; là ánh mắt bớt u buồn của những đứa trẻ mồ côi khi biết mình luôn có người đồng hành; là sự tự tin của những người lần đầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến; là những con đường quê sạch, đẹp được chăm chút bởi bàn tay cần mẫn của phụ nữ.

bna_2(1).jpg
Hội LHPN tỉnh phối hợp Sở Y tế tổ chức phát động "Sản xuất sạch, thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng". Ảnh: M.H

Từ những việc làm thiết thực, được vun đắp mỗi ngày bằng trách nhiệm và tình yêu thương, bền bỉ, phụ nữ Nghệ An đang góp phần viết nên dấu ấn riêng của mình trong hành trình hướng tới Đại hội.

Thanh Phúc - Mai Hoa