Giáo dục

Con đường vòng đến bục giảng của một thủ khoa

Thanh Phúc - Khánh Ly 04/07/2026 15:11

Có những người đi rất xa để tìm thấy nơi mình thuộc về. Với Phan Quốc Hùng, từ tấm bằng cử nhân Dược học loại giỏi đến danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Vinh với điểm trung bình tuyệt đối 4,00/4,00 là hành trình dũng cảm bắt đầu lại để theo đuổi nghề giáo – nơi cậu tìm thấy niềm hạnh phúc khi được truyền cảm hứng và tình yêu Hóa học cho học trò.

cover-tieude(2).png

Thanh Phúc - Khánh Ly / Trình bày: Hồng Toại • 4/7/2026

*****

Có những người đi rất xa để tìm thấy nơi mình thuộc về. Với Phan Quốc Hùng, từ tấm bằng cử nhân Dược học loại giỏi đến danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Vinh với điểm trung bình tuyệt đối 4,00/4,00 là hành trình dũng cảm bắt đầu lại từ đầu để theo đuổi nghề giáo – nơi cậu tìm thấy niềm hạnh phúc khi được truyền cảm hứng và tình yêu Hóa học cho học trò.

titphu1.png
bna_hung8004879699459_ae7d8b9e9acc2d3f1567473730d5d471-5a2367690353dedc2ad83becb43fa909.jpg
Phan Quốc Hùng chia sẻ với P.V về quyết định thi vào ngành Sư phạm Hoá học, Trường Sư phạm, ĐH Vinh. Ảnh: K.L

Sau 5 năm học tại Trường Đại học Dược Hà Nội, Phan Quốc Hùng (SN 1999) tốt nghiệp loại giỏi, nhiều năm liền nhận học bổng, đứng trước cơ hội làm việc trong một lĩnh vực có thu nhập tốt, thậm chí có thể tiếp tục con đường nghiên cứu và giảng dạy ở bậc đại học. Nhưng thay vì bước tiếp trên con đường đã được mở sẵn, Hùng lại quay về Nghệ An, nộp hồ sơ vào ngành Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Vinh để bắt đầu lại từ năm thứ nhất.

Trong mắt nhiều người, quyết định của Phan Quốc Hùng là một lựa chọn khó lý giải, thậm chí “dại dột”. Nhưng với Hùng, đó không phải là một quyết định bốc đồng sau vài tháng cân nhắc, mà là kết quả của nhiều năm trăn trở giữa điều mình có thể làm và điều mình thực sự muốn làm.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống sư phạm với bố là cựu giảng viên Trường Đại học Vinh, mẹ là cựu giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Hùng lớn lên trong môi trường quen thuộc của những bài giảng, giáo án và câu chuyện về nghề dạy học. Thế nhưng, chính người cha lại không muốn con trai tiếp tục đi theo "lối mòn" của gia đình.

bna_h12.jpg
Đại gia đình của Hùng có 10 người theo nghề giáo viên, do đó, bố mẹ em muốn con thử sức ở một lĩnh vực mới. Ảnh: NVCC

Ông Phan Quốc Huy kể rằng, cả gia đình có tới 10 người làm nghề giáo nên ông luôn mong con bước ra khỏi "vòng an toàn", thử sức ở một lĩnh vực mới. Bởi vậy, sau khi đạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học và tốt nghiệp Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Hùng được định hướng vào Trường Đại học Dược Hà Nội – một trong những ngôi trường có sức hút lớn nhất nhì thời điểm đó. Với năng lực học tập nổi trội, cậu nhanh chóng hòa nhập, liên tục đạt thành tích cao và hoàn thành chương trình đại học với tấm bằng loại giỏi.

Thế nhưng, cũng chính trong quãng thời gian học đại học ấy, một cơ hội tình cờ đã khiến Hùng nhìn rõ hơn con đường mình muốn đi. Ngay khi đang học năm nhất Trường Đại học Dược, Hùng được Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu mời về hỗ trợ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học. Ban đầu Hùng chỉ nghĩ đơn giản mình là một cựu học sinh có chút kinh nghiệm, có thể chia sẻ lại cho đàn em, đồng thời kiếm thêm khoản thu nhập để trang trải cuộc sống sinh viên.

Không được đào tạo nghiệp vụ sư phạm, cũng chưa từng hình dung sẽ trở thành giáo viên, chàng sinh viên Đại học Dược hỗ trợ bồi dưỡng học sinh giỏi cho lớp đàn em với tâm thế của một người anh đi trước. Nhưng điều đọng lại trong cậu là cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy các em hiểu bài, say mê tranh luận và tiến bộ từng ngày. "Em chỉ nghĩ mình là người anh chia sẻ kiến thức cho các em. Nhưng càng đứng lớp, em càng thấy đó là lúc mình tự tin, được là chính mình, được cống hiến và lan tỏa niềm yêu thích với môn Hóa", Hùng chia sẻ. Chính những buổi tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi ấy đã gieo trong cậu một ước mơ khác, lặng lẽ nhưng bền bỉ.

nen.png

Đến năm thứ hai đại học, Hùng lần đầu tiên bày tỏ với bố rằng mình không thực sự phù hợp với nghề dược. Người cha khi ấy không giấu được sự bất ngờ. "Tôi chỉ động viên con cố gắng học hết đại học rồi sau này thi lại cũng chưa muộn. Thực lòng, tôi nghĩ đó chỉ là lời động viên để con có thêm động lực hoàn thành chương trình học", ông Phan Quốc Huy nhớ lại.

Thế nhưng, lời nói năm nào lại trở thành một lời hứa với chính bản thân Hùng. Sau khi nhận tấm bằng cử nhân Dược loại giỏi, thay vì nộp hồ sơ xin việc như nhiều bạn bè cùng khóa, cậu lặng lẽ chuẩn bị cho một kỳ thi đại học mới. Lần này, đích đến là ngành Sư phạm Hóa học của Trường Đại học Vinh - cái nôi đào tạo sư phạm ở xứ Nghệ.

bna_hx3-199ac686b59eada62037a49f4eed500b.jpg
bna_hx4-64c95d671ff0d6e935f9dfe06c94c67e.jpg
Với Phan Quốc Hùng, chỉ khi đứng trên bục giảng, truyền thụ kiến thức, truyền cảm hứng môn Hóa học cho học sinh là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Ảnh: NVCC

"Ban đầu tôi phản đối vì nghĩ con đã có một tấm bằng tốt, không nên mất thêm vài năm để bắt đầu lại. Nhưng con nói với tôi rằng, nếu được học sư phạm, con sẽ làm tốt và sẽ trở thành một giáo viên giỏi. Thấy con đã quyết tâm, gia đình chỉ còn cách ủng hộ", cha của Hùng nhớ lại.

Có người cho rằng, Hùng đã đi một vòng quá xa để rồi lại trở về với nghề mà gia đình mình vốn gắn bó. Nhưng với chàng trai sinh năm 1999, đó không phải là một vòng quay vô nghĩa. 5 năm học dược không hề bị bỏ phí; quãng thời gian ấy cho cậu nền tảng khoa học vững chắc, phương pháp nghiên cứu bài bản và trên hết là sự chắc chắn để khẳng định mình đang lựa chọn lại bằng đam mê chứ không phải cảm tính.

2aoboqhrw6qy3s0t7esgjktx09feekicmnrvdcvo.jpg
bna_hung8004880413658_266c2ab747be10913a4ab69d04f4ffa6-7519dda05114dc2211aa9a80c91876c9.jpg
Sau khi nhận tấm bằng cử nhân Dược loại giỏi, thay vì nộp hồ sơ xin việc như nhiều bạn bè cùng khóa, Hùng đăng ký thi vào ngành Sư phạm Hóa học của Trường Đại học Vinh. Ảnh: K.L

Đôi khi, phải đi hết một con đường, người ta mới biết nơi nào thực sự là điểm đến của mình. Với Phan Quốc Hùng, điểm đến ấy là bục giảng – nơi cậu tin mình có thể cống hiến nhiều nhất và cũng là nơi mỗi ngày đều được sống với niềm đam mê đã nhen lên từ những buổi tham gia hỗ trợ bồi dưỡng học sinh giỏi đầu tiên.

titphu2.png

Nếu việc thi lại đại học là một quyết định khiến nhiều người bất ngờ, thì cách Phan Quốc Hùng bước đi trên con đường mới còn khiến bạn bè và thầy cô ngạc nhiên hơn.

Hùng không coi thời gian ở Trường Đại học Vinh là quãng thời gian để lấy thêm một tấm bằng sư phạm. Ngay từ khi nhập học, cậu đã tự đặt mình vào một nhịp học tập dày đặc: Hoàn thành chương trình đại học trong thời gian rút ngắn, đồng thời theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ.

Song song với đó là những ngày đều đặn trở về Trường THPT chuyên Phan Bội Châu làm trợ giảng, hỗ trợ bồi dưỡng cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Khối lượng công việc ấy, với nhiều người, có lẽ đã là quá sức.

Nhưng Hùng chưa bao giờ xem đó là gánh nặng. Ngoài thời gian học tập, Hùng còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đảm nhận vai trò Bí thư Chi đoàn lớp. "Em không đặt cho mình quá nhiều mục tiêu. Em chỉ nghĩ việc gì đã làm thì phải làm nghiêm túc và cố gắng tốt nhất trong khả năng của mình", Hùng chia sẻ.

Những sinh viên cùng lớp với Hùng vẫn nhớ hình ảnh một người anh hơn mình 6 tuổi nhưng chưa bao giờ tạo khoảng cách. Có lợi thế từ 5 năm học ở Đại học Dược Hà Nội, Hùng nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Điều đáng quý hơn là cậu không giữ những kinh nghiệm ấy cho riêng mình. Từ việc cùng các bạn xây dựng đề cương ôn tập, giải thích những phần kiến thức khó đến kèm cặp bạn bè trước các kỳ thi học phần, Hùng luôn xuất hiện khi lớp cần.

PGS.TS Lê Đức Giang - Trưởng khoa Hóa học, Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh cho rằng, điều làm ông ấn tượng nhất ở Hùng không phải là bảng thành tích vốn đã rất nổi bật trước khi vào trường, mà là niềm đam mê mãnh liệt với ngành sư phạm, sự tập trung và quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra của cậu sinh viên này.

pgstsleducgiang-ngang.png

Áp lực lớn nhất đến vào mùa Hè năm 2024, Hùng bước vào những tuần lễ gần như không có ngày nghỉ. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu phải hoàn thành chín học phần của chương trình đại học và 4 học phần của chương trình thạc sĩ chuyên ngành hóa hữu cơ tại Trường Đại học Vinh.

Ban ngày lên lớp, tối học và nghiên cứu, cuối tuần lại trở về Trường THPT chuyên Phan Bội Châu để đồng hành cùng đội tuyển. Lịch làm việc dày đặc đến mức nhiều người xung quanh lo Hùng sẽ không đủ sức theo kịp. Nhưng nhìn lại quãng thời gian ấy, cậu chỉ cười nhẹ: "Em chưa bao giờ nghĩ đó là áp lực. Mình đã chọn con đường này thì phải tìm cách cân bằng để đi tiếp".

3 năm trôi qua nhanh hơn cả dự định. Hùng hoàn thành chương trình đại học sớm một năm với điểm trung bình tích lũy tuyệt đối 4,00/4,00, trở thành Thủ khoa tốt nghiệp toàn Trường Đại học Vinh năm 2026. Trước đó, vào tháng 4/2026, cậu cũng bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ với điểm trung bình 3,83/4,00.

bna_6-10-thanh-vien-dtqg-2026-3bc3e51f70324bb941f18da7a71410c2.jpg
Các thành viên đội tuyển quốc gia môn Hóa học chúc mừng thầy Hùng trong ngày bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. Ảnh: NVCC

Với nhiều người, đó là những cột mốc rất đáng tự hào. Nhưng với Hùng, điều khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn cả là lời hứa với bố ngày nào đang dần trở thành hiện thực.

Cậu không chỉ học lại để có thêm một tấm bằng sư phạm, mà đang từng bước chuẩn bị cho mình hành trang của một người thầy đúng nghĩa - vững chuyên môn, hiểu học trò và đủ bản lĩnh để đứng trên bục giảng bằng chính năng lực của mình.

titphu3.png
anh1.png
Hùng vượt qua nhiều thí sinh xuất sắc để giành giải Nhất Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc năm 2025. Ảnh: NVCC

Trong ký ức của Phan Quốc Hùng, kỳ thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh mà Hùng là đại diện cho sinh viên Trường Đại học Vinh tham gia là kỳ thi đáng nhớ nhất không phải vì ngôi vị quán quân mà là khoảnh khắc bước vào phòng thi và nhận ra trong số các thí sinh có tới 6 gương mặt rất quen. Đó đều là những "học trò", thế hệ đàn em từng được Hùng trực tiếp hướng dẫn với vai trò trợ giảng đội tuyển Hóa học của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Sau vài năm, những cô cậu học trò ngày nào đã trở thành sinh viên của nhiều trường đại học hàng đầu cả nước. Họ gặp lại người anh và cũng là người trực tiếp dìu dắt mình trong một hoàn cảnh rất đặc biệt: Những đối thủ cùng bước vào một cuộc tranh tài học thuật. Trước cuộc “chạm trán” bất ngờ và thú vị này, Hùng nói với các "đàn em" rằng: "Cuộc thi có thắng, có thua. Thầy thua các em mới là cái phúc, vì trò hơn thầy thì người làm thầy mới có quyền tự hào".

Thế nhưng, kết quả cuối cùng, Hùng vượt qua nhiều thí sinh xuất sắc để giành giải Nhất Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc. Chiến thắng ấy không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của chàng trai từng học Dược rồi chuyển sang Sư phạm, mà còn tiếp thêm sự tự tin để cậu tin rằng lựa chọn bắt đầu lại từ đầu của mình là đúng. Khi nhắc về cuộc thi, Hùng hầu như không nói nhiều đến giải thưởng. Điều cậu kể nhiều hơn là niềm vui khi thấy các em, người mình đã tận tình hướng dẫn năm nào đã trưởng thành, tự tin sánh vai cùng sinh viên đến từ các trường đại học lớn trên cả nước. Có lẽ, đó mới là cảm giác hạnh phúc mà chỉ những người thực sự yêu nghề dạy học mới cảm nhận được.

Suốt 8 năm gắn bó với vai trò trợ giảng, Hùng đã cùng các thầy cô của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu bồi dưỡng khoảng 50 học sinh đạt giải quốc gia, nhiều em tiếp tục giành thành tích ở các kỳ thi quốc tế. Các thầy cô bộ môn Hóa học ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu ghi nhận những đóng góp thầm lặng của Hùng trong công tác bồi dưỡng đội tuyển.

Theo các thầy cô, điều đáng quý nhất ở người trợ giảng trẻ không chỉ là nền tảng chuyên môn vững vàng mà còn là sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm và khả năng truyền cảm hứng cho học sinh.

bna_le-tot-nghiep-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-vinh.-anh-hoang-nam-b273b81d894fe61cc6f5882e2a6e9dff-240f6341f6fe60803494cf06b717e19a.jpeg
Sinh viên Trường Đại học Vinh trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NTCC

Ngày hôm nay, Phan Quốc Hùng đã có trong tay những điều mà nhiều người trẻ mơ ước: Một tấm bằng cử nhân Dược loại giỏi, một tấm bằng thạc sĩ, danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Vinh với điểm trung bình tuyệt đối, cùng nhiều giải thưởng học thuật danh giá. Nhưng nếu hỏi điều gì khiến cậu chờ đợi nhất, câu trả lời vẫn không thay đổi: Được đứng trên bục giảng, được gọi bằng hai tiếng "thầy giáo" theo đúng nghĩa.

Hành trình ấy đi một vòng khá dài, nhưng có lẽ cũng vì thế mà mỗi bước chân trở về đều trở nên đáng giá. Bởi sau tất cả những tấm bằng, những giải thưởng và những cột mốc học thuật, điều Phan Quốc Hùng lựa chọn không phải là một nghề nghiệp để mưu sinh, mà là một bục giảng để cống hiến và truyền lửa đam mê cho những thế hệ học trò tiếp theo.

bna_truong-thpt-chuyen-pbc.-anh-cp-news.jpg
Ước mơ được trở thành giáo viên chính thức, được gọi bằng hai tiếng "thầy giáo" theo đúng nghĩa là đích đến cuối cùng của Phan Quốc Hùng. Ảnh tư liệu

Thanh Phúc - Khánh Ly