Náo nức trại hè của con em đoàn viên, người lao động Nghệ An
Diệp Thanh•14/07/2026 07:40
Trại hè “Nâng cánh ước mơ” năm 2026 là chương trình đặc biệt dành cho hơn 350 con em đoàn viên, người lao động Nghệ An do Nhà Văn hóa Lao động tỉnh phối hợp với Hệ thống giáo dục Khai Minh Đức tổ chức dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.
Tiết mục đồng diễn "Việt Nam ơi" được thực hiện bởi 350 bạn nhỏ Trại Hè "Chắp cánh ước mơ" năm 2026.Trại Hè năm nay hướng đến đối tượng là con đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Để có mặt tại Trại Hè, nhiều em nhỏ đã vượt hàng trăm cây số từ các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Ảnh: BTC
Các chú bộ đội tham gia trại hè, hướng dẫn các trại sinh vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn ngay ngắn, sắp xếp quần áo gọn gàng... Ảnh: BTCCác chú bộ đội tham gia trại hè, hướng dẫn các trại sinh vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn ngay ngắn, sắp xếp quần áo gọn gàng... Ảnh: BTCCác chú bộ đội tham gia Trại Hè, hướng dẫn các trại sinh vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn ngay ngắn, sắp xếp quần áo gọn gàng... Ảnh: BTC
Không còn sự bao bọc quen thuộc của gia đình, mỗi bạn nhỏ phải tự học cách chăm sóc bản thân, sắp xếp đồ dùng cá nhân, giữ gìn vệ sinh và tuân thủ thời gian biểu chung. Ảnh: BTCCác trại sinh tham gia thử thách mang theo quả trứng trong suốt hoạt động của ngày đầu tiên để hiểu hơn về vất vả của mẹ khi trong thời kỳ mang thai mình. Ảnh: BTCTrại Hè được tổ chức với mục đích tạo nên một không gian an toàn, yêu thương để những đứa trẻ được trưởng thành hơn sau từng trải nghiệm. Ảnh: BTC
Các trại sinh lắng nghe chia sẻ câu chuyện vượt khó để thành công của các anh chị đi trước. Ảnh: BTCCác trại sinh được nghe chia sẻ về lòng hiếu thảo, biết ơn đối với cha mẹ. Nếu kỹ năng sống là hành trang giúp trẻ trưởng thành, thì lòng biết ơn chính là giá trị quan trọng mà Trại Hè “Nâng cánh ước mơ” muốn gieo vào tâm hồn các em. Ảnh: BTCBuổi tối, trước giờ đi ngủ, các trại sinh tham gia hoạt động viết thư cho bố mẹ để bày tỏ lòng biết ơn. Ảnh: BTC
Buổi sáng của ngày thứ 2, các trại sinh diễu hành ra Quảng trường Hồ Chí Minh để báo công và dâng hương lên Bác. Ảnh: Diệp ThanhĐể chăm sóc và đồng hành cùng số lượng lớn trại sinh, Ban Tổ chức đã huy động gần 150 giáo viên, tình nguyện viên đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: Diệp Thanh
Ban tổ chức, các thầy cô cùng 350 em nhỏ thực hiện nghi thức chào cờ dưới chân Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Diệp ThanhTại Quảng trường Hồ Chí Minh, các thành viên đã thực hiện màn đồng diễn "Việt Nam ơi" đầy ấn tượng và chụp ảnh lưu niệm dưới chân Tượng đài Bác. Ảnh: Diệp Thanh
Các trại sinh được tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước. Ảnh: Diệp ThanhTrong khuôn khổ chương trình, các bạn nhỏ đã tham gia thi bơi. Ảnh: Diệp Thanh
Niềm vui, háo hức của các bậc phụ huynh khi gặp lại con trong chương trình Bế mạc Trại Hè “Nâng cánh ước mơ” năm 2026. Ảnh: BTC5 bạn nhỏ đại diện cho 350 trại sinh đọc những lá thư gửi bố mẹ sau khi tham gia chương trình Trại Hè. Ảnh: BTC
Trước sự chân thành và biết ơn của các con khi đọc những bức thư, nhiều phụ huynh bật khóc vì xúc động. Ảnh: BTCGiá trị của Trại Hè không dừng lại ở những phút giây xúc động. Điều quan trọng hơn là sự thay đổi của các em khi trở về với gia đình. Nhiều phụ huynh chia sẻ sau chương trình, các con trở nên ngoan hơn, nghe lời hơn, biết sẻ chia và hiếu thảo với bố mẹ hơn. Ảnh: BTC
Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các em nhỏ tự hào giơ cao chiếc máy bay giấy có ghi ước mơ của mình để khoe bố mẹ. Ảnh: BTCKhoảnh khắc hơn 350 em nhỏ cùng đứng lên, hướng về cha mẹ, ông bà và trao gửi “vòng tay trái tim” chính là hình ảnh đẹp nhất khép lại hành trình đặc biệt này. Ảnh: BTC