Những ngày này, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Hoà với dòng người, loài hoa Chăm pa - loài hoa biểu tượng của nước Lào, nơi các anh đã gửi lại tuổi hai mươi, cũng tỏa hương như một sự tri ân.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào là nghĩa trang duy nhất trong cả nước mang tên hai quốc gia. Được xây dựng từ năm 1976, nơi đây là chốn yên nghỉ của gần 11.000 cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đã ngã xuống trên đất bạn Lào. Ảnh: Diệp ThanhNhững ngày này, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào để tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc và tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Ảnh: Diệp ThanhHoa Chăm pa (quốc hoa của nước bạn Lào) là hoa được trồng nhiều tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Tháng Bảy, sắc hoa trắng nở trên nền lá xanh mát, toả hương thơm thoang thoảng khắp lối đi. Ảnh: Diệp Thanh
Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào vẫn còn gần 7.000 ngôi mộ mang dòng chữ “chưa biết tên”; hơn 400 liệt sĩ đã có thông tin nhưng vẫn thiếu quê quán để người thân tìm về. Ảnh: Diệp ThanhNhững cánh hoa trắng ngần như lời tri ân lặng lẽ của hai dân tộc dành cho những người đã hy sinh cả tính mạng để vun đắp tình hữu nghị thủy chung, son sắt. Ảnh: Diệp ThanhĐể có được một khuôn viên sạch sẽ và những hàng cây xanh mát, những cành hoa bung nở như vậy, những người quản trang đã chăm sóc không gian ở đây như thể những người anh hùng đang an nghỉ chính là người thân của mình. Ảnh: Diệp Thanh
Hồ nước trước nghĩa trang thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, và trồng hoa súng để tạo cảnh quan. Ảnh: Diệp ThanhBên cạnh hoa Chăm pa, nhiều loài hoa khác cũng được trồng quanh khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Diệp ThanhTrên mỗi ngôi mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào đều có 2 lá cờ và những đóa sen rực rỡ. Ảnh: Diệp Thanh
Nhiều vòng hoa tri ân được dâng lên các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Diệp ThanhTrong dòng người về tri ân có nhiều người dân từ mọi miền Tổ quốc. Trong ảnh là ông Vũ Xuân Luận (quê Phú Thọ) - con trai duy nhất của liệt sĩ Vũ Xuân Lý. Gia đình ông Vũ Xuân Luận biết nơi cha yên nghỉ từ năm 2002. Hai mươi mấy năm qua, dù tuổi đã cao nhưng tháng 7 nào ông cũng về thăm bố. Ảnh: Diệp ThanhNhiều cơ quan, đơn vị tổ chức hành trình tri ân trong những ngày tháng Bảy. Ảnh: Diệp ThanhHành trình tri ân vẫn đang được thế hệ trẻ nối tiếp, như những sợi dây ký ức chưa bao giờ đứt. Ảnh: Diệp Thanh
Những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để những mùa hoa được nở trong hòa bình. Ảnh: Diệp Thanh