Dưới ô cửa sáng đèn tập 32: Tài dần mở lòng, Diệu chủ động gần gũi Sinh
Tập 32 khắc họa sự sẻ chia của cư dân khu tập thể với Tài sau khi bà Phụng qua đời. Trong khi đó, Diệu chủ động bày tỏ tình cảm với Sinh và khuyên Dương tìm Trang vì đứa trẻ.
Dưới ô cửa sáng đèn tập 32 tập trung vào nỗi đau của Tài sau sự ra đi đột ngột của bà Phụng, đồng thời làm nổi bật tình cảm gắn bó của những người hàng xóm trong khu tập thể cũ. Sự quan tâm của mọi người giúp Tài từng bước ra ngoài, đối diện với mất mát và mở lòng trước sự đồng hành của Nguyệt.
Ở tuyến truyện khác, Diệu chủ động tạo cơ hội gần gũi với Sinh trong lúc cả hai đi làm. Sau khi ký hợp đồng thành công, cô cũng gặp Dương và khuyên chồng cũ đi tìm Trang, bởi theo Diệu, đứa trẻ là người không có lỗi trong mối quan hệ của ba người.
Khu tập thể cùng chăm sóc Tài sau biến cố
Sau khi bà Phụng qua đời, Tài rơi vào trạng thái suy sụp. Không chỉ nhóm bạn thân, những người lớn tuổi trong khu tập thể cũng bàn bạc cách để anh bớt cô quạnh.
Do người trẻ phải đi làm vào ban ngày, các ông bà phân công nhau sang thăm Tài vào sáng, trưa và chiều. Nhóm của Sinh cũng thay nhau qua lại, còn Sinh dành thời gian ngủ cùng bạn vào ban đêm để động viên Tài.

Chứng kiến sự gắn bó này, Sơn thừa nhận anh từng chỉ muốn phá dỡ khu tập thể cũ để xây dựng nơi ở mới sạch đẹp, khang trang hơn. Tuy nhiên, Sơn bắt đầu cảm thấy tiếc nuối khi nhận ra nơi đây lưu giữ nhiều điều ấm áp. Sinh khuyên Sơn nên nhìn sự thay đổi theo hướng đơn giản hơn: cái cũ đi qua để cái mới có thể đến.

Nỗi day dứt của Tài và sự đồng hành của Nguyệt
Ban đêm, Tài không thể ngủ vì ký ức về mẹ liên tục trở về. Anh day dứt vì chưa kịp gội đầu, sấy tóc cho mẹ và chưa từng nói lời yêu thương từ tận đáy lòng.
Sinh cố gắng nhắc bạn quay lại với nhịp sống thường ngày, nhưng Tài bật khóc khi nói cuộc sống của mình trước đó là chăm sóc mẹ. Nỗi mất mát ấy khiến anh thu mình trong phòng, dù hàng xóm vẫn đều đặn mang thức ăn đến nhà.

Sự kiên trì của mọi người cuối cùng giúp Tài mở cửa, ra ngoài và cố gắng vui vẻ trở lại. Nguyệt cùng mẹ cho biết đã đồng ý với bà Phụng sẽ ở bên Tài khi bà không còn. Với Tài, hai mẹ con Nguyệt là món quà cuối cùng mẹ để lại cho anh.
Trên tầng thượng khu tập thể, Tài và Nguyệt cùng nhớ về bà Phụng. Nguyệt tiếc vì đã không đồng ý ngay khi bà Phụng muốn vun vén cô với Tài, đồng thời ân hận vì đã gọi Tài đưa bé Khang vào viện vào ngày hai mẹ con anh không thể ở bên nhau. Cuộc trò chuyện cho thấy cả hai đều mang những tiếc nuối riêng, nhưng cũng bắt đầu có thêm sự thấu hiểu.
Diệu chủ động với Sinh, khuyên Dương tìm Trang
Trong một diễn biến khác, Diệu cố tình đi xe máy tới bến xe buýt để Sinh có thể đi nhờ. Trên đường đi làm, cô liên tục đưa ra những câu hỏi đầy ẩn ý, còn Sinh hỏi Diệu về mối quan hệ giữa cô và Sơn.
Diệu có một cuộc ký hợp đồng quan trọng và mong Sinh chúc may mắn. Sinh đáp rằng anh luôn mong cô gặp may mắn, thành công. Cách quan tâm của cả hai cho thấy mối quan hệ đang có thêm những chuyển biến mới.

Sau khi ký hợp đồng thành công, Diệu đi liên hoan với Sơn và tình cờ gặp Dương. Cô kể với chồng cũ về việc gặp Trang tại bệnh viện, cho rằng đứa bé trong bụng Trang có thể là con của Dương.
Diệu khuyên Dương đi tìm Trang vì trong câu chuyện của ba người, chỉ đứa trẻ là vô tội. Dù nghẹn ngào, cô vẫn nói mình ổn và mỉm cười bước đi.
Tập 33, cũng là tập cuối của Dưới ô cửa sáng đèn, phát sóng lúc 20h ngày thứ Tư 29/7 trên kênh VTV3.