FIFA hủy thương vụ bán World Cup 20 tỷ USD: Cuộc nổi dậy và sự cô độc của Infantino
Chủ tịch Gianni Infantino buộc phải hủy kế hoạch bán cổ phần World Cup trị giá 20 tỷ USD sau làn sóng phản đối dữ dội từ UEFA và làn sóng từ chức nội bộ.
Trong bước lùi chính trị chưa từng có tại thượng tầng bóng đá thế giới, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chính thức xác nhận hủy bỏ kế hoạch bán cổ phần trong công ty quản lý quyền thương mại và vận hành các giải đấu lớn, bao gồm World Cup nam và nữ. Quyết định được đưa ra sau khi dự án vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các liên đoàn châu lục cùng cuộc 'nổi dậy' công khai từ chính các quan chức cấp cao bên trong tổ chức.
Đòn rút lui bất đắc dĩ của Infantino
Theo đề xuất ban đầu, FIFA dự định thành lập một công ty con mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE) nhằm nắm giữ và khai thác toàn bộ hoạt động thương mại của World Cup và Club World Cup. Điểm mấu chốt gây bão dư luận chính là phương án bán 20% cổ phần FFE cho các nhà đầu tư tư nhân, được định giá lên tới khoảng 20 tỷ USD.

Trong thông điệp phát đi, người đứng đầu FIFA thừa nhận dự án đã thất bại trong việc tạo ra sự đồng thuận: "Sau khi lắng nghe cẩn trọng mọi ý kiến, chúng tôi nhận thấy dự án đã tạo ra những chia rẽ đến mức không còn phục vụ mục tiêu ban đầu. Mục tiêu của chúng tôi luôn là đoàn kết và phát triển. Vì vậy, đề xuất này sẽ không được tiếp tục."
Nhà đầu tư dẫn dắt thương vụ này được xác định là Thrive Eternal - quỹ đầu tư do Joshua Kushner thành lập. Dù thương vụ có sự xuất hiện của tên tuổi liên quan đến gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Trump đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định không có bất kỳ trao đổi nào với Infantino về thương vụ này.
Làn sóng phản đối từ UEFA và đòn trừng phạt tẩy chay
Sự sụp đổ của kế hoạch không chỉ đến từ sự bất bình mang tính lý thuyết. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã đưa ra đòn cảnh cáo mang tính sống còn khi tuyên bố các quốc gia thành viên có thể sẽ tẩy chay toàn bộ các giải đấu do FIFA tổ chức nếu kế hoạch cổ phần hóa World Cup được thông qua.
Sức ép khủng khiếp từ châu Âu đã đẩy Infantino vào thế chân tường, khi nguy cơ sụp đổ hệ thống thi đấu toàn cầu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cuộc nổi dậy từ bên trong: "Dự án của một người"
Đáng chú ý hơn cả là những rạn nứt nghiêm trọng ngay trong bộ máy lãnh đạo của FIFA. Giám đốc điều hành (COO) Kevin Lamour đã đưa ra những tuyên bố nảy lửa trên hãng tin AP, cáo buộc Infantino thiếu minh bạch và che đậy thông tin với chính các nhân viên dưới quyền.
"Đây là dự án của một người. Không chỉ dự án này không nên được tiếp tục, đã đến lúc các nhà lãnh đạo chính trị của bóng đá phải tự đặt ra những câu hỏi đúng đắn", ông Lamour thẳng thắn chia sẻ, đồng thời khẳng định chấp nhận rủi ro mất việc để bảo vệ sự thật.
Trước đó, cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro đã nộp đơn từ chức để phản đối thương vụ. Ông đưa ra những số liệu tài chính đanh thép để chỉ ra tính phi lý của đề xuất này:
- Doanh thu kỷ lục: FIFA đã đạt doanh thu khoảng 15 tỷ USD trong chu kỳ 4 năm gần nhất nhờ hiệu ứng từ World Cup.
- Sức mạnh tài chính: Tổ chức đang nắm giữ hàng tỷ USD tiền dự trữ và hoàn toàn không có nợ.
- Tính vô lý của thương vụ: Việc bán vĩnh viễn quyền sở hữu tài sản giá trị nhất để đổi lấy 4,2 tỷ USD tiền mặt bị đánh giá là hành động "thế chấp tương lai bóng đá" không vì mục đích chung.
Tuyên bố từ chức của Cordeiro cùng phát biểu của Lamour đã phơi bày một thực tế: Infantino đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin lớn nhất kể từ khi nhậm chức, khi ngay cả những cộng sự thân cận nhất cũng không còn sẵn sàng che chắn cho các quyết định độc đoán của ông.