Đội tuyển Việt Nam trở lại Rajamangala: Từ chảo lửa e sợ đến bệ phóng vô địch ASEAN Cup
Từng là nơi chôn vùi hy vọng của bóng đá Việt Nam, chảo lửa Rajamangala tại Bangkok giờ đây biến thành điểm tựa tâm lý vững chắc cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế số một khu vực khi hành quân sang Bangkok tham dự trận chung kết ASEAN Cup 2026. Sân vận động Rajamangala, nơi từng được coi là "chảo lửa" ngập tràn áp lực đối với mọi đội khách, nay đã trở thành điểm tựa tâm lý vững chắc giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tự tin đối đầu với chủ nhà Thái Lan.
Xóa bỏ "bóng ma Thái Lan" bằng bản lĩnh thế hệ mới
Trong quá khứ, cựu HLV Henrique Calisto từng dùng cụm từ "bóng ma Thái Lan" để miêu tả rào cản tâm lý đè nặng lên đôi chân các tuyển thủ Việt Nam mỗi khi chạm trán đại kình địch. Bất chấp phong độ ở các giải đấu khác, sự e ngại tại Rajamangala từng khiến không ít thế hệ cầu thủ đánh mất chính mình ngay từ trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên.
Tuy nhiên, cục diện hiện tại đã thay đổi hoàn toàn nhờ sự ổn định và bản lĩnh được tích lũy xuyên suốt một thập kỷ qua. Mốc son đầu tiên đánh dấu sự bứt phá là tại ASEAN Cup 2024, khi đội tuyển Việt Nam tạo nên cơn địa chấn bằng chiến thắng 3-2 ngay trên thánh địa của đối thủ. Đáng chú ý, kết quả này đạt được ngay cả khi chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son phải sớm rời sân vì chấn thương.

Sức mạnh tinh thần đó tiếp tục được khẳng định tại SEA Games 33 một năm sau đó. Tập thể U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã tạo nên cuộc lội ngược dòng thần kỳ: bị dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một nhưng vẫn ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc để đoạt tấm HCV quý giá. Việc hai lần liên tiếp đăng quang ngay trên đất Thái đã xóa tan hoàn toàn sự e kỵ từng bao trùm sân Rajamangala.
Hậu cần toàn diện và nguồn động viên 4,5 tỷ đồng
Sự vươn lên của bóng đá Việt Nam không chỉ đến từ tinh thần thi đấu mà còn nhờ công tác hậu cần chuẩn bị bài bản từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF, cho biết chiến lược dành cho các đội tuyển quốc gia luôn được lập kế hoạch đồng bộ từ sớm. Tại giải đấu năm nay, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Indonesia hay Thái Lan gặp nhiều tổn thất lực lượng, tuyển Việt Nam lại quy tụ được lực lượng tối ưu nhờ sự phối hợp chặt chẽ từ các câu lạc bộ trong nước.

Bước vào trận chung kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có phong độ thăng hoa sau chiến thắng thuyết phục với tổng tỷ số 4-0 trước Malaysia ở vòng bán kết. Ngay sau trận lượt về kết thúc tối 19/8, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp xuống sân động viên và thưởng nóng 1 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thưởng dành cho toàn đội từ đầu giải lên mức 4,5 tỷ đồng.
Dù phải đối mặt với lịch trình di chuyển gấp giáp khi toàn đội phải thức dậy từ 5h sáng ngày 20/8 để đáp chuyến bay sang Bangkok, không khí trong đội vẫn tràn ngập sự lạc quan. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực cùng điểm tựa lịch sử tại Rajamangala đang tạo nên bệ phóng hoàn hảo để đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu bước lên đỉnh cao nhất.