Xã hội

Chùm thơ dành cho các em

P.V 06/09/2026 14:32

Nhà báo, nhà thơ Phạm Thùy Vinh chọn, giới thiệu

Tạm biệt mùa Hè, các bạn nhỏ đang háo hức bước vào một năm học mới. Chùm thơ này là để dành tặng cho các em, như một món quà của ngày khai giảng.

Xin mời bạn đọc nhỏ tuổi cùng bước vào một thế giới được dệt nên từ những điều rất đỗi thân quen, nhưng qua ánh nhìn của các nhà thơ xứ Nghệ lại trở nên lung linh, đáng yêu và đầy sức gợi. Hy vọng chùm thơ sẽ mang đến cho các em những phút giây đọc thơ vui tươi, những nụ cười trong trẻo và thêm một chút yêu thương dành cho quê hương mình.

nentho.png

Cao Tiến Kỳ
Nghe bà kể chuyện

Cháu nằm nghe bà kể
Chuyện cổ tích nước mình
Chuyện cây tre trăm đốt
Chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh

Chuyện cô Tấm đẹp xinh
Náu mình trong quả thị
Chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy
Lấy nỏ thần vua cha

Chuyện cổ tích nước ta
Có cây nêu ngày Tết
Có bánh dày, bánh tét
Có Cuội nằm gốc đa

Chuyện cổ tích nước ta
Sao diệu kỳ đến thế!
Có bà thần Nữ Oa
Vá trời và lấp bể

Cháu nằm nghe bà kể
Bao câu chuyện hiện lên
Có ông Bụt, ông Tiên
Chập chờn trong giấc ngủ.

Đoàn Trung Phong

Bố ơi - vì sao?

Bố ơi, vì sao lại nắng?
À vì mặt trời siêng năng
Sớm ra cho tận chiều muộn
Cho ta ánh sáng để nhìn.

Bố ơi, vì sao lại mưa?
Là vì mây thương cây cối
Bao nhiêu giọt nước ngọt lành
Tặng cho ao, hồ, sông, suối.

Bố ơi, vì sao lại gió?
Xạc xào bụi chuối, bờ tre
Đấy là quạt trời con nhé
Để làm dịu nóng trưa Hè.

Bố ơi, con hiểu ra rồi
Nắng, mưa bạn cùng với gió
Tất cả gần nơi mình ở
Làm cho mỗi ngày thêm vui.

Lê Thị Xuân
Phép màu từ viên phấn

Những viên phấn bé nhỏ
Chẳng biết hát biết ca
Thế mà cô đưa nét
Bao phép màu hiện ra.

Từng nét từng nét chữ
In trên nền bảng đen
Em đánh vần ngọng nghịu
Một đôi lần bỗng quen.

Bàn tay em nắn nót
Theo nét phấn tập tô
Thế là em biết viết
Chữ O rồi chữ Ô...

Phấn vẽ hoa vẽ lá
Vẽ đủ hình tròn vuông
Vẽ giun dế, chim muông
Theo tay cô uốn lượn

Thế giới này rộng lớn
Em từng ngày hiểu hơn
Trong lòng thầm biết ơn
Tay cô cùng phấn trắng

Trần Lan

Bé nhắc ông mặt trời

Ông mặt trời say nắng
Ngủ li bì suốt đêm
Trùm kín chăn mây mềm
Để gà phải thức dậy

Mẹ em đã đi cấy
Chim chóc dậy hết rồi
Em quét sạch sân chơi
Trống trường lên tiếng gọi

Mặt trời hết mệt mỏi
Rải nắng xuống vườn cây
Rộn ràng khắp đó đây
Bao nhiêu điều mới mẻ

Ông mặt trời nhớ nhé
Phải mang mũ đội đầu
Đừng bêu nắng quá lâu
Kẻo ốm không dậy được.

P.V