Xã hội

Mang 'mùa trăng' lên rẻo cao

Công Kiên • 24/09/2026 16:11

Những ngày giữa tháng Tám âm lịch, khi trẻ em ở nhiều nơi háo hức chờ đón Tết Trung thu thì ở những bản làng miền Tây, mùa trăng cũng theo những chuyến xe vượt núi tìm về. Có chuyến hàng mang theo bánh, sữa, xe đạp; có chuyến chở cả ước mơ với học bổng, sách, vở... Đó là những phần quà khó nhọc được cõng qua những đoạn đường sạt lở để đến với trẻ nhỏ nơi bản xa.

Cõng “niềm vui” qua những tuyến đường

Chiều 18/9, mưa vẫn nặng hạt trên con đường vào bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn. Sau những trận mưa, nhiều đoạn đường xuất hiện sạt lở, đất, đá tràn xuống mặt đường, khiến hành trình vào bản vốn đã xa xôi càng thêm nhọc nhằn.

Huoi Poc 4
Lực lượng Công an, đoàn thanh niên và giáo viên xã Nậm Cắn vận chuyển quà Trung thu vào bản Huồi Pốc. Ảnh: CSCC

Đoàn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, thầy cô giáo và tình nguyện viên mang quà Trung thu đến với học sinh Trường Tiểu học Nậm Cắn 2 phải dừng xe ở những đoạn đường khó, rồi cõng từng phần quà vượt qua chỗ sạt lở. Những chiếc ba lô, thùng hàng, túi bánh, sữa và đồ dùng học tập lần lượt được chuyền qua những đoạn đường lầy lội.

Đường khó, nhưng niềm vui của trẻ nhỏ là động lực để mọi người bước tiếp. Bên trong những thùng hàng là một bữa ăn đủ đầy, những chiếc cặp sách mới và những món quà nhỏ được chuẩn bị cho các em.

Chương trình “Trung thu về bản” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo Nghệ An, Công an xã Nậm Cắn và Trường Tiểu học Nậm Cắn 2 tổ chức đã trao quà cho 300 học sinh. Trong đó, có 177 chiếc cặp sách, 20 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 1 học sinh mồ côi là em Lầu Bá Hồng, tặng quà cho 3 em nhỏ khuyết tật.

Huoi Poc 2
Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Nậm Cắn 2, xã Nậm Cắn. Ảnh: CSCC

Ngoài ra, 95 hộ nghèo cũng được nhận quà; cùng 700 kg gạo, 1 máy gặt và nhiều nhu yếu phẩm được trao tặng để phục vụ học sinh bán trú.

Các phần quà, suất ăn của chương trình có tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Nhưng có lẽ, điều khiến những người tham gia nhớ nhất là hình ảnh những đôi vai cõng hàng vượt qua những đoạn đường sạt lở và những gương mặt trẻ thơ rạng rỡ khi nhận quà.

Theo anh Lầu Bá Dì - Trưởng bản Huồi Pốc, đường vào bản vốn đã xa, những ngày mưa lại càng khó đi. Việc đoàn thiện nguyện không ngại đường sá gian nan, phải mang, cõng từng phần quà qua chỗ sạt lở để vào bản khiến bà con rất xúc động. Những món quà như cặp sách, học bổng, gạo hay nhu yếu phẩm đều thiết thực đối với người dân, nhất là các cháu nhỏ; qua đó, bà con cảm nhận rõ hơn sự quan tâm dành cho bản làng vùng biên.

Không chỉ ở bản Huồi Pốc, những ngày trước Trung thu, nhiều chuyến hàng cũng tìm đường lên với trẻ em nhiều bản vùng cao. Từ những con đường quanh co dưới chân Puxailaileng đến các bản làng nằm sâu trong vùng biên, những món quà được chuẩn bị, vận chuyển và trao tận tay các em thiếu nhi, góp thêm một sắc màu ấm áp cho mùa trăng nơi rẻo cao.

Huoi Poc
Các em học sinh Trường Tiểu học Nậm Cắn 2, bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn. Ảnh: CSCC

Trong đó, phải kể đến chương trình “Đêm hội Trăng Rằm - Thắp sáng ước mơ cho em” tại xã Na Ngoi, đem đến cho các em nhỏ một đêm Trung thu rộn ràng với các tiết mục văn nghệ, múa lân, giao lưu và những phần quà ý nghĩa. Không chỉ có bánh kẹo, chương trình còn hướng đến những nhu cầu thiết thực hơn của trẻ em vùng cao.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 20 triệu đồng hỗ trợ Chương trình “Nuôi em” của Đồn Biên phòng Nậm Càn; trao 2 máy lọc nước cho các trường học cùng hàng trăm cuốn sách, truyện, vở và đồ dùng học tập. Với trẻ em nơi đây, một đêm hội có thể chỉ kéo dài vài giờ, nhưng những món quà thiết thực lại có thể đồng hành cả một chặng đường dài.

Ông Hạ Bá Thái - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi cho rằng, sự hỗ trợ dành cho trẻ em vùng cao, biên giới trong dịp Tết Trung thu rất thiết thực. Các em không chỉ có thêm niềm vui trong ngày hội mà còn được hỗ trợ sách, vở, nước sạch và điều kiện sinh hoạt, học tập. Điều đáng quý là nhiều tổ chức, cá nhân khi đến với xã Na Ngoi đã quan tâm đến những nhu cầu cụ thể của nhà trường và học sinh, chứ không chỉ dừng lại ở việc trao quà trong một dịp lễ.

Nhiều hơn một mùa trăng

Nếu ở bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn, mùa Trung thu được đo bằng những bước chân vượt qua đoạn đường sạt lở, thì tại xã Môn Sơn, những món quà lại theo các chuyến xe tìm về những bản làng bên dòng sông Giăng, nơi đất Mường Quạ.

Tối 18/9, dù trời mưa, chương trình “Vầng trăng yêu thương” của Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An vẫn được tổ chức. Dưới ánh đèn, những gương mặt trẻ thơ háo hức đón nhận quà, giao lưu, phá cỗ và tham gia các hoạt động vui chơi.

Na Ngoi 1
Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát quà cho các em học sinh điểm trường Nậm Càn, xã Na Ngoi. Ảnh: CSCC

Tại đây, 200 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng; 55 chiếc xe đạp và 600 phần quà Trung thu gồm bánh, sữa, sách, bút, đồ dùng học tập… đã được trao cho các em nhỏ.

Ở một chương trình khác mang tên “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, với 200 phần quà và 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng, cũng được trao cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tiếng trống múa lân, những tiết mục văn nghệ, hình ảnh chị Hằng, chú Cuội và tiếng cười trẻ nhỏ khiến một đêm mưa ở xã Môn Sơn trở nên ấm áp. Nhưng sau ánh sáng của đèn lồng, điều còn lại có lẽ là những món quà có khả năng đồng hành cùng các em trên chặng đường dài hơn.

Mon son 2
Chương trình “Vầng trăng yêu thương” do Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An tổ chức tại xã Môn Sơn. Ảnh: CSCC

Một chiếc xe đạp giúp rút ngắn quãng đường đến trường, một suất học bổng có thể giúp gia đình bớt đi một phần lo toan, một cuốn sách, bộ đồ dùng học tập có thể theo các em suốt năm học.

“

Trẻ em ở các bản vùng biên giới Môn Sơn còn nhiều khó khăn nên mỗi chương trình hướng về các em thiếu nhi đều mang lại niềm vui lớn. Những phần quà sẽ giúp các em có thêm động lực đến trường, cố gắng học tập. Sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân cũng giúp địa phương có thêm nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho thiếu nhi”.

Chị Hà Thị Hướng - Bí thư Đoàn xã Môn Sơn

Từ bản Huồi Pốc (xã Nậm Cắn), xã Nậm Càn đến xã Môn Sơn, những chuyến hàng mùa Trung thu đã vượt qua mưa núi, đường xa và những cung đường sạt lở để tìm đến với trẻ em vùng biên. Và trong những ngày này, nhiều bản làng miền Tây cũng đang đón nhận những phần quà, suất học bổng, xe đạp, hộp bánh hay những bữa ăn đủ đầy được trao gửi từ cộng đồng.

Tân Kỳ
Học sinh Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Tân Kỳ vui Hội Trung thu. Ảnh: Công Kiên

Trung thu về với bản làng vùng cao để đằng sau mỗi món quà là những chuyến xe vượt núi, những đôi vai cõng hàng qua chặng đường khó và sự chung tay của cộng đồng, góp thêm niềm vui và ý nghĩa cho mùa trăng nơi núi rừng. Qua đó, các em cảm nhận rõ hơn tình cảm ấm áp và sự sẻ chia của cộng đồng trên hành trình học tập, lớn lên và nuôi dưỡng những ước mơ.

Công Kiên