Mang Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Nghệ An
Từ các cơ sở bảo trợ đến bệnh viện, nhiều hoạt động Trung thu đang được tổ chức để trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và bệnh nhi điều trị dài ngày được hòa mình vào ngày hội tuổi thơ.
Niềm vui ở những mái nhà chung
Tối 22/9, “Vầng trăng yêu thương” - chương trình điểm Tết Trung thu cấp tỉnh năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An dành cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.
Trong tiếng trống lân rộn ràng, các em cùng xem văn nghệ, nhận quà và phá cỗ. Với những trẻ sống tại các cơ sở bảo trợ, một đêm hội như vậy không chỉ là dịp nhận bánh, quà mà còn là cơ hội được vui chơi cùng bạn bè, hòa mình vào không khí ngày Tết dành cho trẻ nhỏ.

Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An mới được thành lập trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Làng trẻ em SOS Vinh, hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 124 trẻ. Mô hình “gia đình thay thế” tiếp tục được duy trì, trong đó những người mẹ thay thế sống cùng, trực tiếp chăm sóc các em hằng ngày; các dì thay thế hỗ trợ trong sinh hoạt và học tập.
Với nhiều em, nơi đây vì thế không chỉ là một cơ sở bảo trợ mà còn là mái nhà gắn với những sinh hoạt đời thường: đi học, trở về nhà, dùng bữa cùng nhau và lớn lên trong sự chăm sóc của những người mẹ, người dì. Trung thu là thêm một dịp để các em vui chơi, cảm nhận sự quan tâm của cộng đồng.
Niềm vui ấy cũng được nối dài đến những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, đóng tại xã Đô Lương. Nơi đây hiện nuôi dưỡng 56 trẻ khuyết tật, trẻ bị bỏ rơi, mồ côi và 4 người già neo đơn. Nhiều trẻ cần được hỗ trợ thường xuyên trong sinh hoạt, vận động và hòa nhập.
Dịp Trung thu năm nay, nhiều tổ chức, đơn vị đã đến thăm, tặng quà cho các em như Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội - Bộ Quốc phòng, nhóm Tuổi trẻ Đô Lương, Công an tỉnh Nghệ An…
Trong chương trình “Vầng trăng yêu thương” tối 22/9, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đưa 30 trẻ đến tham dự. Do khả năng vận động, giao tiếp và mức độ tự lập của mỗi trẻ khác nhau, việc tham gia một chương trình đông người cũng cần được chuẩn bị kỹ.

Chị Phạm Thị Hiền - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, cán bộ Trung tâm phải bố trí người đi cùng, hỗ trợ những em gặp khó khăn trong di chuyển và sinh hoạt.
Với trẻ mồ côi, khuyết tật, điều quan trọng không phải là tham gia được thật nhiều hoạt động mà là mỗi trẻ đều có cơ hội hòa vào không khí chung theo khả năng của mình. Chỉ cần thấy các con vui, chủ động hơn khi ở giữa một không gian đông người đã là điều rất đáng mừng.
Chị Phạm Thị Hiền - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An
Không chỉ trẻ tại các cơ sở bảo trợ, nhiều trẻ khuyết tật đang học tập, sinh hoạt tại các trung tâm, cơ sở chuyên biệt cũng có dịp cùng nhau vui Trung thu.
Tại chương trình “Trung thu yêu thương” do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 20/9, 200 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được xem múa lân, văn nghệ, tham gia trò chơi, đố vui và phá cỗ. Trong đó có 65 trẻ đến từ 10 trung tâm, cơ sở chuyên biệt và 20 trẻ của Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh.
Một mảnh ghép khác của mùa Trung thu năm nay là những gia đình có con bị bại não. Khoảng 70 trẻ thuộc nhóm “Gia đình siêu nhân Nghệ An” - cộng đồng các gia đình có con bị bại não được tham gia chương trình “Trung thu yêu thương dành cho trẻ bại não” tại chùa Cổ Am, xã Minh Châu.
Với nhiều gia đình, đưa con ra khỏi nhà để tham dự một buổi gặp gỡ cộng đồng đã cần không ít công sức bởi trẻ gặp khó khăn trong vận động, sinh hoạt hoặc giao tiếp. Vì thế, chương trình không chỉ mang đến niềm vui cho các em mà còn là dịp để cha mẹ gặp gỡ những gia đình có hoàn cảnh tương tự, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc và giúp con có thêm cơ hội tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Chị Nguyễn Lan Anh - Phó Chủ tịch Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, Chi hội trưởng Nghệ Tĩnh chia sẻ: “Có những em việc đi lại, giao tiếp rất khó khăn, nên chỉ cần con vui, chịu hòa mình cùng mọi người đã là niềm hạnh phúc rất lớn với bố mẹ. Những dịp gặp gỡ như thế cũng giúp các gia đình gần nhau hơn, cùng chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thêm động lực để đồng hành với con”.
Trung thu ở bệnh viện
Nếu tại các cơ sở bảo trợ, trẻ đón Trung thu trong những “mái nhà chung”, thì ở bệnh viện, ngày hội đến trong một hoàn cảnh khác.
Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, mỗi ngày có hơn 1.000 trẻ đến khám và điều trị. Trong đó có những em mắc bệnh nặng, phải nằm viện nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.
Không phải bệnh nhi nào cũng đủ sức khỏe để rời buồng bệnh tham gia một chương trình đông người. Vì vậy, nhiều hoạt động Trung thu được tổ chức ngay tại các khoa, phần quà được đưa đến tận nơi trẻ đang điều trị.
Những ngày qua, bệnh viện đã phối hợp với các nhà hảo tâm thăm hỏi, trao bánh trung thu, sữa và quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có những em ở vùng sâu, vùng xa và phải điều trị dài ngày.
Bác sĩ Nguyễn Chí Sỹ - Trưởng khoa Nội tổng hợp, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, với những bệnh nhi nặng hoặc phải nằm viện kéo dài, hoạt động Trung thu trước hết phải phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng em.

“Có cháu có thể tham gia một hoạt động chung trong thời gian ngắn, nhưng cũng có cháu chỉ có thể nhận quà tại giường bệnh. Điều quan trọng là để các con vẫn cảm nhận được không khí Trung thu, có thêm niềm vui và sự động viên trong những ngày phải xa nhà, xa bạn bè để điều trị”, bác sĩ Sỹ chia sẻ.
Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, chiều 22/9, chương trình “Trung thu đoàn viên - Thắp sáng nụ cười” được tổ chức cho các bệnh nhi đang điều trị. Các em được cùng phá cỗ, cắt bánh Trung thu. Dịp này, 65 bệnh nhân, trong đó có 30 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ với tổng trị giá 110 triệu đồng.

Trong số đó có bệnh nhi Vi Thiên Ân đang điều trị ung thư tinh hoàn di căn phổi. Anh Vi Văn Anh ở xóm Liên Hồng, xã Cam Phục, bố cháu Ân, cho biết gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Những ngày con nằm viện, mọi sự quan tâm đều dành cho việc chữa bệnh nên anh từng nghĩ Trung thu năm nay sẽ trôi qua như một ngày điều trị bình thường.
“Thấy con và các bạn nhỏ có được niềm vui ngay trong bệnh viện, gia đình chúng tôi rất ấm lòng. Đây cũng là sự động viên để các cháu có thêm tinh thần trong quá trình điều trị”, anh Vi Văn Anh chia sẻ.
Khi việc chữa bệnh trở thành ưu tiên lớn nhất, nhiều sinh hoạt vốn bình thường của trẻ nhỏ phải tạm gác lại. Trung thu trong bệnh viện vì thế không nhất thiết phải là một đêm hội quy mô. Có nơi tổ chức chương trình chung; có nơi phần quà được đưa đến tận khoa, phòng. Với những em sức khỏe không cho phép tham gia đông người, niềm vui đôi khi chỉ là chiếc bánh đặt cạnh giường, một món đồ chơi nhỏ hay lời hỏi thăm từ bác sĩ, điều dưỡng.
Với những bệnh nhi phải điều trị dài ngày, Trung thu đôi khi chỉ là một chiếc bánh, món quà nhỏ hay vài phút vui chơi giữa những lần xét nghiệm, dùng thuốc. Nhưng chừng đó cũng đủ để các em cảm nhận được không khí của ngày hội tuổi thơ.
Với trẻ khuyết tật, trẻ ở cơ sở bảo trợ hay bệnh nhi nằm viện, điều cần thiết không chỉ là những món quà trong dịp Trung thu, mà còn là cơ hội được học tập, vui chơi, hòa nhập và lớn lên trong sự quan tâm của gia đình, cộng đồng.