baonghean.vn

Giáo dục

Những câu lạc bộ tiếng Anh truyền cảm hứng cho trẻ

Diệp Thanh

Bằng tâm huyết và sự sáng tạo của những người đứng lớp, nhiều mô hình câu lạc bộ tại Nghệ An đã tháo bỏ chiếc áo gò bó của môn ngoại ngữ, để từng buổi học thành hành trình khám phá đầy hứng khởi, giúp trẻ tự nhiên “sống” và lớn lên cùng ngôn ngữ.

Lớp học không điểm số

Những buổi sáng cuối tuần ở phường Cửa Lò, thi thoảng người ta sẽ bắt gặp một nhóm nhỏ chừng bảy, tám đứa trẻ ríu rít dắt tay nhau đi chậm rãi trên bờ biển, dưới tán cây. Khi thì cúi rạp người xuống vệ cỏ tìm, khi thì lom khom nhặt vỏ ốc dạt vào bờ cát sau những con sóng, khi lại quây quần ngồi trên bãi cỏ vẽ vẽ, viết viết... về một câu hội thoại hoặc một câu thành ngữ bằng Tiếng Anh.

Học sinh được truyền cảm hứng học tiếng Anh từ những buổi picnic dưới tán cây. Ảnh: Diệp Thanh
Học sinh được truyền cảm hứng học tiếng Anh từ những buổi picnic dưới tán cây. Ảnh: Diệp Thanh

Những cuộc hội thoại không sắp đặt trước, hoàn toàn ngẫu nhiên và vô cùng vui vẻ. Chẳng ai nhắc ai phải lật cuốn sổ tay tra từ vựng. Màu sắc, mùi vị của biển và đất trời cứ thế tràn vào mắt, bật ra nơi đầu lưỡi một cách tự nhiên. Đó là một buổi học đặc biệt của Bamboo English Club do cô Nguyễn Thị Hạnh (SN 1995) khởi xướng. Lớp học nằm gọn trong con ngõ nhỏ đường Lê Thánh Tông, nơi bảng đen và phấn trắng nhường chỗ cho cả một thế giới rộng mở bên ngoài.

Từ ý tưởng của cô Hạnh, hành trình Nature Walk được khởi xướng. Đó là những buổi dạo, nơi mà chiếc lá rụng không chỉ đơn thuần mang nghĩa "a leaf", nó có thể trở thành chiếc tổ êm ấm của một chú sâu, một “bức mật thư”, hay một mảnh ghép vừa vặn để dán lên bức tranh của riêng mình... Trẻ học ngoại ngữ bằng đôi chân lấm lem cát biển, bằng đôi tay nâng niu cành hoa dại, và bằng sự ngạc nhiên tinh khôi trước thiên nhiên. Tiếng Anh ở đó không phải là thứ để chấm điểm, mà là ngôn ngữ để các bạn nhỏ cùng thầm thì, cùng chỉ cho nhau xem một phát hiện thú vị vừa tìm thấy.

Rời những con đường rợp nắng trở về căn phòng ấm cúng của lớp học Bamboo, những đứa trẻ lại hóa thân vào những thế giới tưởng tượng đầy bất ngờ. Có hôm, căn phòng trở thành một sàn giao dịch thu nhỏ - nơi một bạn nhỏ hào hứng giới thiệu một món đồ công nghệ kỳ lạ vừa tự chế bằng bìa các-tông. Cô giáo không chỉnh lỗi ngữ pháp, mà đóng vai một khách hàng khó tính: "Cái máy này làm được gì?", "Giá bao nhiêu?", "Tại sao tôi phải mua của bạn thay vì một món đồ chơi ngoài tiệm?". Không có bất kỳ đoạn hội thoại mẫu nào để học thuộc lòng. Cậu bé phải lục lọi trong vốn từ của mình, cố diễn đạt mạch lạc từng ý nghĩ, thương lượng và bảo vệ ý tưởng sáng chế đến cùng. Giây phút ấy, ranh giới giữa việc "học tiếng Anh" và "dùng tiếng Anh" hoàn toàn biến mất. Ngôn ngữ đã trở thành công cụ tư duy thực thụ.

Tính tò mò và cảm xúc của con trẻ tiếp tục được khơi mở qua những góc nhìn rất đời thường. Với chủ đề “pet” (thú cưng), các em say sưa tìm hiểu thế giới loài cún: Chiếc đuôi ngoe nguẩy nói lên điều gì, khi nào chú cún giận dữ và cách tiến lại gần vuốt ve an toàn. Bài học không dừng lại ở tên gọi các bộ phận hay tiếng sủa, mà lắng lại ở thông điệp đầy tử tế: Hãy hiểu, tôn trọng và cho những người bạn bốn chân một khoảng không gian riêng.

Hay những buổi sinh hoạt kịch nói, các em được lồng tay vào thú bông, nhập vai nhân vật, tự tin kể chuyện. Rồi những chuỗi ngày tập làm nhà thơ, nhà văn, họa sĩ minh họa… Hay cùng lần giở cây phả hệ gia đình, tìm hiểu hành trình của chiếc điện thoại từ năm 1876 đến nay… Không buổi học nào giống buổi nào, cứ thế, ngôn ngữ ngấm dần như mưa dầm thấm đất.

học tiếng Anh tự nhiên Ảnh Diệp Thanh00005
Một buổi học "vào vai" nhà sáng chế và nhà đầu tư của các bạn nhỏ tại câu lạc bộ tiếng Anh của cô Hạnh. Ảnh: Diệp Thanh

Không dừng lại ở Cửa Lò, cô Hạnh còn duy trì một câu lạc bộ tiếng Anh cho trẻ lứa tuổi tiểu học tại phường Thành Vinh - nơi thường xuyên xuất hiện những vị khách mời đặc biệt. Đó có thể là một người bạn nước ngoài tình cờ ghé thăm Nghệ An, một thợ lặn dạn dày sóng nước hay một nhà báo mang theo những câu chuyện tác nghiệp ly kỳ... Những đứa trẻ được thoải mái cởi mở đặt câu hỏi và lắng nghe câu trả lời bằng tiếng Anh. Việc bước ra khỏi trang sách để trò chuyện cùng người thật, việc thật giúp trẻ nhận ra tiếng Anh là nhịp cầu sống động để kết nối và thấu hiểu thế giới xung quanh mình.

Không giáo trình nặng nề, không áp lực điểm số, những lớp học, những buổi sinh hoạt đã trả tiếng Anh về đúng vị trí đẹp đẽ nhất của nó: Chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tò mò, giúp đứa trẻ chạm vào cuộc sống bằng tất cả sự hồn nhiên và háo hức.

“Học mà chơi” tiếng Anh

Phương pháp “học mà chơi” tiếp tục được làm mới bằng những trải nghiệm đánh thức mọi giác quan. Tại Trung tâm kỹ năng sống Xoxo (phường Thành Vinh), các lớp học của cô Vũ Thị Quỳnh Mai mang cách thức hoàn toàn khác: Học tiếng Anh qua mùi thơm của bơ sữa và nhịp thở của cơ thể.

615448102_122275471598217448_3209687950612433689_n.jpg
Lớp làm kẹo bằng tiếng Anh của cô Quỳnh Mai. Ảnh: NVCC

Ở xưởng kẹo “Happy Candy Workshop” ngập tràn tiếng cười và mùi bơ ngậy của cô Quỳnh Mai, những “đầu bếp nhí” túm tụm quanh chiếc chảo ấm, háo hức khuấy đảo từng mẻ kẹo Nougat dẻo quánh. Ngoại ngữ lúc này không còn nằm trên trang sách mà gắn liền với xúc giác và vị giác. Trẻ bịt mắt đoán nguyên liệu, tự tay cân đo, đong đếm và ríu rít gọi tên dụng cụ làm bánh bằng tiếng Anh. Khi mẻ kẹo hoàn thành, các em nắn nót viết từng dòng thiệp bằng ngoại ngữ để gói ghém yêu thương gửi tặng bố mẹ. Cũng với cách làm đó, mùa Hè vừa rồi, cô Quỳnh Mai cũng triển khai lớp yoga tiếng Anh dành cho trẻ.

Sự đa dạng của các mô hình học tiếng Anh còn được tiếp lửa với câu lạc bộ kịch miễn phí của thầy giáo Kent Wallace (phường Cửa Lò). Không còn những bài đọc khô cứng, các bạn nhỏ trong Ari Pub Drama Club của thầy Kent say mê đọc kịch bản, hóa thân vào từng số phận nhân vật và thoại hoàn toàn bằng tiếng Anh. Những “diễn viên nhí” diễn xuất đầy nhập tâm. Từ ngữ điệu, ánh mắt, động tác và cảm xúc được bộc lộ tròn trịa qua vốn ngoại ngữ sống động, biến tiếng Anh thành chất liệu nghệ thuật đầy cuốn hút.

học tiếng Anh tự nhiên Ảnh Diệp Thanh00000
Thầy Kent và các bạn nhỏ trong câu lạc bộ kịch đang tập biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: Diệp Thanh

Chia sẻ về ý tưởng thành lập câu lạc bộ kịch tiếng Anh miễn phí của mình, thầy Kent nói: “Trẻ em Việt Nam nói chung, nhất là ở các vùng quê, thường rất rụt rè trong sử dụng tiếng Anh. Không chỉ tạo môi trường để trẻ tự tin, câu lạc bộ này còn giúp trẻ cải thiện học cách thể hiện cảm xúc, tăng vốn sống, trải nghiệm thế giới thông qua nhiều nhân vật, nhiều câu chuyện… Đồng thời, đây cũng là môi trường để các phụ huynh, bạn nhỏ kết nối, đồng hành với nhau”.

Có con tham gia Ari Pub Drama Club hơn 1 năm nay, chị Trần Thị Hồng Nhung (SN 1987 - phường Cửa Lò) chia sẻ: “Từ ngày cho con tham gia những hoạt động ngoại khoá tiếng Anh, bé nhà tôi tiến bộ hơn rất nhiều, nhất là kỹ năng nghe nói, tốc độ phản xạ cũng nhanh hơn. Lúc nào bạn cũng ngóng đợi đến cuối tuần để được sinh hoạt, xung phong trao đổi. Nếu có thêm nhiều cộng đồng như thế này, tôi tin chắc kỹ năng ngoại ngữ của trẻ sẽ cải thiện hơn rất nhiều”.

học tiếng Anh tự nhiên Ảnh Diệp Thanh00003
Những buổi tập kịch đã giúp trẻ hứng thú hơn với môn tiếng Anh và tăng phản xạ, kỹ năng giao tiếp. Ảnh: Diệp Thanh

Sự tâm huyết và sáng tạo của các thầy cô đã tháo bỏ chiếc áo gò bó thường thấy của môn ngoại ngữ. Tiếng Anh giờ đây không còn là những bài tập ngữ pháp khô cứng hay điểm số áp lực, mà trở thành người bạn đồng hành sống động trong từng trải nghiệm tuổi thơ.

Diệp Thanh