(Baonghean.vn) - Chuyến tàu 490 khởi hành mang theo hơi ấm từ đất liền, là tình cảm của cả nước đến với quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Dù đối mặt với nhiều gian khó nơi đầu sóng ngọn gió, quân và dân trên đảo vẫn đoàn kết, kiên cường bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
(Baonghean.vn) - Quần đảo Trường Sa là vùng đất đặc biệt, là chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của nước ta. Vì thế, công tác tuần tra, bảo vệ luôn được thực hiện nghiêm ngặt, nhằm kịp thời phát hiện những mục tiêu có dấu hiệu xâm phạm vùng biển, vùng trời của Việt Nam.
(Baonghean.vn) - Trước cột mốc chủ quyền và lá cờ Tổ quốc, lễ chào cờ đầu năm mới của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên quần đảo Trường Sa diễn ra trong không khí trang nghiêm, tự hào.
(Baonghean.vn) - Ở nơi hải đảo xa xôi, mỗi năm Tết đến, quân và dân trên quần đảo Trường Sa lại quây quần cùng nhau gói bánh chưng cúng bàn thờ Tổ quốc và gia tiên. Không khí đầm ấm, rộn ràng khiến ai nấy đều có cảm giác như đón Tết ở quê nhà.
(Baonghean.vn) - Ở quần đảo Trường Sa không chỉ có nắng, gió và giông bão, mà còn có rất nhiều cây phong ba, loài cây chống chịu được với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt, tại Song Tử Tây, có một cây phong ba đã được công nhận là Cây di sản vào năm 2014.
(Baonghean.vn) - Dù cách xa hàng trăm hải lý so với đất liền, tuy nhiên, không khí đón Tết tại đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa vẫn rất gần gũi, ấm áp, giúp các chiến sĩ và nhân dân trên đảo cảm thấy thân thuộc như Tết ở quê nhà.
(Baonghean.vn) - Hàng trăm tấn hàng hóa gồm quà Tết, lương thực, thực phẩm, hàng quân nhu được chuyển xuống tàu mang đến Trường Sa - quần đảo thân thương của Tổ quốc. Nơi đầu sóng ngọn gió, không khí Tết cũng đã tất bật, rộn ràng...
(Baonghean.vn) - Trong thời gian gần 20 ngày tham gia tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa, các phóng viên, nhà báo Trung ương và địa phương trong cả nước đã làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
(Baonghean.vn) - Con tàu 490 chở đoàn công tác vượt sóng tiến về Trường Sa những ngày cuối năm, trong suốt quá trình lênh đênh trên biển, phóng viên của Báo Nghệ An đã được trải nghiệm, thấu hiểu nhiều câu chuyện thú vị trên hải trình dài…
(Baonghean.vn) - Chuyến đi đến với Trường Sa, đến với những cán bộ, chiến sĩ và cả nhân dân đang ngày đêm sinh sống, bảo vệ quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc thực sự là một niềm vinh dự, tự hào vô cùng lớn lao mà chúng tôi có dịp được trải qua.
(Baonghean.vn) - Chiều 21/12, tại Quân cảng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Lễ tiễn đoàn công tác đi thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.
(Baonghean.vn) - Chiều nay (20/12), Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức gặp mặt, quán triệt, giao nhiệm vụ cho đoàn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trước khi lên đường tác nghiệp tại Quần đảo Trường Sa.
(Baonghean.vn) - Ngày 19/12, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Quân y Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiến hành khám sàng lọc, kết hợp lấy mẫu test Covid-19, cúm A, cúm mùa cho các cán bộ, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước trước khi ra đảo Trường Sa thực hiện nhiệm vụ.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 7h sáng nay (11/7) ở vào khoảng 15,0-16,0 độ Vĩ Bắc; 109,5-110,5 độ Kinh Đông nên chiều và đêm nay (11/7), vùng biển nhiều nơi có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, biển động mạnh.
Việc Đài Loan tiến hành bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, đe doạ hoà bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải; gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.
(Baonghean.vn) - Để không cho Trung quốc đánh chiếm trái phép, cán bộ chiến sĩ tàu HQ-11 đã dùng sơn đỏ vẽ lá cờ Tổ quốc vào tấm tôn, rồi treo “lá cờ đặc biệt” lên cột cao nhất của con tàu “bị lạc” để đánh dấu tọa độ và công bố đảo Đá Lát là chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam.
(Baonghean.vn) - Sau 45 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, từ một “dải cát vàng” đầy sỏi đá, Song Tử Tây đã trở thành một thị tứ sầm uất. Trong 21 đảo, điểm đảo của 33 điểm đóng quân, chưa có đảo nào có màu xanh đẹp lạ như Song Tử Tây. Ở đây, đúng nguyên nghĩa “đất liền có gì, Song Tử Tây có cái đó”.
Việt Nam kiên quyết phản đối Trung Quốc xây dựng trái phép cấu trúc mới tại đá Bông Bay thuộc chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu nước này không tái diễn hành động tương tự.
(Baonghean.vn) - Giữa sóng nước Biển Đông, cuộc sống của quân và dân trên các xã, thị trấn, điểm đảo thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam diễn ra một cách bình dị, tràn ngập tiếng cười vui.
(Baonghean) - Tròn 30 năm diễn ra sự kiện Gạc Ma (ngày 14/3/1988), sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam tạc vào lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam, nhắc nhở các thế hệ nêu cao tinh thần yêu nước, bảo vệ biên cương của Tổ quốc.
30 năm trước, ngày 14/3/1988, Trung Quốc đã nổ súng cưỡng chiếm đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong giờ phút sinh tử ấy, giữa họng súng quân thù, những người lính Việt Nam đã nắm chặt tay nhau để tạo thành vòng tròn bất tử bảo vệ lá cờ Tổ quốc...
(Baonghean.vn) - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế sáng nay cục bộ có điểm có sương mù dày khiến tầm nhìn giảm. Đến trưa sương tan.
(Baonghean.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 15/1, Bắc và Trung Bộ mưa rét và sương mù. Trong khi đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau mưa rào và dông.
(Baonghean.vn) - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên hôm nay (14/1), ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy.
(Baonghean) - Là 1 trong 8 người con của Nghệ An hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988, liệt sỹ Phạm Văn Dương luôn sống mãi trong lòng những người thân, đồng đội và quê hương, đất nước.