Quảng Ngãi: Cánh đồng triệu đóa hướng dương rực sáng ngày cận Tết
Với hơn một triệu bông hoa bung nở rực rỡ, cánh đồng hướng dương tại xã An Phú đã trở thành điểm đến hấp dẫn, mang không khí xuân sớm đến vùng quê Quảng Ngãi.
Những ngày cuối năm, khi không khí Tết bắt đầu lan tỏa, vườn hoa hướng dương tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ trở thành tâm điểm thu hút du khách. Giữa khung cảnh làng quê yên bình, hàng triệu bông hoa cùng khoe sắc vàng rực rỡ, tạo nên một không gian trải nghiệm sống động cho người dân địa phương và du khách thập phương.

"Thảm vàng" rực rỡ giữa làng quê Quảng Ngãi
Từ xa nhìn lại, cánh đồng hoa hiện ra như một tấm thảm vàng óng ả vươn mình dưới nắng. Những cây hướng dương cao khoảng 1m, thân thẳng, lá xanh mướt, nâng đỡ những đóa hoa to với cánh dày và sắc vàng tươi nổi bật. Các luống hoa được trồng ngay ngắn, thẳng hàng, tạo thành những lối đi rộng rãi để du khách dễ dàng dạo bước và thưởng lãm.

Giữa nền trời xanh trong, sự tương phản màu sắc khiến không gian nơi đây trở nên thơ mộng. Nhiều du khách cho biết họ có cảm giác như đang lạc vào một mùa xuân sớm khi chứng kiến cảnh tượng triệu đóa hoa cùng lúc hướng về phía mặt trời.
Điểm check-in lý tưởng cho mọi thế hệ
Ngay từ sáng sớm, vườn hoa đã nhộn nhịp bước chân của các nhóm bạn trẻ và gia đình. Bạn Cao Thị Dương Nhiên (20 tuổi, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ, cô cùng bạn bè đã có mặt từ sớm để tận dụng ánh sáng tự nhiên đẹp nhất. Theo Nhiên, việc có một cánh đồng hoa quy mô lớn ngay tại địa phương là lựa chọn tuyệt vời để vui chơi dịp cuối năm mà không cần đi xa.

Không chỉ thu hút giới trẻ, cánh đồng hoa còn là nơi tản bộ yêu thích của những người lớn tuổi. Bà Nguyễn Thị Bảy (65 tuổi, trú xã An Phú) bày tỏ sự phấn khởi khi địa phương có một không gian đẹp và rộng lớn như vậy. Việc dạo quanh vườn hoa vàng rực giúp tinh thần bà cảm thấy thoải mái và yêu đời hơn trong những ngày giáp Tết tất bật.

Hành trình hồi sinh khu đất hoang
Ít ai biết rằng, khu vườn rực rỡ này từng là một khu đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Chị Bùi Thị Mỹ Trinh, chủ vườn hoa, cho biết gia đình đã quyết định cải tạo đất để trồng hoa với mong muốn tạo điểm tham quan cho người dân. Hoa được gieo từ đầu tháng 10, trải qua 60-70 ngày chăm sóc kỹ lưỡng mới bắt đầu nở rộ.

Quá trình chăm sóc gặp không ít thách thức do thời tiết Quảng Ngãi thất thường, mưa bão kéo dài. Để hoa nở đúng dịp Tết, gia đình chị Trinh đã phải túc trực, theo dõi sát sao từng giai đoạn phát triển của cây. Bên cạnh hướng dương, chủ vườn còn trồng xen kẽ một số loài hoa khác để tăng thêm sự đa dạng và sắc màu cho không gian.
Thông tin tham quan thực tế
- Địa điểm: Xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi.
- Thời điểm đẹp nhất: Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn để có ánh nắng dịu và tránh đông đúc.
- Giá vé: Hiện tại vườn đang mở cửa miễn phí cho người dân. Dự kiến vào cao điểm Tết, khi hoa đạt độ đẹp nhất, chủ vườn sẽ tổ chức thu phí dịch vụ.
Giữa những ngày cuối năm bận rộn, cánh đồng hoa hướng dương tại An Phú không chỉ là điểm đến để chụp ảnh, mà còn mang lại một khoảng lặng bình yên, góp phần tô điểm thêm sắc xuân tươi mới cho vùng quê miền Trung.



