Quốc hội Nhật Bản thông qua luật kế vị mới, phụ nữ vẫn không được lên ngôi
Bất chấp sự ủng hộ áp đảo từ công chúng dành cho Công chúa Aiko, Quốc hội Nhật Bản vừa chính thức thông qua việc sửa đổi Luật Hoàng gia nhưng vẫn giữ nguyên quy định cấm nữ giới kế vị.

Quyết định này đồng nghĩa với việc tương lai của Ngai vàng Hoa cúc – gia tộc được cho là hậu duệ của nữ thần mặt trời Amaterasu trong thần thoại Shinto – giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào Hoàng tử Hisahito, cháu trai 19 tuổi của Hoàng đế Naruhito. Nếu Hisahito không kết hôn và sinh được con trai thì theo quy định cũ, sẽ không có người thừa kế và dòng dõi sẽ chấm dứt.
Để giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu người thừa kế nam, dự luật mới được thông qua đưa ra hai điều chỉnh lớn: Thứ nhất, Hoàng gia được phép nhận nuôi các nam giới độc thân từ 15 tuổi trở lên vào hoàng tộc miễn là người này còn độc thân. Thứ hai, phụ nữ hoàng gia sau khi kết hôn với thường dân sẽ không còn bị tước danh hiệu. Mặc dù vậy, nữ giới vẫn không được phép kế vị ngai vàng trong khi chồng và con của họ cũng không trở thành thành viên hoàng gia.
Biện pháp này ngay lập tức vấp phải sự hoài nghi lớn từ dư luận và cả người trong cuộc. Một cuộc thăm dò của tờ Mainichi Shimbun cho thấy chỉ có 23% người dân ủng hộ phương án nhận con nuôi này, trong khi có tới 34% phản đối.
"Đến năm 15 tuổi, một đứa trẻ đã lớn lên trong bầu không khí tự do. Thật khó để ép chúng gò mình vào cuộc sống hoàng cung" - Ông Asahiro Kuni. Thành viên của một trong các nhánh hoàng tộc cũ, chia sẻ và cho biết sẽ khuyên các cháu mình từ chối nếu được đề nghị nhận nuôi.
Quyết định của Quốc hội đi ngược lại hoàn toàn với mong muốn của đại đa số người dân xứ sở hoa anh đào. Các cuộc khảo sát của truyền thông Nhật Bản chỉ ra rằng: Hơn 70% người dân ủng hộ việc có một nữ Hoàng đế (mở đường cho Công chúa Aiko, 24 tuổi, con gái duy nhất của Hoàng đế đương nhiệm). Trong khi đó, 40% sẵn sàng ủng hộ một Hoàng đế theo dòng mẹ (mẫu hệ).
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở tư tưởng bảo thủ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, dẫn đầu bởi nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi - người luôn kiên quyết phản đối việc phụ nữ kế vị.
Nhiều chính trị gia tiến bộ ngay trong nội bộ LDP cũng bày tỏ sự bất bình. Cựu nghị sĩ Seiichiro Murakami thẳng thắn chỉ trích việc gạt bỏ Công chúa Aiko là "hoàn toàn vô lý". Trong khi đó, người dân Tokyo cũng bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng tư tưởng "trọng nam khinh nữ" lỗi thời cần phải bị xóa bỏ để phản ánh đúng xã hội hiện đại.


