Lương hưu 'khủng' của Tổng thống Zimbabwe bị buộc từ chức

Theo hiến pháp Zimbabwe, cựu Tổng thống Robert Mugabe và vợ sẽ vẫn được hưởng chế độ hưu trí sau khi đồng ý từ chức và được miễn trừ truy tố, mạng tin Citizen cho biết ngày 23/11.
 

Cựu Tổng thống Robert Mugabe và vợ (Ảnh: Reuters)
Cựu Tổng thống Robert Mugabe và vợ. Ảnh: Reuters

Đảng cầm quyền ZANU-PF của Zimbabwe hôm qua cho biết sẽ miễn trừ truy tố đối với ông Mugabe theo điều khoản đưa ra khi ông chấp nhận từ chức, chấm dứt 37 năm cầm quyền.

Do vậy, ông Mugabe và vợ là cựu đệ nhất phu nhân Grace sẽ vẫn được nhận các chế độ nghỉ hưu như bình thường trong đó gồm lương hưu trí, nhà ở, phụ cấp du lịch, bảo hiểm và một số cơ chế an ninh. Một số nguồn tin cũng nói rằng, vợ chồng ông Mugabe sẽ được phép giữ lại nhiều tài sản có giá trị, trong đó có dinh thự riêng có tên gọi "Nhà Xanh" gần trung tâm thủ đô Harare.

Theo Đạo luật về lương hưu dành cho các cựu tổng thống và vợ/chồng, đối với tổng thống đầu tiên, lương hưu sẽ được trả đương 75% lương hàng năm của tổng thống đương nhiệm. Kể từ ngày 31/12/1987 (khi ông Mugabe nhậm chức Tổng thống), bất cứ cựu tổng thống/phó tổng thống nào của Zimbabwe giữ ít nhất 1 nhiệm kỳ cũng sẽ được nhận mức lương hưu tương đương của tổng thống/phó tổng thống đương nhiệm. Những người này sẽ không được hưởng chế độ lương hưu kể trên nếu bị bãi nhiệm do hành động vi hiến hay vi phạm nghiêm trọng.

Dựa vào quy định trên, ông Mugabe vẫn được hưởng các chế độ hưu trí, trong đó có khoản lương hưu tương đương tổng thống đương nhiệm.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn năm 2015, ông Mugabe từng tiết lộ ông nhận lương 12.000 USD/tháng. Các báo cáo mới đây cho biết, mức lương này đã tăng lên xấp xỉ 19.000 USD/tháng.

Tương tự, cựu đệ nhất phu nhân Grace cũng được hưởng chế độ hưu trí và khi ông Mugabe qua đời, bà Grace có thể nhận 60% lương hưu của chồng.

Ông Mugabe đệ đơn từ chức hôm 21/11 sau một tuần bị quân đội quản thúc và gây sức ép. Ông chỉ chịu từ chức khi nhận ra rằng đó là cách duy nhất giúp ông tránh bị luận tội và ra đi một cách đàng hoàng. Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào hôm nay.

Ông vốn là cấp phó của ông Mugabe và bị cách chức hồi đầu tháng này do bị coi là chướng ngại vật đối với tham vọng kế nhiệm chồng của bà Grace. Ông Mnangagwa đã trở về nước hôm qua để chuẩn bị cho lễ tuyên thệ. Tại Zimbabwe, ông được chào đón như người hùng sau một tuần chính biến. Ngay khi trở về, ông Mnangagwa kêu gọi đoàn kết dân tộc, tái thiết nền kinh tế. Mặt khác, ông cũng đề nghị miễn truy tố cho ông Mugabe.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.