(Baonghean.vn) - Ra đồng bắt cua cùng bố vào buổi tối, một học sinh lớp 6 ở Đô Lương - Nghệ An không may bị rắn hổ mang cắn vào tay. Hiện em đang được điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội.
(Baonghean.vn) - Đã từng bị rắn hổ mang tấn công, cứ ngỡ anh Nguyễn Hữu Phúc sẽ từ bỏ nghề nguy hiểm này, nhưng bằng sự quyết tâm anh đã thành công và trở thành người tiên phong nuôi rắn hổ mang ở xứ Đồng Lau, xã Đồng Văn (Tân Kỳ).
Mỗi năm nuôi đàn "mãng xà" hơn 300 con rắn hổ mang chúa đã đem lại nguồn lợi lớn cho ông Phạm Văn Dũng, đội 13, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Sau 7 năm gắn bó với đàn “mãng xà”, biệt danh “ông Dũng rắn” đã quen thuộc với nhiều khách hàng.
Anh Nguyễn Ngọc Quyết (SN 1984) ở thôn Phú Hữu, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) sở hữu ngôi nhà 2 tầng khang trang, nổi bật có kiến trúc độc đáo, với cổng đá to đẹp nhất làng. Anh lập nghiệp và có được cơ ngơi này là nhờ nghề nuôi rắn.