Kinh tế

Rộn ràng những phiên chợ vùng cao xứ Nghệ dịp Tết Độc lập 2/9

Hoài Thu 02/09/2024 11:33

Dịp nghỉ lễ, những phiên chợ nơi núi rừng xa xôi miền Tây xứ Nghệ lại càng rộn ràng, đông vui. Ngoài buôn bán, trao đổi nông sản, hàng hóa bản địa, chợ phiên còn có thêm các hội thi thể dục, thể thao, văn nghệ, từ thiện kết nối các bản, làng.

nga my
Trong những ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, ở các huyện vùng cao biên giới diễn ra nhiều phiên chợ mua bán nông sản, hàng hóa địa phương. Điều đặc biệt, các phiên chợ dịp này trùng với ngày lễ lớn của non sông nên các địa phương còn tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi. Ảnh: H.T
Nga My
Chợ phiên Nga My, xã Nga My (Tương Dương) diễn ra tại bản Bay mỗi tháng 1 phiên vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng. Phiên chợ tháng 8/2024 trùng với dịp nghỉ lễ nên đông đúc hơn những phiên trước đó. Ảnh: H.T
chợ Nga My Tương Dương
Chợ Nga My chủ yếu mua bán nông sản và hàng thủ công mỹ nghệ địa phương do chính tay người dân làm ra. Ảnh: H.T
chợ Nga My
Khách thưởng thức các loại bánh đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái tại chợ phiên Nga My. Ảnh: H.T
kéo co mường chon
Ở xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông có chợ phiên Mường Chon. Chợ họp mỗi tháng 1 lần vào ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng. Địa điểm tổ chức tại xã Bình Chuẩn, là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, giáp ranh các huyện Tương Dương và Quỳ Hợp. Tuy nhiên, phiên chợ tháng 8 được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đặc biệt hơn ngày thường nên có thêm các hội thi kéo co, thi văn nghệ giữa các thôn, bản. Ảnh: H.T
đặc sản nông sản Mường Chon
Các loại đặc sản nông sản bày bán tại chợ Mường Chon dịp này cũng nhiều và đặc sắc hơn như: các loại nhộng ong, chông rừng, chạch suối, ốc suối, các loại rau rừng...
img_20240902_091112.jpg
Đặc sản cá mát được nhiều địa phương vùng cao xứ Nghệ bảo vệ, chỉ được đánh bắt vào các dịp đặc biệt của thôn, bản. Dịp này, người dân được khai thác cá mát ở những đoạn sông, suối được cộng đồng bảo vệ nghiêm ngặt, cá kích thước to, số lượng nhiều và cũng là mặt hàng được ưa chuộng ở các phiên chợ. Ảnh: H.T
môn sơn
Ở huyện Con Cuông, ngoài chợ phiên Mường Chon, tại xã biên giới Môn Sơn hàng chục năm qua đã có chợ phiên Mường Quạ diễn ra mỗi tháng 1 lần. Điều đặc biệt, chợ phiên Mường Quạ hàng năm phiên chợ dịp kỷ niệm 2/9 còn gắn với Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ kỷ niệm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của miền Tây Nghệ An. Vì vậy, các hoạt động diễn ra phong phú, sôi nổi. Ngoài mua bán hàng hóa còn có hội thi thể thao, văn nghệ, thi bắt cá sông... Ảnh: H.T
mường quạ
Cũng tại chợ phiên Mường Quạ, 3 năm nay, Đồn Biên phòng Môn Sơn tổ chức tham gia hội chợ với "Gian hàng 0 đồng" tặng miễn phí cho người dân các loại quần áo, cặp sách học sinh. Kinh phí do cán bộ, chiến sĩ kêu gọi, đóng góp. Ảnh: H.T
bna_cho-phien-muong-qua(1).jpg
Bộ đội Biên phòng Môn Sơn tặng người dân áo quần tại chợ phiên Mường Quạ diễn ra ngày 1/9/2024. Ảnh: H.T
photoeditorpro_1725244224830.jpg
Phiên chợ biên Nậm Cắn (Kỳ Sơn) vừa diễn ra ₫úng dịp nghỉ lễ 2/9. Người dân địa phương cho biết, phiên chợ này người tham gia đông gấp nhiều lần ngày thường, nhiều người phải đi từ 2h sáng để kịp xếp hàng đăng ký thẻ vào chợ. Nhiều người đến Nậm Cắn từ tối thứ Bảy (31/8), thuê homestay nghỉ ngơi để kịp phiên chợ sáng 1/9. Ảnh: H.T
bna_phien-cho-hom-nay-sat-voi-ngay-tet-doc-lap-nen-cang-ve-trua-luong-nguoi-den-cho-cang-dong-de-mua-sam..jpg
Trên địa bàn các huyện miền Tây Nghệ An, hiện ngày càng có nhiều phiên chợ nông thôn được mở phục vụ nhu cầu giao lưu, trao đổi hàng hóa địa phương. Các phiên chợ mở ra không chỉ có người dân trên địa bàn mà còn thu hút thương nhân, người dân các địa phương khác, khách du lịch đến tham dự. Ví như chợ phiên Tri Lễ (Quế Phong), chợ phiên Xốp Tụ, xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn), chợ phiên Nhôn Mai (Tương Dương),... Và hầu hết các phiên chợ đều diễn ra đúng dịp mừng Tết Độc lập, một phong tục đẹp của đồng bào các dân tộc vùng cao xứ Nghệ. Trong ảnh: Chợ biên Nậm Cắn phiên ngày 1/9. Ảnh: Đào Thọ
Mới nhất
x
x
Rộn ràng những phiên chợ vùng cao xứ Nghệ dịp Tết Độc lập 2/9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO