Ronaldo mở club hội viên tại Madrid, phí 15.000 euro
Theo Libertad Digital, Ronaldo cùng Mabel Hospitality ra mắt Vega Private Members Club tại số 88 Lagasca, cấm điện thoại; thẻ sáng lập mời, phí 15.000 euro.
Cristiano Ronaldo được cho là chuẩn bị mở một club hội viên tư nhân ngay tại Madrid. Theo Libertad Digital (Tây Ban Nha), dự án mang tên Vega Private Members Club do doanh nhân Inigo Onieva phối hợp cùng Mabel Hospitality (công ty của Ronaldo và doanh nhân Manuel Campos Guallar) triển khai, hướng tới khai trương trước cuối năm nay tại số 88 phố Lagasca, khu Golden Mile.

Không gian kín đáo, mô hình ngày – đêm
Bản tin cho hay Vega Private Members Club sẽ “tái định nghĩa” cách giao lưu xã hội và kết nối kinh doanh tại Madrid. Không gian rộng khoảng 1.000 mét vuông, cấm sử dụng điện thoại và chụp ảnh để đảm bảo riêng tư. Ban ngày, địa điểm được thiết kế cho các cuộc họp, văn phòng riêng, không gian làm việc chung và phòng thu podcast. Về đêm, nơi đây biến thành điểm hẹn xã hội với những bữa tối độc quyền và các quầy bar chuyên biệt.
“CLB” được bố trí ba không gian theo từng thời điểm trong ngày: Casa Vega (bistro đương đại), Vega Restaurant và Toto (nhà hàng Ý). Bên cạnh đó là một câu lạc bộ rượu vang với các trải nghiệm cava và rượu vang riêng tư.
Mức phí và quyền lợi hội viên
Dự án hướng tới mô hình hội viên nhiều tầng bậc. Hạng thẻ cao nhất chỉ có thể sở hữu qua lời mời, đi kèm khoản phí một lần trị giá 15.000 euro, mang lại quyền truy cập trọn đời, ưu tiên đặt chỗ và các trải nghiệm thiết kế riêng. Các gói rẻ hơn có mức phí từ 2.400 euro mỗi năm, cộng thêm 2.000 euro phí ban đầu.
| Hạng thẻ | Chi phí | Quyền lợi |
|---|---|---|
| Thẻ sáng lập (mời riêng) | 15.000 euro (một lần) | Trọn đời, ưu tiên đặt chỗ, trải nghiệm thiết kế riêng |
| Các gói khác | 2.400 euro/năm + 2.000 euro phí ban đầu | Không công bố chi tiết trong nguồn |
Ronaldo và bài toán hậu giải nghệ
Ronaldo đã xây dựng hệ sinh thái kinh doanh với CR7 Clothing, CR7 Fitness, kênh YouTube cá nhân và nhiều mảng khác. Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan hồi đầu tháng, anh thừa nhận thời khắc treo giày không còn xa: “Không còn lâu nữa. Tôi nghĩ mình sẽ sẵn sàng. Điều đó chắc chắn sẽ khó khăn, rất khó khăn. Có lẽ tôi sẽ khóc… Sẽ vô cùng, vô cùng khó khăn, nhưng tôi đã chuẩn bị cho tương lai của mình từ năm 25, 26, 27 tuổi. Vì vậy tôi nghĩ mình đủ khả năng đối mặt với áp lực đó.”

Anh cũng mô tả những ưu tiên mới khi rời sân cỏ: “Không gì có thể so sánh với adrenaline mà bóng đá mang lại, khi ghi một bàn thắng. Nhưng tôi còn có những đam mê khác. Khi giải nghệ tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho gia đình, để nuôi dạy các con. Tôi muốn trở thành người đàn ông của gia đình hơn, có mặt nhiều hơn,” Ronaldo nói. “Ngoài ra, tôi muốn có sở thích riêng. Tôi thích xem UFC, các trận đấu võ. Tôi thích padel. Tôi thích và muốn học thêm về các công ty của mình. Tôi sẽ không bao giờ trở thành YouTuber toàn thời gian, tất nhiên là vậy, nhưng tôi muốn tham gia. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để học hỏi. Tôi nghĩ mình sẽ làm nhiều điều thú vị, những điều trước đây tôi chưa từng làm.”
Di sản Madrid và hiện tại trên sân cỏ
Thành công tại Real Madrid là một phần quan trọng trong sự nghiệp của Ronaldo, cùng với Manchester United, Juventus và đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở tuổi 40, anh vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng cho Bồ Đào Nha và Al-Nassr tại Saudi Pro League. Dù còn hợp đồng với Al-Nassr đến cuối mùa giải 2026/27, Ronaldo thừa nhận ngày chia tay sân cỏ đang đến gần.
Trước cơ hội cuối cùng chinh phục chức vô địch World Cup đầu tiên cho Bồ Đào Nha vào năm 2026, Ronaldo cho biết sẽ dồn toàn tâm giúp Al-Nassr chinh phục các danh hiệu sau quãng thời gian trắng tay. Theo nguồn tin, Al-Nassr hiện dẫn đầu Saudi Pro League.

Nếu Vega Private Members Club khai trương như kế hoạch, đây sẽ là bước đi tiếp theo trong chiến lược chuyển dịch của Ronaldo từ cảm giác sân cỏ sang một không gian kết nối, riêng tư và giàu trải nghiệm – đúng với cách anh mô tả về tương lai sau ánh đèn sân cỏ.


