Сын погибшего солдата занял первое место на вступительном экзамене в Академию логистики.

August 3, 2017 10:20

(Baonghean.vn) - Với 29,25 điểm khối A trong kỳ thi THPT Quốc gia, em Bùi Văn Bảo - học sinh lớp 12 T1, Trường THPT Đô Lương 1 đang đứng đầu danh sách thí sinh trúng tuyển vào Học viện Hậu cần năm 2017.

Từ lúc biết điểm thi, đặc biệt là khi Học viện Hậu cần công bố danh sách thí sinh trúng tuyển, ngôi nhà của mẹ con Bảo ở cạnh chợ Lường (xóm 6, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) dường như đông vui hơn, bởi có nhiều anh em, bạn bè, bà con làng xóm đến chúc mừng.

Bảo là một học sinh đặc biệt của Trường THPT Đô Lương 1. Bố em là liệt sỹ, hi sinh khi tham gia giữ rừng, mẹ là giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu. Khi bố hy sinh, mẹ ngã bệnh vì đau buồn. Đến năm lớp 8, mẹ lại bị ung thư, phải phẫu thuật, cho đến nay, cứ 3 tháng vẫn phải đi Hà Nội 1 lần để chữa trị.

Niềm vui của 2 mẹ con em Bùi Văn Bảo ở xóm 6, xã Đông Sơn (Đô Lương). Ảnh: Huy Thư
Niềm vui của 2 mẹ con em Bùi Văn Bảo ở xóm 6, xã Đông Sơn (Đô Lương). Ảnh: Huy Thư

Tuy hoàn cảnh gia đình là vậy, nhưng Bảo vẫn luôn nỗ lực vượt lên để học tập tốt. Năm lớp 3, em đã làm xúc động nhiều người bằng bài thơ “Bố ơi!” đăng trên trang tin của ngành Kiểm lâm Việt Nam với những câu như: “Trước Linh hồn bố con nguyện hứa/Học hành để được thành danh/ Nối nghiệp bố chăm giữ rừng xanh/Cho rừng núi muôn đời xanh bất tận”.

Từ bậc tiểu học cho đến THPT, Bảo đã giành được nhiều thành tích đáng khâm phục: Giải Nhì cấp tỉnh giải Toán qua mạng (lớp 5), Học sinh giỏi huyện (lớp 6,7,8), Giải Nhì cấp tỉnh môn Tiếng Anh qua mạng (lớp 8), Giải Khuyến khích, Giải Nhì kỳ thi Olympic Toán - Hà Nội mở rộng (lớp 8, lớp 10), Giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Toán (lớp 9, lớp 11).

Đặc biệt, năm học 12, những lần thi thử, em đều dẫn đầu trường, trong kỳ thi THPT Quốc gia đạt 29,25 điểm (Toán học: 10, Vật lý: 9,5, Hóa học: 9,75). Số điểm này, Bảo cũng chưa hài lòng lắm, vì “em đã chủ quan để sai một số câu dễ”. Với Bảo, để học tập, thi cử đạt kết quả cao, ngoài việc đến lớp chú ý nghe giáo viên giảng bài, về nhà cần học kỹ sách giáo khoa, bố trí thời gian học tập hợp lý, ưu tiên môn học mà mình “non” nhất...

Với Bảo những thành tích đạt được luôn gắn liền với sự nỗ lực không ngừng của bản thân. Ảnh: Huy Thư
Với Bảo những thành tích đạt được luôn gắn liền với sự nỗ lực không ngừng của bản thân. Ảnh: Huy Thư

Ước mơ từ nhỏ của Bảo là lớn lên sẽ làm một chiến sĩ công an, nhưng giữa năm học 12, Bộ Công an thay đổi khối thi, Bảo chọn vào trường khác. Mặc dù được nhiều người thân thuyết phục xét tuyển vào trường Đại học Bách khoa, với nhìn nhận “kỹ sư công nghệ sẽ có một tương lai tươi sáng”, nhưng Bảo vẫn nhất quyết đăng ký vào Học viện Hậu cần. “Em không vào được trường Công an thì em sẽ vào trường Quân đội. Em thích các trường thuộc lực lượng vũ trang” - Bảo chia sẻ.

Согласно недавно опубликованному списку успешно прошедших отбор кандидатов из Академии логистики, Бао с результатом 29,25 баллов (без учета 3 приоритетных баллов) стал лучшим студентом. Мечта Бао об обучении в военном училище сбылась. Известно, что в приемной кампании 2017 года в Академию логистики было подано более 2000 заявок с проходным баллом 26,25, и принято было 484 кандидата.

Бао ростом 1,78 м, весит 82 кг, он большой футбольный фанат и страстный болельщик мадридского «Реала». Во время недавней экзаменационной сессии, несмотря на занятость учебой, он все же находил время играть в футбол каждый день после обеда и не спал допоздна, чтобы смотреть матчи «Реала».

Бао сказал: «Помимо учебы, футбол — моя вторая страсть. Он помогает мне расслабиться после напряженных учебных часов и улучшает мою физическую форму, благодаря чему я могу лучше учиться».

Ngoài chăm chỉ học tập, Bảo còn siêng năng làm việc nhà giúp đỡ mẹ. Ảnh: Huy Thư
Помимо усердной учёбы, Бао также добросовестно выполняет домашние обязанности, помогая своей матери. Фото: Хуй Тху

Рассказывая о своем сыне, госпожа Чан Тхи Хай — мать Бао — не скрывала своей гордости: «Бао — хороший сын, и он рано развил самостоятельность. Семья очень довольна результатами, которых он добился на недавнем экзамене, особенно тем, что он стал лучшим в Академии логистики. Однако это только первый шаг; впереди еще много трудностей, которые ему предстоит преодолеть, приложив еще больше усилий».

Г-н Нгуен Конг Сон, классный руководитель 12 класса Т1, отметил: «Бао — образцовый лидер класса, увлеченный коллективной деятельностью. Ему выпала честь вступить в партию. Я надеюсь, что благодаря своему интеллекту и амбициям Бао добьется еще многих успехов в учебе».

Хуй Тху

СОПУТСТВУЮЩИЕ НОВОСТИ