Rưng rưng về với quê Người

Rưng rưng về với quê Người

Công Kiên - Đình Tuyên (Ghi)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Những ngày tháng 5, dòng người hành hương về quê Bác mỗi lúc một đông, ai nấy đều rưng rưng xúc động. Sau đây là chia sẻ của một số du khách khi về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Ông Hoàng Long - du khách đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế

“Chúng tôi là những cán bộ Công an thành phố Huế đã nghỉ hưu, hôm nay cùng hành hương về quê Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách đây 10 năm, tôi đã từng về đây, lần này trở lại vẫn thấy bồi hồi, xúc động. Phải nói Khu Di tích Kim Liên có nhiều cảnh quan sạch đẹp. Bước vào không gian này, ai cũng cảm nhận được những kỷ niệm gắn bó với tuổi ấu thơ của Bác. Nơi đây Bác đã được sinh ra và sống quãng đời thơ ấu, vùng quê này đã in dấu bước chân của Người.

Du khách nghe thuyết minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Đình Tuyên

Du khách nghe thuyết minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Đình Tuyên

Trở lại nơi này, anh, chị, em chúng tôi thực sự hạnh phúc khi được đứng trước ngôi nhà tranh của gia đình Bác, chứng kiến những vật dụng đơn sơ, gần gũi như chiếc phản, chõng tre, chiếc võng, bàn, ghế, bát, đĩa và khung cửi từng gắn với các thành viên trong gia đình Bác. Hạnh phúc vì được về nơi cất tiếng khóc chào đời của một vĩ nhân, của một danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Ông Hoàng Long. Ảnh: Đình Tuyên

Ông Hoàng Long. Ảnh: Đình Tuyên

Chúng tôi tự hào vì Bác Hồ và các thành viên trong gia đình của Người từng gắn bó với Huế. Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Bác từng vào Huế dạy học. Thuở thiếu thời, Bác Hồ cùng anh trai là Nguyễn Sinh Khiêm theo cha vào Huế sinh sống và học tập, Người đã bước chân ra từ Trường Quốc học Huế. Và bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của người đã trút hơi thở cuối cùng trên đất Huế, được mai táng ở núi Tam Tầng bên dòng sông Hương trước khi đưa về an táng ở quê nhà.

Về Khu Di tích Kim Liên, chúng tôi hết sức cảm ơn tỉnh Nghệ An đã gìn giữ, tôn tạo và phát huy tốt di sản văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trở về Huế, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền cho con cháu hướng về quê hương Bác Hồ và mãi mãi ghi nhớ công ơn của Người”.

Ông Hoàng Long chia sẻ cảm xúc khi về thăm quê Bác. Clip: Đình Tuyên - Công Kiên

Bà Phạm Nhị Hồng - du khách đến từ tỉnh Hòa Bình

“Tôi đã về quê Bác nhiều lần nhưng cảm xúc lần nào về cũng như lần đầu. Bởi nơi đây đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi có rất nhiều kỷ niệm về quãng đời ấu thơ của Người. Về đây, tôi luôn thấy dâng trào một tình cảm thiêng liêng và rưng rưng xúc động, bồi hồi. Tôi luôn tâm niệm về với quê Bác là trở về với nguồn cội, về với vị Chủ tịch nước vô cùng kính yêu của người dân Việt Nam. Vì vậy, mỗi khi có cơ hội, tôi đều sắp xếp để hành hương về nơi đây.

Bà Phạm Nhị Hồng. Ảnh: Đình Tuyên

Bà Phạm Nhị Hồng. Ảnh: Đình Tuyên

Ngôi nhà tranh, khu vườn nhỏ và những kỷ vật thân thương, gần gũi sẽ là những kỷ niệm in đậm mãi trong lòng những người từng đến đây. Và không thể cầm được nước mắt trước khung cửi đơn sơ của thân mẫu Bác bà Hoàng Thị Loan…

Mỗi lần về thăm quê Bác, lúc trở về quê hương Hòa Bình, tôi thường chia sẻ cảm xúc với người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Vì thế, nhiều người đang mong muốn trở về nơi đây, trở về với cội nguồn, về với Làng Sen, với căn nhà tranh là nơi cất tiếng khóc chào đời của Bác…”.

Bà Phạm Nhị Hồng chia sẻ cảm xúc khi về thăm quê Bác. Clip: Đình Tuyên - Công Kiên

Cô Phan Thị Thủy Tiên - giáo viên Trường Mầm non Kids’smile, thành phố Vinh

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trường chúng tôi tổ chức cho các cháu học sinh về tham quan quê Bác. Kế hoạch được xây dựng từ mấy ngày trước nên những ngày gần đây cháu nào cũng náo nức và thực sự hồi hộp chờ đợi chuyến đi này.

Lúc chuẩn bị khởi hành, thời tiết không thuận lợi, lãnh đạo nhà trường định hoãn chuyến tham quan. Nhưng nhìn vào những ánh mắt mong chờ, nuối tiếc của các cháu cùng với sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, lãnh đạo nhà trường quyết định chuyến tham quan vẫn được tiến hành.

Cô Phan Thị Thủy Tiên. Ảnh: Đình Tuyên

Cô Phan Thị Thủy Tiên. Ảnh: Đình Tuyên

Bước vào khuôn viên Khu Di tích Kim Liên, chúng tôi cảm thấy rất vui trước sự đón tiếp vui vẻ, tận tình của cán bộ, nhân viên. Đã về thăm quê Bác nhiều lần, lần nào tôi cũng thấy chứa chan xúc động. Lần tham quan này rất đặc biệt, đó là đi cùng các cháu học sinh lớp 5 tuổi, phần lớn các cháu được đến đây lần đầu nên rất háo hức. Khi nghe cô nhân viên thuyết minh, các cháu chăm chú theo dõi, lắng nghe từng câu, từng tiếng.

Ở lớp, các cháu đã được tiếp cận với những câu chuyện về Bác Hồ qua lời kể của cô giáo và giới thiệu qua video nên nhiều cháu đã biết phần nào về con người Bác, về quê hương của Người. Nhưng khi về đây, được trực tiếp chứng kiến khung cảnh làng quê, ngôi nhà tranh nhỏ bé, đồ vật giản dị và đơn sơ thực sự đã mang đến cho các cháu bao điều bổ ích và sự trải nghiệm thú vị…”.

Cô Phan Thị Thủy Tiên chia sẻ cảm xúc khi về thăm quê Bác. Clip: Đình Tuyên - Công Kiên

Ông Trương Long Thanh - du khách đến từ Bình Thuận

“Tôi là một người con của quê hương Bình Thuận, vượt chặng đường xa về với quê hương của Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Từ nhỏ, tôi luôn ao ước có ít nhất một lần được ra Nghệ An, đến với quê Bác để trực tiếp chứng kiến cảnh vật, ngôi nhà tranh, cánh võng và khung cửi… Nhưng vì bận rộn công việc cùng điều kiện gia đình, lần này mới có cơ hội ra du lịch ở miền Bắc và về thăm quê Bác.

Ông Trương Long Thanh. Ảnh: Đình Tuyên

Ông Trương Long Thanh. Ảnh: Đình Tuyên

Quê tôi nằm cách xa Nghệ An, điều kiện còn khó khăn, nhiều người muốn về thăm quê Bác nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Khi biết tôi về thăm Kim Liên, người thân, bạn bè và bà con hàng xóm dặn dò phải quan sát thật kỹ cảnh vật ở quê Bác để về kể mọi người cùng nghe, chụp thật nhiều ảnh để mọi người cùng xem.

Khi về đây, tôi thực sự xúc động với lời thuyết minh của các nhân viên Khu Di tích Kim Liên. Bằng giọng nói truyền cảm, các chị đã dẫn dắt du khách về với những năm tháng ấu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về với khung cảnh đầm ấm của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Sau chuyến tham quan này, trở về quê hương mình, tôi sẽ lưu giữ mãi hình ảnh và ấn tượng về quê hương Bác Hồ.

Ông Trương Long Thanh chia sẻ cảm xúc khi về thăm quê Bác. Clip: Đình Tuyên - Công Kiên

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.