Sân Stamford Bridge, những ngày nắng đẹp!

(Baonghean.vn) - Chiến thắng 3 - 1 trước đội bóng hùng mạnh MC ngay tại sào huyệt Etihad không chỉ giúp Chelsea tiếp tục ngự trị vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League, mà còn kéo dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 8. Nước Anh đã chuyển vào mùa đông, nhưng sân Stamford Bridge đang trải qua những ngày nắng đẹp.

Cho đến lúc này, sau 14 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Chelsea đã giành được 34 điểm, xếp ở vị trí thứ Nhất trên bảng xếp hạng. Để có được kết quả như vậy, thầy trò HLV Conte đã trải qua một chặng đường hết sức khó khăn và đầy hoài nghi. 11 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua chưa phải là kì tích quá ghê gớm nếu so với Chelsea dưới thời Mourinho ở mùa giải 2014 - 2015 (11 trận thắng, 3 trận hòa), hay những gì mà “gã tí hon” Leipzig đang làm ở nước Đức (sau 13 vòng đấu tại Bundesliga, Leipzig đang dẫn đầu với 10 trận thắng và 3 trận hòa), nhưng với riêng những cổ động viên The Bue thì đây vẫn là một điều đáng để vui sướng và tự hào.

HLV Conte đang thắp lại niềm vui cho CĐV Chelsea.    Ảnh từ Internet.
HLV Conte đang thắp lại niềm vui cho CĐV Chelsea. Ảnh từ Internet.

Ngược về thời gian cách đây khoảng 1 năm, Chelsea lúc đó vẫn đang là đương kim vô địch của Premier League. Tuy nhiên, những lục đục ở phòng thay đồ của đội bóng đã khiến Chelsea thi đấu sa sút. Trong 14 vòng đấu đầu tiên của Hazard và các đồng đội, The Blue chỉ giành được 4 chiến thắng, chia điểm 3 lần và phải nhận thất bại tới 7 trận.

Từ vị thế là ứng cử viên nặng ký nhất cho Premier League 2015 - 2016, đội chủ sân Stamford Bridge lại phải ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng, nơi chỉ dành cho những đội bóng “nhược tiểu”. Việc, Chelsea liên tục đón nhận những kết quả không thuận lợi đã khiến tất cả phải bất ngờ, trừ những kẻ cố tình tạo ra điều đó (theo báo chí Anh tiết lộ: có một số cầu thủ cố tình chơi tệ để hất cẳng Mourinho).

Dù được lòng phần lớn cổ động viên Chelsea, nhận được sự tín nhiệm của ông chủ Abramovic, nhưng “người đặc biệt” cũng phải khăn gói rời Stamford Bridge, khi The Blue vẫn mang một bộ mặt vô hại trong những trận đấu của họ. Điều gì đến cũng đã đến, ngày 17/12/2015, HLV Mourinho đã bị ông chủ Abramovic sa thải lần thứ 2, chỉ sau 7 tháng vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha giúp Chelsea lên ngôi vô địch Premier League.

Quyết định của tỉ phú người Nga đã gây nên sự giận dữ cho các cổ động viên Chelsea. Hàng loạt tấm biểu ngữ được căng đầy phía bên ngoài sân vận động, trên các khán đài Stamford Bridge.

Thậm chí, trong trận thắng của Chelsea trước Sunderland (3 - 1) sau đó ít ngày, những tiếng la ó, huýt sáo liên tục vang lên nhằm vào những cái tên bị nghi là “đâm lén” Mourinho như Fabregas, Costa...Tại Stamford Bridge khoảng 1 năm về trước là một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy đội bóng, ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng và Mourinho đã ra đi. Giáng sinh 2015 với những người yêu mến Chelsea thật sự rất đáng buồn và đáng quên.

Mourinho rời Stamford Bridge trước Giáng sinh 2015.    Ảnh từ Internet.
Mourinho rời Stamford Bridge trước Giáng sinh 2015. Ảnh từ Internet.

Chưa nói đâu xa, ngay sau khi The Blue có 3 trận liên tiếp không thắng trước Swansea (2 - 2), Liverpool (thua 1 - 2) và đặc biệt là thất bại trong trận derby London với Arsenal (thua 0 - 3), mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ lên đầu HLV Conte. Theo một số thông tin được rò rỉ từ sân Stamford Bridge, nếu như Chelsea không thi đấu khởi sắc hơn thì chiến lược gia người Italia sẽ phải “bật bãi” để nhường chỗ cho một HLV khác, có thể là công thần John Terry.

Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” đó, HLV Conte đã mạnh dạn cho Chelsea áp dụng sơ đồ 3-4-3, đây là kiểu sơ đồ chưa có một vị chiến lược gia nào sử dụng thành công cả, trong đó có Pep Guardiola và Enrique ở Barcelona.

Thật khó tin, sau khi The Blue triển khai chơi 3-4-3 lạ lẫm, kết quả mà thầy trò HLV Conte thu được là vô cùng ấn tượng. Trong 9 trận đấu đã qua, đội chủ sân Stamford Bridge thắng tới 8 trận liên tiếp tại Premier League và chỉ thua đúng 1 trận trước West Ham ở đấu trường Cúp Liên đoàn. Những nạn nhân của Chelsea cũng không phải dạng vừa, nếu không nói là thuộc dạng khó gặm, như: MU của Mourinho (4 - 0), Tottenham của Pochettino (2 - 1), Southampton (2 - 0), Leicester City (3 - 0) và mới đây nhất là MC của Pep Guardiola (3 - 1)...

Các cầu thủ Chelsea đang trải qua chuỗi trận thăng hoa.    Ảnh từ Internet.
Các cầu thủ Chelsea đang trải qua chuỗi trận thăng hoa. Ảnh từ Internet.

Chỉ tính riêng trong 8 trận đấu vừa qua tại Premier League, các học trò của HLV Conte đã nã vào lưới đối phương tới 22 lần (hiệu suất 2.75 bàn/ trận), còn thủ môn Thibaut Courtois chỉ 2 lần phải làm điều đó. Với những con số thông kê như thế, đủ thấy được độ sắc bén của hàng công và sự chắc chắn của hàng thủ ở Chelsea thời gian qua. Đánh bại được thầy trò HLV Conte vào lúc này là cực kì khó khăn, không giống như thời điểm 1 năm về trước. Hẳn, bây giờ Sir Alex Ferguson cảm thấy mình quá vội vã khi loại Chelsea ra khỏi cuộc đua vô địch Premier League 2016 - 2017.

Một mùa Giáng sinh nữa sắp đến gần, thời tiết nước Anh đang mù sương hơn, nhưng ở Stamford Bridge vẫn tiếp tục đón những ngày nắng đẹp.

                                                                                 Lê Thanh Hưng

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.