Thể thao

Sau những nốt trầm, Sông Lam Nghệ An nỗ lực tìm lại chính mình

Đức Anh 12/07/2025 15:12

Sau mùa giải 2024/25 đầy trồi sụt, Sông Lam Nghệ An đang từng bước chấn chỉnh lực lượng và cách làm bóng đá. Mục tiêu rõ ràng là nỗ lực để làm sống lại tình yêu nơi người hâm mộ và khôi phục vị thế của một đội bóng giàu truyền thống.

Giận thì giận mà thương thì vẫn thương

Sông Lam Nghệ An đã trải qua mùa giải 2024/25 với nhiều nốt trầm. Với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ nội được chính câu lạc bộ đào tạo, những “cây nhà lá vườn”, cùng với dàn ngoại binh không đạt kỳ vọng, đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu trầy trật suốt hành trình tại V-League. Sự đầu tư nhỏ giọt từ nhà tài trợ chính khiến chất lượng chuyên môn đi xuống một cách trầm trọng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Sông Lam Nghệ An đánh mất bản sắc, thiếu đi bản lĩnh, điều từng là thế mạnh trong quá khứ. Vì thế, khi người hâm mộ, khán giả dần quay lưng, đó là điều khó trách.

Một khán giả trên mạng xã hội bày tỏ quan điểm rằng, việc sân Vinh vắng khán giả, không khí lạnh lẽo trên khán đài là điều dễ hiểu, bởi khi đội bóng không còn mang lại giá trị về mặt chuyên môn và cảm xúc thì khán giả không quan tâm cũng là chuyện tất yếu. “Đừng nên đòi hỏi ở khán giả nếu như đội bóng chưa mang lại giá trị tương xứng”, khán giả này viết.

bna_5(1)-5918615a693ec6740fb11b92f49f609a.jpg
Sông Lam Nghệ An đã tìm thấy đôi chút vị ngọt ở cuối mùa giải 2024/25. Ảnh tư liệu

Chỉ đến khi bước vào giai đoạn lượt về, trước nguy cơ rớt hạng hiển hiện, Sông Lam Nghệ An buộc phải mở hầu bao để chiêu mộ những cựu binh như Văn Khánh, Khắc Ngọc. Những sự bổ sung ấy lập tức mang lại hiệu quả. Lối chơi của đội bóng được cải thiện rõ rệt. Họ có những trận cầu bùng nổ, giàu cảm xúc và trên hết là chuỗi kết quả tích cực giúp đội bóng trụ hạng thành công.

Không dừng lại ở đó, Sông Lam Nghệ An còn tiến sâu tại Cup Quốc gia 2024/25. Đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã có một hành trình đầy cảm xúc, vượt qua trận bán kết nghẹt thở trước Bình Dương để giành quyền vào chơi trận chung kết một cách thuyết phục.

Màn trình diễn ấy như thắp lên ngọn lửa yêu thương tưởng chừng đã tắt từ lâu trong lòng người hâm mộ xứ Nghệ. Trận chung kết Cúp Quốc gia là minh chứng rõ ràng nhất. Đã có hàng ngàn khán giả từ khắp các huyện, thị trong tỉnh đổ về sân Vinh. Những chuyến xe ca chở theo cổ động viên nhiệt thành, những hàng dài người hâm mộ xếp hàng trước cổng sân từ 14 giờ chiều với hy vọng được vào sân tiếp lửa cho đội nhà. Bầu không khí trong sân nóng bỏng, sôi động như thuở vàng son. Khán đài trở thành chảo lửa, tất cả đều hướng về Sông Lam Nghệ An.

Một khán giả đến muộn, không còn chỗ ngồi, phải đứng suốt trận đấu nhưng vẫn nở nụ cười nói: “Đã hơn chục năm rồi tôi chưa trở lại sân Vinh để xem đội nhà thi đấu. Nhưng nay, thấy đội đã có những thay đổi tích cực, tôi quyết định phải có mặt để cổ vũ. Giận thì giận, mà thương thì vẫn thương".

Một khán giả khác chia sẻ: “Tôi đã phải hủy cả chuyến du lịch cùng gia đình như đã dự định từ trước, chỉ để ở nhà xem trận chung kết. Có lúc tôi cũng từng ngán ngẩm vì cách chơi và thành tích của đội, nhưng nay khi họ đá máu lửa, có bản sắc trở lại, thì tình yêu với đội bóng quê hương lại trỗi dậy”.

bna_1(3)-e84be5ac786f27d9447ca6ad5b07e241.jpg
Màn trình diễn của SLNA ở cuối mùa giải như thắp lên ngọn lửa yêu thương tưởng chừng đã ngủ quên từ lâu trong lòng người hâm mộ xứ Nghệ. Ảnh: Xuân Thủy

Chừng đó thôi cũng đủ để thấy rằng, Sông Lam Nghệ An vẫn là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ. Có thể giận, có thể trách, nhưng tình yêu ấy là thứ gắn bó máu thịt, không dễ phai nhòa. Và cũng từ đó, thấy được rằng, bóng đá trong một góc riêng vẫn có khả năng kết nối, khơi dậy tình yêu, sự đoàn kết của cộng đồng với mảnh đất quê hương.

Chính vì vậy, những nhà làm bóng đá cần có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và nuôi dưỡng tình yêu đó. Để Sông Lam Nghệ An sẽ vẫn luôn là niềm kiêu hãnh, là đặc sản của vùng đất nắng gió nhưng đầy bản sắc này.

Những nỗ lực để làm sống lại tình yêu

Sau một mùa giải đầy sóng gió, với chút vị ngọt ở chặng cuối khi giành ngôi Á quân Cúp Quốc gia 2024/25, nhà tài trợ chính của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã hiểu rằng, cần phải có những hành động mạnh mẽ hơn để giúp đội bóng tránh đi vào vết xe đổ của mùa giải trước. Và hơn hết, đó là nỗ lực kéo tình yêu của người hâm mộ trở lại với sân Vinh.

Họ đã có những bước đi khá tích cực. Trước tiên là quyết liệt giữ chân thành công tiền đạo chủ lực Olaha, một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội bóng. Không chỉ đáp ứng tốt yêu cầu về mặt chuyên môn, Olaha còn được xem là “công thần” trong lòng người hâm mộ xứ Nghệ. Mỗi lần khoác lên mình màu áo vàng, tiền đạo người Nigeria luôn ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực và cháy hết mình. Việc giữ chân Olaha được xem là bước đi chiến lược, giữ lại sự ổn định trên hàng công để từ đó khơi lại ngọn lửa yêu thương trong lòng khán giả quê nhà.

Olaha được xem là biểu tượng cho lòng trung thành ở Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Olaha được xem là biểu tượng cho lòng trung thành ở Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Không dừng lại ở đó, Sông Lam Nghệ An cũng tái ký hợp đồng với Hồ Khắc Ngọc và Hoàng Văn Khánh, bộ đôi từng góp công lớn trong hành trình trụ hạng mùa trước. Sự hiện diện của 2 gương mặt giàu kinh nghiệm này sẽ tiếp tục là điểm tựa tinh thần và chuyên môn cho dàn cầu thủ trẻ ở mùa giải tới. Đặc biệt, Khắc Ngọc vẫn được đánh giá là linh hồn ở khu vực trung tuyến, với khả năng dẫn dắt lối chơi và châm ngòi hiệu quả cho hàng công.

Ở mùa giải 2025/26, Sông Lam Nghệ An thể hiện quyết tâm cao khi đặt mục tiêu chiêu mộ đủ 4 ngoại binh chất lượng nhằm tăng cường sự mạnh mẽ, chắc chắn và bùng nổ trong lối chơi. Ưu tiên hàng đầu của đội bóng là những ngoại binh từng có thời gian thi đấu tại V.League. Đây là lựa chọn thực tế, giúp rút ngắn thời gian hòa nhập và giảm thiểu rủi ro về chuyên môn.

Ngoài Olaha, trung vệ Gustavo Santos gần như sẽ cập bến sân Vinh trong những ngày tới. Cầu thủ từng gây ấn tượng trong màu áo Thanh Hóa này được kỳ vọng sẽ kết hợp cùng Văn Khánh để gia cố hàng phòng ngự, vốn là điểm yếu của đội bóng mùa trước.

Trong khi đó, thương vụ với Washington Brandão, tiền đạo từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai, đã chính thức bị dừng lại sau khi đội bóng xứ Nghệ nhận thấy cầu thủ 35 tuổi này không còn giữ được sức mạnh và sự nhanh nhẹn như kỳ vọng.

Hiện tại, Sông Lam Nghệ An đang khẩn trương hoàn tất việc chiêu mộ 2 ngoại binh còn lại. Theo một số nguồn tin chưa chính thức, đó có thể là 1 tiền vệ và 1 tiền đạo từng để lại dấu ấn tại đội bóng cũ và hiện vẫn duy trì phong độ cao. Dự kiến, cả hai sẽ sớm có mặt tại sân Vinh để hòa nhập cùng toàn đội, chuẩn bị cho mùa giải mới.

Với những bước đi cụ thể và có trọng tâm từ nhà tài trợ và ban lãnh đạo, Sông Lam Nghệ An đang cho thấy quyết tâm cải thiện hình ảnh cũng như thành tích ở mùa giải mới. Người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một đội bóng thi đấu hiệu quả, có bản sắc và biết cách giữ lửa đam mê nơi khán đài. Đó cũng là cách để Sông Lam Nghệ An lấy lại niềm tin đã từng phai nhạt và từng bước khẳng định lại vị thế của mình trong lòng người hâm mộ xứ Nghệ.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Sau những nốt trầm, Sông Lam Nghệ An nỗ lực tìm lại chính mình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO