(Baonghean.vn)- Một trong những hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa trong Tháng 7 tri ân - Kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ của Trường Đại học Y khoa Vinh là tổ chức các đội sinh viên tình nguyện chăm sóc cho các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Hoạt động truyền thống được đoàn trường Đại học Y khoa Vinh duy trì từ 8 năm nay...
Đội hình sinh viên tình nguyện được chia thành nhiều tổ, nhóm thực hiện các phần việc khác nhau như: vệ sinh môi trường khu vực trung tâm; chăm sóc nghĩa trang, lau dọn phòng ở, bếp nấu; sửa chữa, lau chùi xe lăn, xe lắc; cắt tóc; tắm rửa; chế thức ăn cho các bác thương binh nặng,...Hoạt động diễn ra từ ngày 26/6-31/7. |
Làm việc vất vả trong cái nắng nóng oi ả của mùa hè nhưng các bạn sinh viên đều tỏ ra rất vui vẻ bởi đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự tri ân thành kính trước sự hi sinh lớn lao của các thương binh, bệnh binh. (Trong ảnh: chăm sóc phần mộ cho các thương binh, bệnh binh đã qua đời). |
Đội phụ trách vệ sinh khuôn viên nghĩa trang của Trung tâm thực hiện những công việc sơn lại các phần mộ của thương binh, bệnh binh, sơn hàng rào khuôn viên Đài tưởng niệm. |
Ngoài ra, các bạn sinh viên tình nguyện còn phối hợp với chi đoàn Trung tâm điều dưỡng thương binh phát quang cây cối, quyét dọn vệ sinh, tạo khuôn viên nghĩa trang sạch đẹp. |
Cùng vào bếp để chuẩn bị những bữa cơm mang không khí gia đình cho các thương, bệnh binh. |
Bữa cơm của bác Trần Văn Cừu ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, thương binh 1/4 thật đầm ấm vì có các bạn sinh viên tình nguyện thường xuyên lui tới trò chuyện, kiểm tra sức khỏe, tự tay nấu cho bác những bữa cơm gia đình. |
Hoạt động tình nguyện tại chỗ tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An cũng là dịp để các bạn sinh viên ngành y đem kiến thức chuyên môn của mình chăm sóc, sức khỏe cho các bác thương binh, bệnh binh. |
Từng hành động, cử chỉ chăm sóc của các bạn sinh viên tình nguyện, xuất phát từ tình cảm, tấm lòng tri ân đối với các thể hệ đã hi sinh một phần xương máu, tuổi thanh xuân để gìn giữ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. |
Không chỉ có chuyên môn chăm sóc sức khỏe cho các bác, mà các bạn sinh viên tình nguyện vừa có thể làm "thợ điện". |
Được trực tiếp làm từng công việc nhỏ hàng ngày như giúp các bác thương binh nặng vệ sinh cá nhân, cắt tóc, bơm, sửa xe lăn... các em càng thấu hiểu và trân trọng sự hi sinh lớn lao của các bác thương bệnh binh. |
"Dù đã đi tình nguyện nhiều nơi, làm nhiều công việc khác nhau nhưng chúng em nhận thấy hoạt động tình nguyện, chăm sóc các bác thương binh, bệnh binh có ý nghĩa lớn lao. Mong rằng với lòng biết ơn của thế hệ trẻ chúng em sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng mới để mỗi thương binh có thêm nghị lực, niềm tin trong cuộc sống"- Sinh viên Vũ Lê Trung- lớp Y5A , Trường Đại học Y khoa Vinh chia sẻ. |
Sau những giờ lao động, các bạn sinh viên được bác Ngô Xuân Kiện, thương binh 1/4 đọc thở, kể cho nghe nhiều câu chuyện tự hào về những ngày tháng chiến đấu oanh liệt của dân tộc, những kỷ niệm đầy xúc động về các chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi ngày ấy. |
Thanh Lê
TIN LIÊN QUAN |
---|