Sinner và dàn sao bị chê 'mặc xấu' tại Australia Mở rộng 2026: Khi thời trang trở thành thảm họa
Dù khởi đầu suôn sẻ về chuyên môn, các hạt giống hàng đầu như Jannik Sinner và Carlos Alcaraz lại đang là tâm điểm chỉ trích bởi những bộ trang phục thi đấu bị coi là 'thảm họa' từ Nike.
Trong ngày khai mạc đầy sôi động của Australia Mở rộng 2026, tâm điểm chú ý của giới mộ điệu không chỉ nằm ở những cú đánh trái tay hay những pha cứu bóng ngoạn mục. Thay vào đó, một cuộc tranh cãi gay gắt về thẩm mỹ đã nổ ra khi nhà tài trợ trang phục lớn nhất giải đấu - Nike - trình làng những thiết kế bị giới chuyên môn gọi là "thảm họa thời trang".

Thiết kế bị chỉ trích là 'lố bịch nhất từ trước tới nay'
Tâm điểm của sự chỉ trích hướng về Jannik Sinner, tay vợt số hai thế giới. Trong buổi tập luyện ngày 18/1 chuẩn bị cho giải đấu, ngôi sao người Italy xuất hiện với bộ trang phục mang tông màu vàng chủ đạo, xen kẽ các mảng màu nâu. Sự kết hợp này ngay lập tức nhận về "cơn mưa" gạch đá từ người hâm mộ và các chuyên gia quần vợt.
Chuyên gia Pavvy G đã không ngần ngại viết trên mạng xã hội X: "Nike đã tạo ra bộ trang phục lố bịch nhất cho Sinner từ trước tới nay". Không chỉ dừng lại ở quần áo, đôi giày vàng rực rỡ đi kèm tất đen của tay vợt 24 tuổi cũng bị đánh giá là thiếu sự tinh tế thường thấy ở các thiết kế thể thao cao cấp.
Đáng chú ý, chính Sinner cũng tỏ ra không thoải mái với vẻ ngoài mới của mình. Sau chiến thắng 6-4, 4-6, 10-4 trong trận đánh tập với Felix Auger-Aliassime, anh thừa nhận bộ trang phục trông khá hài hước. "Có lẽ năm sau tôi sẽ góp ý nhiều hơn về chuyện màu sắc", Sinner chia sẻ một cách hóm hỉnh khi được hỏi về quyền quyết định trang phục thi đấu.
Nhánh đấu rực lửa và mục tiêu Hat-trick của Sinner
Bỏ qua những ồn ào về phục trang, Jannik Sinner đang bước vào Australia Mở rộng 2026 với sự tự tin cực lớn về mặt chuyên môn. Tay vợt Italy đang hướng tới cú hat-trick vô địch sau hai năm liên tiếp đăng quang tại Melbourne Park. Sinner dự kiến sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ vương quyền trước Hugo Gaston vào trưa ngày 20/1.
Tuy nhiên, con đường tiến tới trận chung kết của anh được dự báo sẽ vô cùng chông gai. Theo phân nhánh hạt giống, Sinner có thể phải đối đầu với Karen Khachanov ở vòng bốn, trước khi chạm trán những đối thủ kỵ rơ như Ben Shelton hoặc Casper Ruud ở tứ kết. Nếu tiến sâu, một cuộc đại chiến với huyền thoại Novak Djokovic ở bán kết là kịch bản mà mọi người hâm mộ đều mong đợi.
"Sẽ rất khó để vô địch", Sinner nhận định khách quan về cơ hội của bản thân. "Nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Về thể chất, tôi thấy mọi thứ đều ổn dù đầu mùa giải luôn có những sự nghi ngờ nhất định".
Alcaraz và Sabalenka: Chiến thắng trong 'thảm họa'
Không riêng gì Sinner, hai hạt giống số một là Carlos Alcaraz và Aryna Sabalenka cũng trở thành nạn nhân của những thiết kế mang tông màu lòe loẹt. Trong khi Alcaraz bị cộng đồng mạng ví von trông giống như một "chai nước Mountain Dew" di động, thì bộ váy của Sabalenka thậm chí bị coi là thảm họa thời trang tồi tệ nhất trong lịch sử giải đấu.
Bất chấp những lời chê bai về diện mạo, cả hai ngôi sao hàng đầu này đều thể hiện bản lĩnh chuyên môn vững vàng trong ngày khai mạc. Sabalenka và Alcaraz cùng giành chiến thắng áp đảo mà không để thua set nào trước các đối thủ Rakotomanga Rajaonah và Adam Walton.
Sự kiện thời trang này diễn ra trong bối cảnh tổ hợp Melbourne Park lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi đón hơn 100.000 khán giả ngay ngày đầu tiên. Sự xuất hiện của hai huyền thoại Rod Laver và Roger Federer trên khán đài sân chính càng làm tăng thêm sức nóng cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm, bất chấp những tranh cãi về bộ đồ thi đấu của các ngôi sao trẻ.


