SLNA 2-1 Becamex TP.HCM: Cú đúp Reon Moore, hy vọng trụ hạng
SLNA hạ Becamex TP.HCM 2-1 trên sân Vinh nhờ cú đúp của tiền đạo Trinidad & Tobago. VAR từ chối penalty cuối hiệp 1; đội khách gỡ 1-1 phút 48 trước khi chủ nhà ấn định phút 69.
Phút 69, sân Vinh bùng nổ. Từ pha phối hợp nhanh với Olaha, Reon Moore bình tĩnh xoay người và dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1 cho Sông Lam Nghệ An trước Becamex TP.HCM ở vòng 11 V-League 2025/26. Trong bối cảnh cần điểm để thoát vùng nguy hiểm, cú đúp của tiền đạo người Trinidad & Tobago mang lại nhiều hơn 3 điểm: đó là cảm giác giải tỏa cho cả đội bóng và khán đài.

Diễn biến chính: cơ hội, VAR và hai khoảnh khắc của Moore
Trận đấu mở ra với nhịp độ cao: SLNA chủ động dâng pressing, trong khi Becamex TP.HCM chờ đợi phản công tốc độ. Phút 18, Minh Bình thoát xuống cánh phải nhưng dứt điểm thiếu chính xác – lời cảnh báo đầu tiên cho hàng thủ chủ nhà.
Khoảng 10 phút sau, Văn Cường di chuyển thông minh ra sau lưng hậu vệ biên rồi kiến tạo như đặt để Reon Moore mở tỷ số 1-0. Tới phút 34, Mạnh Quỳnh bỏ lỡ cơ hội rõ ràng khi đối mặt khung thành đội khách. Cuối hiệp 1, khán đài dậy sóng khi Văn Cường ngã trong vòng cấm; sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định không có penalty.
Diễn biến bất ngờ đến ngay đầu hiệp 2. Phút 48, đội trưởng Tùng Quốc xử lý khéo trong khu vực 16m50 trước khi dứt điểm chuẩn xác, đưa trận đấu về vạch xuất phát. SLNA sau đó đẩy cao nhịp độ, liên tục đặt khung thành Văn Công – người vào thay Minh Toàn chấn thương ở phút 38 – dưới áp lực.
Moore suýt tái lập cách biệt ở tình huống dứt điểm cận thành không như ý, nhưng tiền đạo số 10 không phải chờ lâu. Phút 69, anh phối hợp ăn ý với Olaha, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ Nghệ. Becamex TP.HCM dốc toàn lực trong 5 phút bù giờ nhưng không tạo được cơ hội rõ rệt trước hàng thủ kín kẽ của chủ nhà.

Góc chiến thuật: pressing của SLNA và phản công của đội khách
SLNA khởi đầu bằng pressing tầm cao, mục tiêu bóp nghẹt đường phát triển bóng hai biên của Becamex TP.HCM. Chìa khóa là các pha di chuyển không bóng của Văn Cường ở hành lang phải, kéo giãn cấu trúc phòng ngự và mở hành lang cho Moore tấn công cột xa. Bàn mở tỷ số đến từ đúng mẫu hình này: hậu vệ biên đội khách bị hút vào bóng, khoảng trống sau lưng lập tức được khai thác.
Ở chiều ngược lại, Becamex TP.HCM lựa chọn thực dụng: tổ chức thấp, chờ thời cơ chuyển trạng thái với tốc độ và sức mạnh tuyến trên. Bàn gỡ 1-1 của Tùng Quốc xuất phát từ pha xử lý cá nhân trong khu vực cấm, cho thấy họ có thể gây nguy hiểm dù không kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, khi cần bàn thắng cuối trận, đội khách thiếu đột biến trước khối phòng ngự kỷ luật của SLNA.
Thay đổi bắt buộc trong khung gỗ của Becamex TP.HCM (Văn Công vào thay Minh Toàn phút 38) cũng ảnh hưởng đến nhịp tổ chức phòng ngự. SLNA kiên trì tấn công vào nách giữa trung vệ – hậu vệ biên, và pha phối hợp Olaha – Moore ở phút 69 là thành quả của thế trận dồn ép ấy.

Tác động: 3 điểm giải tỏa cho SLNA
Chiến thắng 2-1 giúp SLNA tạm vươn lên khỏi nhóm cuối bảng, mở ra hy vọng trong cuộc đua trụ hạng theo đúng mục tiêu ngắn hạn. Về phía Becamex TP.HCM, thất bại khiến họ dừng lại ở nhóm giữa, bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách an toàn dù từng có thời điểm cân bằng được thế trận.
Thống kê chọn lọc
- Tỷ số: SLNA 2-1 Becamex TP.HCM.
- Người ghi bàn: SLNA – Reon Moore (cú đúp, bàn ấn định phút 69); Becamex TP.HCM – Tùng Quốc (48').
- VAR: từ chối penalty cho SLNA ở cuối hiệp 1.
- Thay người đáng chú ý: Thủ môn Văn Công vào thay Minh Toàn (38').
- Thời gian bù giờ hiệp 2: 5 phút.



