Thể thao

Sông Lam Nghệ An đừng đánh mất niềm tin của cổ động viên

Đức Anh 11/05/2026 15:27

Thất bại 1-3 trước CLB Công An TP. HCM không chỉ khiến Sông Lam Nghệ An đối diện với nguy cơ trượt vào vòng xoáy trụ hạng, mà còn để lại nỗi thất vọng lớn với người hâm mộ.

Nỗi buồn của cổ động viên

Chiều 10/5, sân Gò Đậu chứng kiến rất đông cổ động viên xứ Nghệ có mặt để tiếp lửa cho đội bóng quê hương. Có người vượt hàng chục, hàng trăm cây số từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương để được tận mắt chứng kiến Sông Lam Nghệ An thi đấu. Với họ, đó là dịp để gửi gắm tình yêu dành cho quê hương nơi đất khách.

1(1).jpg
Nỗi thất vọng của CĐV SLNA có mặt trên sân Gò Đậu. Ảnh: FB

Trong số đó có anh Tùng, một người con xứ Nghệ đã sinh sống ở miền Nam nhiều năm nay. Mỗi lần SLNA thi đấu tại phía Nam, anh đều cố gắng sắp xếp công việc để tới sân cổ vũ. Lần này, anh còn đưa cả gia đình vượt quãng đường gần 100 km xuống sân Gò Đậu với mong muốn được thấy đội bóng quê hương chơi một trận ra trò.

Nhưng đổi lại là nỗi buồn và sự hụt hẫng. Sau trận đấu, dòng trạng thái ngắn ngủi của anh trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng: “Đưa con đi xem 4 trận thì cả 4 trận SLNA đều thua”. Đó là cảm giác buồn bã của một cổ động viên luôn dành tình yêu chân thành cho đội bóng quê hương.

Người hâm mộ SLNA có thể chấp nhận thất bại, bởi bóng đá luôn có thắng, có thua. Nhưng điều khiến họ khó chấp nhận là cách đội bóng thể hiện trên sân. Trước CA TP.HCM, nhiều cầu thủ SLNA chơi thiếu sức sống, thiếu tinh thần chiến đấu và không cho thấy khát khao giành điểm.

Điều đáng nói là ở những vòng đấu trước, đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn từng tạo ra nhiều tín hiệu tích cực bằng tinh thần thi đấu máu lửa. Chính sự quyết tâm ấy từng giúp SLNA vượt qua giai đoạn khó khăn và tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Thế nhưng, khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối, một số cầu thủ lại cho thấy dấu hiệu chùng xuống về tinh thần.

bna_4(2).jpg
Thái độ thi đấu đáng chê trách của các cầu thủ SLNA. Ảnh: VPF

Có cảm giác nhiều cầu thủ đang nghĩ nhiều hơn cho tương lai cá nhân thay vì chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Một số gương mặt được cho là sẽ rời đội sau mùa giải dường như thi đấu với tâm lý giữ chân, tránh va chạm và không còn duy trì được ngọn lửa như trước. Đó là điều khiến người hâm mộ buồn lòng.

Đừng để đánh mất niềm tin

Nhìn lại trận đấu trên sân Gò Đậu, Sông Lam Nghệ An thực tế đã có khởi đầu thuận lợi. Bàn mở tỷ số đến khá sớm sau tình huống phản lưới của cầu thủ đội chủ nhà giúp SLNA có được thế trận như mong muốn. Trong bối cảnh CA TP.HCM vừa thay huấn luyện viên và đang chịu nhiều áp lực tâm lý, đây lẽ ra phải là cơ hội để đội bóng xứ Nghệ tận dụng nhằm hướng tới một kết quả tích cực.

Tuy nhiên, thay vì chơi chắc chắn và duy trì sự tập trung, SLNA lại liên tục mắc sai lầm. Bàn gỡ hòa của đội chủ nhà ở cuối hiệp 1 đến từ tình huống phòng ngự thiếu quyết đoán của Hoàng Văn Khánh. Đó là pha bóng mà một trung vệ giàu kinh nghiệm lẽ ra phải xử lý tốt hơn.

Tệ hơn là bàn thua thứ 2 ở hiệp 2. Justin Garcia, ngoại binh được kỳ vọng là chốt chặn nơi hàng thủ, lại có pha xử lý quá cẩu thả, để đối phương cướp bóng và ghi bàn. Một sai lầm khó chấp nhận với một trung vệ từng được đánh giá cao về kinh nghiệm và chuyên môn.

bna_3(1).jpg
Các pha xử lý cẩu thả của cầu thủ SLNA. Ảnh: VPF

Điều khiến người xem thất vọng không chỉ là những bàn thua, mà là cách SLNA buông xuôi sau khi bị dẫn ngược. Những phút cuối trận diễn ra khá tẻ nhạt với đội bóng xứ Nghệ. Không còn những pha pressing quyết liệt, không còn sự máu lửa hay tinh thần chiến đấu đến cùng. Hình ảnh ấy hoàn toàn trái ngược với tinh thần mà đội bóng từng thể hiện trước đó.

V.League vẫn còn nhiều vòng đấu phía trước và khoảng cách với nhóm nguy hiểm chưa thực sự an toàn. Nếu không sớm chấn chỉnh tinh thần và thái độ thi đấu, SLNA hoàn toàn có thể tự đẩy mình trở lại cuộc đua trụ hạng đầy áp lực như những mùa giải trước.

HLV Văn Sỹ Sơn chắc chắn hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Điều ông cần làm lúc này không chỉ là điều chỉnh chiến thuật, mà còn phải vực dậy tinh thần cho các học trò. Bởi người hâm mộ xứ Nghệ chưa bao giờ đòi hỏi đội bóng phải thắng bằng mọi giá. Điều họ cần là tinh thần chiến đấu, là sự máu lửa và thái độ thi đấu xứng đáng với màu áo mà các cầu thủ đang khoác lên mình.

Niềm tin của cổ động viên luôn là tài sản lớn nhất của Sông Lam Nghệ An. Nhưng nếu tiếp tục chơi bạc nhược như trên sân Gò Đậu, đội bóng xứ Nghệ có thể sẽ đánh mất điều quý giá ấy.

0 0 0
x
Sông Lam Nghệ An đừng đánh mất niềm tin của cổ động viên
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO