Sông Lam Nghệ An: Góc nhìn từ khán đài

(Baonghean.vn) - Cầm quân SLNA bao giờ cũng khó, bởi mỗi người dân xứ Nghệ đều có thể là "một HLV". Sau đây là bài viết của một cổ động viên xứ Nghệ với góc nhìn từ khán đài.

Những tưởng với sự chuẩn bị được coi là bài bản hơn thì kết quả thi đấu của SLNA mùa này sẽ có cơ hội khởi sắc hơn, nhưng nếu đi sâu tìm hiểu sẽ thấy “đường đi” của đội bóng xứ Nghệ “vũ như cẩn”.

Đức Thắng gần bằng Quang Trường

Sau lượt đi V-League 2017, SLNA tạm thời xếp thứ 11 với 14 điểm đứng trên B.Bình Dươơng, XSKT Cần Thơ và Long An. Trong khi đó, mùa giải năm ngoái dưới sự dẫn dắt của HLV Quang Trường, SLNA được 15 điểm, cũng đứng thứ 11 trên HAGL, Long An và Đồng Tháp.

 Với 2 bàn thắng, 3 pha kiến tạo thành bàn, tiền vệ Phi Sơn là cầu thủ SLNA xuất sắc nhất giai đoạn lượt đi. Ảnh: DN
Với 2 bàn thắng, 3 pha kiến tạo thành bàn, tiền vệ Phi Sơn là cầu thủ SLNA xuất sắc nhất giai đoạn lượt đi. Ảnh: DN

Điều khá kỳ lạ là số phận của Long An năm nay cũng y hệt như Đồng Tháp năm ngoái. Nhìn lại 13 trận đấu lượt đi, có khá nhiều điểm giống nhau đến khó hiểu, điểm khác biệt khiến thầy trò Đức Thắng ít hơn 1 điểm là họ có 3 trận thắng, 5 trận thua, 5 trận hòa trong khi HLV Quang Trường có 3 trận thắng, 4 trận thua, 6 trận hòa.

Và điều ngạc nhiên là mùa giải trước họ cũng chỉ ghi được 17 bàn thắng, hơn năm nay đúng 1 bàn thắng, cùng số bàn thua là 20 có chăng năm ngoái họ ghi được 8 bàn thắng sân khách, năm nay chỉ có 5.

SLNA vốn có truyền thống khởi đầu chậm chạp, năm ngoái sau 2 trận thua đều với tỷ số 0-2 trước Hải Phòng, Cần Thơ cùng trận hòa Quảng Nam đầy nuối tiếc 3-3 trên sân Vinh thì họ mới có chiến thắng đầu tiên 2-1 trên sân Gò Đậu trước B.Bình Dương.

Năm nay, SLNA cũng có 1 trận thua khai mạc giải trên sân Thanh Hóa, 2 trận hòa tiếp theo, mãi tận vòng 4 mới có trận thắng 2-1 trước đối thủ khá yếu là Long An. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là lắp ghép đội hình với các ngoại binh khá muộn, định hình lối đá chậm.

Kết thúc lượt đi năm ngoái, SLNA thua 4 đối thủ lần lượt là Hải Phòng, Cần Thơ, Than Quảng Ninh và Hà Nội thì năm nay họ để thua 5 trận FLC Thanh Hóa, Quảng Nam, Than Quảng Ninh, Sài Gòn, Hà Nội FC. Như vậy, Than Quảng Ninh, Hà Nội FC vẫn là đối tượng khó chơi trong 2 năm qua, tân HLV Đức Thắng đã biết cách kiếm điểm trên sân Lạch Tray.

Năm ngoái SLNA có trong tay 2 ngoại binh Odah, Baba rất được kỳ vọng, rốt cuộc tiền đạo Odah được đánh giá “tạm được” còn Baba lại là nỗi thất vọng lớn. Với cách chuẩn bị tương tự kiểu “nước đến chân không nhảy” rốt cuộc thì SLNA cũng có 2 ngoại binh. Nhưng nếu như Henry có được 6 bàn thắng cũng tạm được coi là chấp nhận được thì Olaha đến nay chỉ vỏn vẹn 1 bàn và không biết bao giờ mới có bàn thắng tiếp theo.

Nỗi lo lượt về

Gần như tấm vé xuống hạng mùa này sẽ gắn với cái tên Long An, chỉ có phép màu mới cứu được thầy trò HLV Minh Phương. Trên sân Vinh thì SLNA vẫn gặp những đối thủ mạnh như Than Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và FLC Thanh Hóa - những đội bóng đua tốp. Đi sân khách vẫn gặp SHB.Đà Nẵng, hay “ngựa ô” S.Khánh Hòa… là những đối thủ đầy duyên nợ với đội bóng xứ Nghệ.

HLV Đức Thắng vẫn chưa thoát khỏi thành tích mùa giải trước. Ảnh: DN
HLV Đức Thắng vẫn chưa thoát khỏi thành tích mùa giải trước. Ảnh: DN

Với một hàng phòng thủ được cho là khá yếu trong các đội dự V-League 2017, cuối mùa giải thể lực bị bào mòn, Quế Ngọc Hải và các đồng đội phải gồng mình chiến đấu nếu không muốn nhận thêm trận thua.

Không có mục tiêu cụ thể, SLNA và một số đội bóng dễ rơi vào trạng thái “rơi tự do” khi muốn leo cao thì không đủ lực, phía đáy BXH đã có đội giơ tay nhận. Năm ngoái, HLV Quang Trường đã nhiều trận bất lực nhìn điểm rơi rụng cả sân nhà, lẫn sân khách, điển hình là trận thua S.Khánh Hòa 1-2 trên sân Vinh vòng 16.

Chưa kể, một số cầu thủ SLNA sắp hết hợp đồng dễ lâm vào tâm lý đá giữ chân cẳng, ngó trước nhìn sau nhấp nhổm. Đây là lúc BHL đội bóng xứ Nghệ phải làm tốt công tác tâm lý, tránh như mùa trước, có những trận đấu đối thủ không còn tha thiết đá mà vẫn không sao giành chiến thắng.

 An Thanh

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.