Sông Lam Nghệ An nhận thất bại nặng nề trước Hà Nội FC
Sau chuỗi trận thăng hoa, Sông Lam Nghệ An đã phải trở lại mặt đất khi nhận thất bại nặng nề trước Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 16 V.League 2025/26.
Tối 13/3, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC tiếp đón Sông Lam Nghệ An trong khuôn khổ vòng 16 V.League 2025/26. Trước giờ bóng lăn, đội bóng Thủ đô có 24 điểm sau 15 vòng đấu, tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng và vẫn nuôi tham vọng bám đuổi nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An với 19 điểm xếp thứ 8, nhưng đang là một trong những đội có phong độ tốt nhất giai đoạn gần đây.

Chính vì vậy, cuộc so tài tại Hàng Đẫy được kỳ vọng sẽ mang đến thế trận hấp dẫn. Hà Nội FC có lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, còn Sông Lam Nghệ An bước vào trận đấu với sự tự tin sau chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn.
Ở trận đấu này, đội bóng xứ Nghệ ra sân với đội hình gồm thủ môn Cao Văn Bình; hàng phòng ngự có Bá Quyền, Nguyên Hoàng, Justin Garcia và Văn Huy; tuyến giữa gồm Mạnh Quỳnh, Khắc Ngọc, Xuân Bình, Văn Lương; bộ đôi tấn công là Dale Moore và Michael Olaha.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC đã chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Ngay phút thứ 9, đội chủ nhà tưởng chừng đã có bàn mở tỷ số khi Hai Long tung cú sút tung lưới SLNA sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định David Fisher đã phạm lỗi trước đó nên bàn thắng không được công nhận.
Dù vậy, sức ép của đội bóng Thủ đô vẫn không hề suy giảm. Hai Long, Hoàng Hên hay Văn Quyết liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự SLNA. Phút 39, Hoàng Hên có cơ hội rất rõ ràng ở cột xa nhưng cú dứt điểm của anh lại đi đúng vị trí của thủ môn Cao Văn Bình.
Bên phía SLNA, đội bóng xứ Nghệ chủ động chơi phòng ngự phản công và cũng có một vài tình huống đáng chú ý. Phút 22, Dale Moore khống chế bóng trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm trúng tay Duy Mạnh, nhưng trọng tài chỉ cho SLNA hưởng phạt góc và VAR không can thiệp.
Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, dù Hà Nội FC là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.
Sang hiệp 2, sức ép của đội chủ nhà cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn thắng. Phút 68, từ một tình huống tấn công bên cánh trái, Hoàng Hên thực hiện quả tạt xoáy vào vòng cấm. David Fisher băng vào đúng khoảng trống và đánh đầu tung lưới thủ môn Cao Văn Bình, mở tỷ số cho Hà Nội FC.
Chỉ 4 phút sau, đội bóng Thủ đô tiếp tục nhân đôi cách biệt. Hai Long có pha đi bóng đầy táo bạo từ ngoài vòng cấm, lần lượt vượt qua Xuân Bình, Văn Huy và Justin Garcia trước khi xâm nhập khu cấm địa. Tiền vệ này tiếp tục loại bỏ Justin Garcia rồi dứt điểm quyết đoán hạ gục Văn Bình, nâng tỷ số lên 2-0.
Những phút cuối trận, Sông Lam Nghệ An nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Trong khi đó, Hà Nội FC vẫn duy trì thế trận chủ động và tận dụng tốt sai lầm của đối thủ.

Phút 86, Hai Long ngã trong vòng cấm SLNA sau pha va chạm với Bá Quyền. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng Văn Quyết không mắc sai lầm nào khi đánh bại Cao Văn Bình, ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội FC.
Thất bại này khiến chuỗi trận thăng hoa của Sông Lam Nghệ An phải dừng lại. Sau những vòng đấu đầy cảm hứng, đội bóng xứ Nghệ đã phải trở lại với thực tế khi đối đầu một đối thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp cao như Hà Nội FC. Trong khi đó, chiến thắng thuyết phục giúp Hà Nội FC tiếp tục bám đuổi nhóm đầu bảng, khẳng định vị thế của một đội bóng giàu truyền thống tại V.League.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn thẳng thắn thừa nhận sự vượt trội của đối thủ. Nhà cầm quân của Sông Lam Nghệ An cho biết đội bóng của ông đã nhập cuộc với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm, nhưng sức mạnh của Hà Nội FC khiến kế hoạch đó không thể thực hiện.
“Các bạn đều biết Hà Nội FC là một đội bóng rất mạnh, luôn nằm trong nhóm đầu của V.League. Chúng tôi vào trận với ý định chơi phòng ngự phản công để hy vọng có điểm, nhưng thực sự họ quá mạnh. Tôi xin chúc mừng Hà Nội FC với chiến thắng xứng đáng”, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ.
Nhà cầm quân này cũng dành lời khen cho tiền vệ Hai Long. Đây là nhân tố đã thi đấu nổi bật nhất của Hà Nội FC ở trận đấu này. Theo ông, Hai Long là một trong những tiền vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam ở những năm gần đây và có khả năng tạo ra sự khác biệt trong lối chơi của đội bóng Thủ đô.
Bên cạnh đó, HLV Văn Sỹ Sơn cũng nhắc đến sự tiến bộ của thủ môn Cao Văn Bình. Theo ông, sau khi trở về từ các đợt tập trung đội tuyển U23 Việt Nam, thủ thành trẻ này đã cho thấy sự tự tin và trưởng thành hơn trong thi đấu.
“Văn Bình là cầu thủ có tiềm năng rất tốt. Khi được thi đấu ở những trận đấu lớn hoặc có cơ hội cọ xát ở các giải quốc tế, kinh nghiệm của cậu ấy sẽ còn tăng lên rất nhiều”, ông Sơn nhận định.
Dù thất bại, vị chiến lược gia của Sông Lam Nghệ An cho rằng, trận đấu này cũng mang lại nhiều bài học quý giá cho các cầu thủ của đội bóng xứ Nghệ. Theo ông, việc đối đầu với những đội bóng mạnh như Hà Nội FC là cơ hội để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.
Trận thua tại Hàng Đẫy khiến Sông Lam Nghệ An tạm dừng chuỗi phong độ ấn tượng, nhưng đồng thời cũng cho thấy đội bóng xứ Nghệ cần nhìn nhận lại năng lực thực có để tiếp tục cuộc hành trình được dự báo vẫn còn nhiều cam go ở mùa giải năm nay.


