Sông Lam Nghệ An thắng Long An và câu chuyện tái ông thất mã!

(Baonghean.vn)- Mang một đội hình “què quặt” với chỉ 17 cầu thủ đến Long An, cơ sở để tin về một kết quả có lợi chỉ là “cái duyên” toàn hòa và thắng sau những chuyến hành quân trước đây của đội bóng xứ Nghệ. Còn lại là sự hoài nghi rất lớn dành cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường. Tuy nhiên, những gì mà SLNA thể hiện trong hơn 90 phút trước đội chủ nhà Long An, khiến cho mọi người liên tưởng tới câu chuyện “tái ông thất mã”.

Sự vắng mặt của trung vệ Hoàng Văn Khánh chính là nỗi lo lớn nhất của HLV Ngô Quang Trường  trong chuyến Nam tiến lần này. Ngoài sự chắc chắn của thủ thành Nguyên Mạnh, thì trung vệ quê Tân Kỳ là cầu thủ chơi ổn định nhất trong hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ suốt thời gian dài vừa qua.

Trong tình thế đó, phương án tối ưu nhất để đảm bảo cho sự an toàn của khung thành đội nhà, ông Trường phải “miễn cưỡng” sử dụng bộ đôi Ngọc Hải - Mạnh Hùng ở trung tâm hàng phòng ngự. Mà từ đầu giải tới giờ rất ít khi hai cầu thủ này thi đấu cùng nhau ở vị trí trung vệ, những lần đá cặp hiếm hoi đó lại thường mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Minh chứng rõ ràng nhất là pha làm bàn của Lima trong trận SLNA thua CLB BĐ Sài Gòn với tỉ số 0-1, hay bàn thắng thứ 2 của Uche trong trận  thua Sanna Khánh Hòa với tỉ số 1-2.

Hồ Tuấn Tài đã biết nổ súng sau thời gian dài im hơi lặng tiếng.
Hồ Tuấn Tài đã biết nổ súng sau thời gian dài im hơi lặng tiếng.

Dường như “cái rủi” vẫn chưa buông tha SLNA. Khi nỗi lo về sự kết hợp giữa Ngọc Hải và Mạnh Hùng chưa nguôi ngoai, thì ngay phút thứ 4 trong một pha va chạm với hậu vệ phải Thế Nhật đã khiến cầu thủ quê Nghĩa Đàn phải rời sân bất đắc dĩ.

Cực chẳng đã, HLV Ngô Quang Trường đành tung cầu thủ trẻ Xuân Mạnh vào trấn giữ hàng lang cánh phải và đẩy Thế Nhật vào đá cặp trung vệ với Quế Ngọc Hải. Đây là sự kết hợp nằm ngoài sự tính toán, bởi chưa bao giờ Ngọc Hải và Thế Nhật chơi cùng nhau ở vị trí trung vệ trong một trận đấu chính thức, thậm chí là ở các trận đấu tập. Với hàng thủ chắp vá như vậy, không ít người hâm mộ xứ Nghệ cảm thấy bất an cho đội bóng của mình.

Điều ít ai ngờ lại xẩy ra, sự phối hợp của “bộ đôi bất đắc dĩ” Nhật-Hải đã diễn ra trên cả mong đợi. Quan sát hai cầu thủ này thi đấu, có cảm tưởng như họ sát cánh cùng nhau lâu lắm rồi. Ngọc Hải chơi tỉnh táo hơn rất nhiều so với thời gian qua, khi anh thường xuyên đọc tình huống để có mặt ở các điểm nóng. Còn “kẻ đóng thế” Thế Nhật lại thể hiện được sự đeo bám khá khôn ngoan, bền bỉ.

Chính sự quyết liệt, xông xáo của cầu thủ số 2 đã khiến những tiền đạo lợi hại là Simic và Henry phải vô cùng vất vả trong những pha tranh chấp của mình. Việc sát thủ Simic mất hút và phải lùi sâu trong phần lớn hiệp 2, cùng với sự xuống sức thấy rõ của Henry ở những phút cuối của trận đấu, đủ chứng minh Thế Nhật có màn trình diễn thành công. Và nếu ai còn cảm thấy băn khoăn, thì hãy xem lại pha phá bóng kịp thời ở phút 92, trong tình huống Nguyên Mạnh thất bại trong pha tranh chấp trên không với một cầu thủ đội bạn.

Bên cạnh màn “song kiếm hợp bích” tuyệt vời của Ngọc Hải - Thế Nhật, còn có sự kết hợp mang lại kết quả rất khả quan giữa Khắc Ngọc-Thanh Phong. Tiền vệ trung tâm là vị trí khiến cho ông Trường “trâu” phải khổ sở rất nhiều trong suốt mùa giải này. Đã thế, cầu thủ chơi ổn định nhất là Võ Ngọc Toàn lại phải ở nhà vì thẻ phạt.  Nếu như, Võ Ngọc Toàn và Hoàng Văn Khánh (Khánh thi đấu thì khả năng Ngọc Hải sẽ được đẩy lên hàng tiền vệ) không bị treo giò, sẽ không thể có chuyện Thanh Phong được đá cặp với Khắc Ngọc ở trung tâm hàng tiền vệ. Chắc chắn khi đó HLV Ngô Quang Trường sẽ sử dụng bộ đôi tiền vệ trung tâm hoặc là Ngọc Toàn-Ngọc Hải, hoặc là Khắc Ngọc-Ngọc Toàn mà thôi. Chính trong vai trò của những kẻ đóng thế đó, cả Thanh Phong và Khắc Ngọc đã có một trận đấu rất xuất sắc.

Không chỉ đóng vai trò điều tiết nhịp độ lối chơi của đội nhà, Ngọc “Fabragas” còn thực hiện những đường chuyền vô cùng tinh tế. Hai bàn thắng mà Hồ Tuấn Tài và Trần Phi Sơn ghi được, đều đến từ những pha kiến tạo tuyệt vời của cầu thủ mang áo số 12. Đã lâu lắm rồi cổ động viên SLNA mới được chứng kiến Hồ Khắc Ngọc có một trận đấu trọn vẹn và xuất sắc đến vậy.

Không thể hiện được vai trò dẫn dắt lối chơi như người đá cặp với mình, nhưng dấu ấn mà tiền vệ Thanh Phong để lại vẫn vô cùng rõ nét. Với lối chơi lăn xả của cầu thủ này, đã góp phần cắt đứt sợi dây liên lạc giữa hàng tiền vệ với cặp tiền đạo ngoại Simic-Henry bên phía đội chủ nhà. Buộc HLV Ngô Quang Sang phải chỉ đạo các cầu thủ của mình tập trung vào các pha bóng chuyền dài, hay những pha chuyền bổng vào trong, thay vì tấn công trung lộ. Không quá lời khi khẳng định, sự xuất sắc của Thanh Phong đã không cho tiền vệ kì cựu Phan Văn Tài Em một khoảng trống để mà thể hiện.

Tất nhiên, thắng lợi trước đội chủ nhà Long An được cấu thành từ nhiều yếu tố. Nhưng những thay đổi “bất đắc dĩ” như việc đẩy Thế Nhật vào đá trung vệ, hay quyết định sử dụng bộ đôi Hồ Khắc Ngọc-Đậu Thanh Phong ở khu trung tuyến, đã góp phần không nhỏ giúp SLNA rời phương Nam với trọn vẹn 3 điểm.

Chiến thắng này không chỉ kéo dài thêm chuỗi thành tích bất bại của SLNA trên sân Tân An, mà chính là niềm vui của người hâm mộ xứ Nghệ khi chứng kiến đội bóng của mình biết vượt lên gian khó để giành 3 điểm đầy quý giá. Đó là chiến thắng được liên tưởng đến câu chuyện “tái ông thất mã”, hay nói nôm na là “cái khó ló cái khôn”.

Lê Thanh Hưng

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.