Sông Lam Nghệ An thoát thua ngoạn mục trên sân Thống Nhất

(Baonghean.vn) - Nếu không có sự chắc chắn của Nguyên Mạnh trong khung gỗ và ngày thi đấu chói sáng của Phi Sơn thì SLNA đã có một trận đấu đáng quên tại sân Thống Nhất trước CLB TP Hồ Chí Minh.

Gần 10.000 CĐV xứ Nghệ có mặt trên sân Thống Nhất chiều ngày 2/7 để cổ vũ cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Trung Kiên
Gần 10.000 CĐV xứ Nghệ có mặt trên sân Thống Nhất chiều ngày 2/7 để cổ vũ cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Trung Kiên

Hai vòng đấu gần đây, SLNA thi đấu trong thế “chấp tây”, không có nổi một trận thắng nhưng hàng công bao gồm hàng tiền vệ của đội bóng xứ Nghệ vẫn được đánh giá cao. Trong khi đó, đội chủ nhà TP Hồ Chí Minh dù là tân binh nhưng không hề cho thấy sự lép vế so với các đối thủ.

Chính vì vậy, trận đấu trên sân Thống Nhất trở thành cuộc chạm trán giữa nhà cựu vương V.League chưa từng xuống hạng và tân binh giải đấu.

Không giống như dự đoán, BHL SLNA chưa vội tung tân binh - tiền đạo Danko Kovacevic vào sân ngay từ đầu. Thay vào đó, để có được sự ổn định, HLV Nguyễn Đức Thắng tiếp tục bố trí tiền đạo Hồ Phúc Tịnh đá trung phong như những trận đấu gần đây. Đội hình xuất phát của đội khách cũng không có sự biến động gì ngoài trung vệ Minh Đức thay cho Ngọc Hải gặp chấn thương.

SLNA có một trận đấu khó khăn trên sân Thống Nhất trước TP Hồ Chí Minh - Ảnh: Trung Kiên
SLNA có một trận đấu khó khăn trên sân Thống Nhất trước TP Hồ Chí Minh - Ảnh: Trung Kiên

SLNA dù sở hữu đội hình trẻ hơn nhiều so với đội chủ nhà, tuy nhiên, đội khách lại nhập cuộc khá tự tin với sự xông xáo của Khắc Ngọc và Phi Sơn như thường lệ. Mặc dù vậy, trong gần 20 phút đầu diễn ra mà không có bất kỳ một cú sút trúng đích nào của 2 bên.

Phút thứ 17, Khắc Ngọc tung đường chuyền vượt tuyến đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự đội chủ nhà và cái đầu của Đình Luật. Đáng tiếc, khi đối mặt với thủ môn Esele, pha xử lý khá rờm rà của Phúc Tịnh đã khiến cơ hội trôi qua ngay trước mũi giày.

BHL SLNA vẫn đau đầu với bài toán nơi hàng phòng ngự sau 3 trận hoà liên tục. Ảnh: Trung Kiên
BHL SLNA vẫn đau đầu với bài toán nơi hàng phòng ngự sau 3 trận hoà liên tục. Ảnh: Trung Kiên

Sau một vài phút bị ép, SLNA bất ngờ có đòn phản công sắc bén xuất phát từ cú phát bóng chiến thuật của Nguyên Mạnh ở phút 23. Phi Sơn tiếp bóng bứt phá bên cánh trái, vượt qua 2 hậu vệ TP HCM là Âu Văn Hoàn và Hữu Tuấn.

Đường căng ngang của Phi Sơn loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đội nhà, giúp Văn Vinh dễ dàng đệm lòng ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng mang đậm dấu ấn của cầu thủ đang có phong độ rất cao trong mùa giải năm nay của SLNA.

Phi Sơn đang có phong độ cực tốt trong màu áo SLNA. Ảnh: Trung Kiên
Phi Sơn đang có phong độ cực tốt trong màu áo SLNA. Ảnh: Trung Kiên

Có được bàn thắng, các học trò HLV Đức Thắng bình tĩnh chơi chắc bên phần sân nhà và kiểm soát khu trung tuyến với khả năng giữ nhịp của Văn Vinh và Khắc Ngọc.

Kể từ phút 35, chủ nhà tăng cường sức ép, đẩy cao đội hình nhằm cải thiện thế trận. Phút 40, CLB TP HCM có cơ hội tốt để san bằng tỷ số. Đội chủ nhà được hưởng một quả đá phạt ngoài vạch 16m50, rất may là cú dứt điểm Da Silva dù khá hiểm hóc nhưng đi chệch cột dọc.

Khi thời gian của hiệp 1 chỉ được tính bằng giây, TP HCM có pha phối hợp rõ nét đầu tiên. Pha phối hợp này cũng đã giúp đội chủ nhà có được điều mà họ muốn. Người mắc lỗi trong pha bóng này chính là Xuân Mạnh khi đã không ngăn cản được sự xâm nhập của Minh Trung bên hành lang cánh trái đội chủ nhà.

Đường căng ngang sau đó đã giúp Đặng Văn Robert dễ dàng đệm bóng vào khung thành Nguyên Mạnh. Một thoáng sơ sẩy khiến đội bóng xứ Nghệ đánh mất lợi thế của mình khi bước vào giờ nghỉ một cách hết sức đáng tiếc.

Đồng thời, đội chủ nhà đã chính xác khi tận dụng một pha bóng bổng để loại bỏ các tiền vệ đánh chặn của SLNA trước khi khai thác vào cánh phải đội khách. Dù người bị vượt qua là Xuân Mạnh, tuy nhiên trong bàn thua này tiền vệ Văn Vinh và các trung vệ đã không có được sự hỗ trợ kịp thời và cần thiết cho hậu vệ phải của SLNA.

Chính vì điều này mà HLV Nguyễn Đức Thắng đã rút lão tướng Văn Vinh ra nghỉ để thay bằng tiền vệ có sức trẻ là Thanh Phong trong hiệp 2. Trong khi đó, bên phía CLB TP HCM, Hồng Việt thay thế Trịnh Quang Vinh.

Sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn CĐV SLNA mang lại không khí hứng khởi cho trận đấu. Ảnh: Trung Kiên
Sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn CĐV SLNA mang lại không khí hứng khởi cho trận đấu. Ảnh: Trung Kiên

Sự có mặt của Hồng Việt đã giúp đội chủ nhà có được cơ hội đầu tiên của hiệp 2 ở phút 48. Và người nhận đường chuyền của cựu tiền vệ SLNA là Da Silva. Rất may pha đệm lòng vào góc xa hóc hiểm của tiền đạo bên phía TP HCM đã không vượt qua được phản xạ tuyệt vời của thủ môn Nguyên Mạnh.

Từ đây, cục diện của trận đấu đã bắt đầu đổi chiều vì đội khách mới là những người bị áp lực tâm lý sau bàn gỡ của đội chủ nhà. Và yếu về thể lực của trung vệ Minh Đức đã bị ngoại binh Da Silva khai thác một cách triệt để.

Phút 56, CLB TP Hồ Chí Minh đã nâng tỷ số lên 2-1 trong sự câm lặng của gần 1 vạn CĐV xứ Nghệ. Và đây là lúc BHL SLNA bắt buộc phải tung Danko Kovacevic vào sân để tăng cường sức tấn công. Thế nhưng sự có mặt của tiền đạo người Montenegro cũng không gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự được chỉ huy tốt bởi trung vệ dày dặn kinh nghiệm Trương Đình Luật.

Các đồng đội sốt sắng tìm kiếm bàn gỡ, còn thủ thành Nguyên Mạnh cũng liên tục bị chân sút Da Silva thử tài. Điển hình là ở các phút 67, 69 và 72, nếu không có phản xạ xuất thần của Nguyên Mạnh thì SLNA đã phải nhận bàn thua thứ 3.

Tiền đạo Văn Đức cởi áo ăn mừng bàn thắng, cứu một trận thua trong thấy cho SLNA. Ảnh: Trung Kiên
Tiền đạo Văn Đức cởi áo ăn mừng bàn thắng, cứu một trận thua trông thấy cho SLNA. Ảnh: Trung Kiên

Thi đấu đầy nỗ lực trong những phút còn lại, SLNA đã được đền đáp xứng đáng, bắt nguồn từ một tình huống cố định. Lần này, người có cú đánh đầu cắt mặt giúp SLNA tránh khỏi một trận thua là tiền đạo Văn Đức. Bàn thắng quý như vàng của tiền đạo trẻ SLNA lại một lần nữa mang dấu giày của tiền vệ Phi Sơn, cầu thủ xứng đáng nhận danh hiệu xuất sắc nhất trận đấu.

Hoà 2-2 trước TP HCM, SLNA có chuỗi 3 trận hoà liên tục dù là đội nhập cuộc tốt hơn và có được bàn thắng dẫn trước. Qua đó, tăng 1 bậc lên vị trí thứ 10 với 17 điểm. Đây cũng là một trận đấu mà hàng tấn công đội bóng xứ Nghệ vẫn quá phụ thuộc vào Phi Sơn và một hàng phòng ngự chắp vá.

Trung Kiên

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.