Sự hồi sinh của Valencia

(Baonghean.vn) - Mỗ(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, trong top 4 Liga luôn là những cái tên quen thuộc là Real, Barca, Atletico, Sevilla. Tuy nhiên, mùa giải năm nay có thể sẽ khác, bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ của Valencia.

Những thăng trầm ở Mestalla

Đã hơn 13 năm trôi qua kể từ ngày đội chủ sân Mestalla nâng cao chiếc cúp vô địch La Liga tại mùa giải 2003 - 2004. Ở giai đoạn cuối những năm 90 của thế kỷ trước - đầu những năm 2000, Valencia là một thế lực của bóng đá Tây Ban Nha, bên cạnh Barcelona và Real Madrid.

Đội bóng có biệt danh “bầy dơi” đã giành 2 chức vô địch La Liga vào các mùa giải 2000 - 2001 và 2003 - 2004, cùng 2 lần liên tiếp góp mặt tại trận chung kết Champions League 1999 - 2000 (thua Real Madrid 0 - 3) và 2000 - 2001 (thua Bayern Munich sau loạt sút luân lưu), giành chức vô địch UEFA Cup 2004.

Tuy nhiên, sau khi thầy trò HLV Rafa Benitez vượt Barcelona và Real Madrid để đăng quang chức vô địch La Liga mùa giải 2003 - 2004 đến nay, Valencia đã tụt lại khá xa không chỉ so với Real Madrid, Barcelona mà còn thua kém cả Sevilla, Atletico Madrid...

Suốt hơn 1 thập kỷ qua, đội chủ sân Mestalla chỉ quẩn quanh ở vị trí thứ 3 trở xuống. Họ không đủ sức để đua tranh danh hiệu vô địch với 2 thế lực Real Madrid và Barcelona. Thậm chí, với sự vươn lên mạnh mẽ của Atletico Madrid, Sevilla, “bầy dơi” cũng phải họa hoằn lắm mới có được 1 chân trong TOP 4.

Thủ môn, đội trưởng Canizares nâng cao chức vô địch La Liga mùa giải 2003/2004. Ảnh: Internet
Thủ môn, đội trưởng Canizares nâng cao chức vô địch La Liga mùa giải 2003/2004. Ảnh: Internet

Tệ hơn, trong 2 mùa giải gần đây (2015 - 2016 và 2016 - 2017), Valencia đều chỉ cán đích ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Không có được sức mạnh tài chính, hàng loạt ngôi sao xuất sắc cứ lần lượt rủ nhau rời khỏi sân Mestalla.

David Villa, Gomes, Mathieu, Jordi Alba, Alcacer gia nhập Barcelona; David Silva sang Man City; Juan Bernat sang Bayern Munich..., khiến Valencia thành nơi đào tạo, nuôi dưỡng cầu thủ cho những đội bóng “lắm tiền nhiều của” khác ở châu Âu.

Bên cạnh đó là giới thượng tầng ở Mestalla cũng đầy rẫy biến động. Họ thay HLV như thay áo, khi chỉ trong vòng 5 năm (2012 - 2017) họ sa thải hơn 10 vị thuyền trưởng. Con tàu Valencia càng trở nên rối ren, mất phương hướng.

Thành tích bết bát của đội bóng này ở những mùa giải vừa qua là điều khó tránh khỏi. Sau khi mùa giải 2016 - 2017 kết thúc, không nhiều tin tưởng vào khả năng hồi sinh của Valencia. 

Hồi sinh mạnh mẽ

Không chấp nhận để Valencia tiếp tục chìm sâu trong cơn khủng hoảng, ban lãnh đạo “bầy dơi”, đứng đầu là chủ tịch Peter Lim đã thực hiện những bước đi mạnh mẽ nhằm giúp đội bóng áo trắng tìm lại sức mạnh ngày nào.

Đầu tiên là việc bổ nhiệm HLV Marcelino ngồi vào vị trí thuyền trưởng. Marcelino là người đã giúp Villarreal (đội bóng láng giềng của Valencia) 2 mùa giải liên tiếp (2015 - 2016 và 2016 - 2017) cán đích ở vị trí thứ 4 và thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga. 

Sự xuất hiện của HLV Marcelino đã giúp Valencia hồi sinh mạnh mẽ ở mùa giải này. Ảnh: Internet
Sự xuất hiện của HLV Marcelino đã giúp Valencia hồi sinh mạnh mẽ ở mùa giải này. Ảnh: Internet

Song song với việc bổ nhiệm vị trí chèo lái đội bóng, ban lãnh đạo Valencia cũng khá mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Ngoài việc giữ chân thành công những cầu thủ chất lượng như Simone Zaza, Guades, Rodrigo, Garay, Jose Gaya..., sân Mestalla còn đón chào thêm những gương mặt thuộc hàng sao số là Kondogbia (Inter Milan), Paulista (Arsenal), Pereira (Man Utd), Neto (Juventus)...

Nhờ những bổ sung đó, chất lượng đội hình trong tay của HLV Marcelino được nâng cao đáng kể.

Ngay lập tức Valencia gặt hái được thành quả. Minh chứng rõ ràng nhất chính là vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga 2017/2018 sau 10 vòng đã đấu.

Hiện tại, thầy trò HLV Marcelino là 1 trong 2 đội duy nhất ở La Liga (cùng Barcelona) chưa phải nhận bất kỳ trận thua nào với thành tích 7 thắng và hòa 3, giành được 24 điểm - kém đội bóng dẫn đầu Barcelona đúng 4 điểm. Đây là thành tích rất đáng khâm phục của Simone Zaza và các đồng đội.

Tiền đạo Simone Zaza đang cạnh tranh quyết liệt với Messi (Barcelona) danh hiệu Pichichi. Ảnh: Internet
Tiền đạo Simone Zaza đang cạnh tranh quyết liệt với Messi (Barcelona) danh hiệu Pichichi. Ảnh: Internet

Phải thừa nhận, những gì mà thầy trò HLV Marcelino giành được là hoàn toàn xứng đáng. 24 điểm mà họ có được không hề dựa vào sự may mắn, mà bằng nỗ lực và sự xuất sắc của từng cá nhân và sự đồng lòng của 1 tập thể đoàn kết.

Hãy nhìn vào trận hòa 2 - 2 trên thế thắng của Valencia trước Real Madrid ngay tại Bernabeu, trận hòa 0 - 0 trước Atletico Madrid, hay như chiến thắng trước những đối thủ khó chơi là Sevilla (4 - 0), Sociedad (3 - 2), Bilbao (3 - 2)... đủ hiểu sức mạnh của Valencia.

Mùa giải năm nay mới chỉ trôi qua được giai đoạn đầu, mọi khó khăn, thử thách vẫn chờ đợi “bầy dơi” ở phía trước. Nhưng có sự hiện diện của Marcelino trên băng ghế chỉ đạo, thủ môn Neto đứng trong khung thành, và đặc biệt có sát thủ Simone Zaza (đang sở hữu 9 bàn thắng tại La Liga) ở tuyến đầu, Valencia có thể cạnh tranh sòng phẳng với Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid danh hiệu vô địch.

La Liga năm nay sẽ hấp dẫn hơn với sự hồi sinh của “bầy dơi”./.

                                                                   Thanh Hưng

tin mới

HLV Diego Giustozzi.

Futsal Việt Nam tiếp tục gắn bó với HLV Diego Giustozzi; Man United hết hy vọng đua Top 4 Ngoại hạng

(Baonghean.vn) - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gia hạn hợp đồng với HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam; giao hữu bóng đá giữa các cựu ngôi sao Việt Nam và Brazil; Man Utd chỉ giành được 1 điểm trên sân nhà trước đội xếp áp chót là Burnley... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.