Tản văn hay: Miên man chiều cuối năm

Tác giả: Trịnh Thu Tuyết /br Giọng đọc: Hồ Nữ Thị /br Lời bình: Lời bình: Quỳnh An (Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam) 26/01/2022 20:00

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp cuối năm, con người lắng lòng mình lại để cảm nhận bước đi của năm tháng, họ tạm dừng những lo toan, lặn lội, những tần tảo bon chen, họ tự đong đếm những đầy vơi được mất trong một khoảng thời gian tự cắt ra giữa vô thủy vô chung, theo đó, dịp cuối năm trở thành thời khắc để nhớ nhung, để tiếc nuối, bâng khuâng...

.

Tản văn hay: Miên man chiều cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO