Tay súng tấn công sòng bạc Philippines, 34 người chết

Một tay súng xông vào một sòng bạc ở thủ đô Manila, Philippines, xả súng và châm lửa đốt các bàn làm ít nhất 34 người thiệt mạng.

Khói bốc lên từ sòng bạc bị tấn công ở Manila. Ảnh: Reuters

Khói bốc lên từ khu nghỉ dưỡng ở Manila. Ảnh: Reuters

Vụ việc xảy ra đêm 1/6 tại khu phức hợp giải trí Resorts World Manila ở thủ đô Manila, Philippines. Cảnh sát Philippines cho biết một người đàn ông mang súng xông vào khu sòng bạc, bắn nhiều phát và đốt cháy các bàn đánh bạc, gây ra sự hoảng loạn, Reuters đưa tin.

Thi thể người nghi là tay súng được tìm thấy trong một phòng khách sạn tại khu phức hợp vào sáng sớm 2/6. "Hắn tự thiêu trong phòng 510", cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald dela Rosa phát biểu trong một cuộc họp báo. "Hắn nằm xuống giường, đắp một chiếc chăn dày và dường như tự tẩm xăng rồi châm lửa".

Kênh tin tức Philippines ANC dẫn nguồn tin từ Cục phòng cháy nói họ tìm thấy ít nhất 34 thi thể, hầu hết tử vong vì ngạt khói.

Theo cảnh sát, tay súng dường như muốn cướp sòng bạc và vụ việc không liên quan đến khủng bố. Tuy nhiên, nhóm tình báo SITE chuyên theo dõi các tổ chức khủng bố cho biết Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ việc. Nhóm phiến quân nói một "chiến binh sói cô độc" thực hiện vụ tấn công.

Người phát ngôn cảnh sát Manila Kimberly Molitas nói số chip (dùng thay tiền mặt trong sòng bạc) trị giá khoảng 113 triệu peso (2,27 triệu USD) bị đánh cắp trong lúc cảnh sát phong tỏa đã được thu hồi.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Philippines tăng cường cảnh giác vì thành phố Marawi ở miền nam bị phiến quân Hồi giáo tấn công. Giao tranh giữa quân đội chính phủ và nhóm phiến quân bắt đầu từ ngày 23/5. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban thiết quân luật với đảo miền nam Mindanao. Cuộc sống tại khu vực ngoài Mindanao, như thủ đô Manila, và các đảo nghỉ dưỡng, như Boracay và Palawan, vẫn diễn ra bình thường.

Theo VNE

tin mới

Phương Tây còn 'át chủ bài' nào để giúp Ukraine phản công?

Phương Tây còn 'át chủ bài' nào để giúp Ukraine phản công?

(Baonghean.vn) - “Những chiếc xe tăng Abrams của Mỹ đã có mặt ở Ukraine và đang chuẩn bị tăng cường sức mạnh cho các lữ đoàn của chúng tôi”, Tổng thống Zelensky chia sẻ. Đây là chiếc xe tăng cuối cùng của phương Tây chưa ra mặt trận. “Món quà” của Mỹ dành cho Kiev liệu có xoay chuyển tình thế?

Tổng thống Biden tuyên bố 'không bỏ rơi' Ukraine

Tổng thống Biden tuyên bố 'không bỏ rơi' Ukraine

(Baonghean.vn)- Tổng thống Joe Biden ngày 1/10 tuyên bố Mỹ sẽ không bỏ rơi Ukraine, bất chấp việc viện trợ bị cắt khỏi dự luật chi tiêu nhằm tránh việc chính phủ đóng cửa, đồng thời kêu gọi đảng Cộng hòa "dừng trò chơi" về tài trợ.

Truyền thông: Tổng thống Zelensky ‘bỏ trứng vào một giỏ’ và phải đối diện với bước ngoặt nguy hiểm

Truyền thông: Tổng thống Zelensky ‘bỏ trứng vào một giỏ’ và phải đối diện với bước ngoặt nguy hiểm

(Baonghean.vn) - Asharq Al-Awsat cho rằng, cuộc phản công của Ukraine không bao giờ đạt được mục tiêu và trở thành một thất bại hoàn toàn với Kiev và đồng minh. Tổng thống Zelensky tiếp tục phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phương Tây, nhưng họ đã mệt mỏi với những yêu cầu vô tận của ông.

Nga cáo buộc NATO sẽ gây ra xung đột tồi tệ hơn Thế chiến II

Nga cáo buộc NATO sẽ gây ra xung đột tồi tệ hơn Thế chiến II

(Baonghean.vn)- Phương Tây đang đẩy thế giới đến gần hơn với một cuộc xung đột toàn cầu chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai, bằng cách cung cấp vũ khí hạng nặng hơn bao giờ hết cho Ukraine và ca ngợi chủ nghĩa Quốc xã, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo trong một bài đăng trên Telegram.