Tết Độc lập trên sân bóng “Làng Đỏ”
Chiều 2/9, trong không khí Tết Độc lập, sân vận động Hưng Dũng cũ, phường Trường Vinh sôi động với những trận chung kết và lễ bế mạc Cúp bóng đá “Làng Đỏ”. Sau hơn 2 tuần tranh tài, giải đấu khép lại với niềm vui của đội nâng cúp, những tiếc nuối sau loạt luân lưu, nhưng đọng lại hơn cả là cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ người Hưng Dũng. Trên quê hương “Làng Đỏ” anh hùng, bóng đá trở thành sợi dây nối tình làng nghĩa xóm, cùng gìn giữ và tiếp nối niềm tự hào về vùng đất giàu truyền thống cách mạng
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-a01c9cada68e1290e6b6ef3ed5b5a5a6.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Những chiếc cúp đã tìm được chủ nhân, những trận cầu sôi động cũng khép lại. Nhưng điều còn đọng lại trên sân bóng “Làng Đỏ” không chỉ là niềm vui chiến thắng. Đó còn là cuộc hội ngộ của những người cùng quê hương, là tiếng cười bên đường biên, sự sẻ chia giữa các thế hệ. Trong ngày Tết Độc lập, sân bóng nhỏ giữa làng trở thành nơi nối gần thêm tình xóm giềng và tiếp nối niềm tự hào về một vùng đất giàu truyền thống cách mạng./.


