Tết ở Bolsa (Mỹ) thấm đẫm bản sắc Việt

18/01/2012 17:49

Đúng ra phải nói Nam California, quận Cam, nhưng người ta vẫn hay lấy tên một con phố, con đường để nói về vùng đất này như khu thương xá Phước Lộc Thọ hoặc khu Bolsa (tên đường theo tiếng Tây Ban Nha, nơi có đông phố xá, hàng quán của người Việt). Phần lớn những người Việt Nam đã và đang sinh sống, định cư trên đất Mỹ hay ở các nước khác ít ra cũng đã hơn một lần về Bolsa, nơi họ có nhiều bạn bè, bà con để viếng thăm. Rồi các cựu học sinh, đồng hương các tỉnh, thành ngày xưa thi thoảng cũng có dịp gặp gỡ tại Bolsa trong các buổi hội ngộ.

Đúng ra phải nói Nam California, quận Cam, nhưng người ta vẫn hay lấy tên một con phố, con đường để nói về vùng đất này như khu thương xá Phước Lộc Thọ hoặc khu Bolsa (tên đường theo tiếng Tây Ban Nha, nơi có đông phố xá, hàng quán của người Việt). Phần lớn những người Việt Nam đã và đang sinh sống, định cư trên đất Mỹ hay ở các nước khác ít ra cũng đã hơn một lần về Bolsa, nơi họ có nhiều bạn bè, bà con để viếng thăm. Rồi các cựu học sinh, đồng hương các tỉnh, thành ngày xưa thi thoảng cũng có dịp gặp gỡ tại Bolsa trong các buổi hội ngộ.

Chợ Tết ở Bolsa

Người gốc Việt tại miền Nam California không năm nào lại không tổ chức ăn Tết dân tộc bằng nhiều hình thức khác nhau: diễu hành trên đường Bolsa, Hội chợ Tết Sinh viên, chợ hoa Tết, v.v. Những hình thức trên xem ra đã quá quen thuộc với bà con đồng hương tại đây. Rất nhiều người từ nhiều vùng miền khắp nước Mỹ vẫn có thói quen tìm về Nam Cali ăn Tết và rất thích thú được có cơ hội tham gia những lễ hội này.

Bolsa có nhiều khu mua bán tập trung, tuy không quá sầm uất trên một con đường như Houston hay Dallas của bang Texas. Tìm về đây bất kỳ mùa nào người ta cũng cảm thấy dễ chịu bởikhí hậu ấm cúng. Vậy nên các dịp "weekend”, Giáng sinh, đón Năm mới, Tết Âm lịch... Bolsa luôn thu hút khá đông khách thập phương. Hơn thế nữa, lúc quay về, mọi người ai nấy cũng đều tay xách tay mang đủ thứ sản vật mang đậm bản sắc Việt, nào là nem Huế, chả lụa, nem nướng, khô bò... Thậm chí có người ở Arizona, Los Angeles, San Bernadino hoặc tận Hawaii... một, hai tuần lễ đều tranh thủ về Bolsa đi chợ mua thức ăn chuyển về nhà để dành ăn dần. Ông Tiêu Văn Chi (đến từ bang Nevada), cho biết: "Vợ chồng tôi sang Mỹ đoàn tụ với các con được chừng 3 năm tại Las Vegas. Nhưng tại đó ít người Việt sinh sống nên không có không khí tấp nập vui tươi như bên này! Nhân dịp mừng năm mới Nhâm Thìn sắp tới, chúng tôi lại về Bolsa đi chợ hoa, mua sắm và nhất định đúng ngày Tết sẽ trở lại đây để tham dự các sinh hoạt văn hóa”. Ông Chi nói thêm: "Bolsa có không khí Tết gần giống như ở quê hương. Chỉ có ở đây tôi mới thấy mình được sống lại cái không khí ấm cúng của ngày Tết Việt, quả thật thú vị”. Bà Nguyễn Thị Lan (vợ ông Chi), nhận xét: "Chợ Bolsa bày bán đủ loại bánh mứt, giá cả tương đối dễ mua. Hoa cũng nhiều, nhất là hoa lan. Tôi còn thấy nhiều chậu hoa mai, hoa đào đầy nụ có lẽ sẽ trổ bông đúng ngày mùng một Tết”...

Chị Trinh Ngọc, chủ nhân một sạp bán hoa tại chợ Bolsa cho biết vài tuần qua có không ít người ở các nơi xa tìm về đây đã ghé quầy của chị. Ai cũng trầm trồ và nói Little Saigon chẳng khác TP. Hồ Chí Minh bao nhiêu. Cũng bày biện đủ loại mai, lan, cúc, trúc nên Tết đến ai cũng muốn về đây ăn Tết để đỡ nhớ nhà, nhớ quê hương. Riêng ông Trần Minh Châu, một cao niên sống ở bang Denver thì cho rằng,

Nam Cali có nhiều bạn bè, không khí văn nghệ và các lễ hội văn hóa nên một năm ông tìm sang ít nhất cũng vài ba lần.

Anh Michael Hải và cô Jennifer Loan là hai bạn học chung trường Đại học tại Chicago, vừa rủ nhau về Bolsa thăm bà con và đón xuân Nhâm Thìn. Cả hai cũng có dịp trực tiếp chứng kiến cuộc thi gói bánh chưng, bánh tét tổ chức trong khu Phước Lộc Thọ hôm đầu tháng 1-2011. Michael Hải nhận xét: "Đây đúng là nơi quần tụ của người Việt mình tại hải ngoại, bất kể cái gì mang màu sắc Việt Nam cũng có. Tôi và bạn gái đều còn trẻ nên chưa hiểu hết ý nghĩa của ba ngày Tết, nay thấy mọi người tổ chức thi có hỏi những câu hỏi vấn đáp về ý nghĩa của chiếc bánh chưng, bánh tét nghe rất hay, giúp những người trẻ chúng tôi hiểu thêm được bản sắc phong tục, tập quán của người Việt mình”.

Ngay từ ngày rằm Tháng Chạp, chợ Tết "Phước-Lộc-Thọ” nằm trên đường Bolsa đã chính thức khai trương. Cũng giống như khu chợ hoa lan "Euro Asian-Furnishings” tại Fountain Valley khi vừa cắt băng khai mạc đã có đông người lui tới thưởng lãm và rất nhiều người mua hoa. Theo dự báo thời tiết, vào những ngày Tết Nhâm Thìn ở Bolsa năm nay, có thể sẽ có những cơn mưa nhỏ, trời trở lạnh vừa đủ cho quý cô, quý bà khoác lên người những chiếc áo ấm, khăn san...


Theo Daidoanket

Mới nhất
x
Tết ở Bolsa (Mỹ) thấm đẫm bản sắc Việt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO