Thái Thị Thảo lập hat-trick, Đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Malaysia 7-0; Bayern sẵn sàng đón tiền vệ đắt nhất lịch sử
Thái Thị Thảo lập hat-trick, Đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Malaysia 7-0; Kết quả U22 Myanmar 0-2 U22 Philippines: Chiến thắng xứng đáng; Bayern sẵn sàng đón tiền vệ đắt nhất lịch sử; HLV Tuchel tính đến phương án chưa từng có ở World Cup... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.
Thái Thị Thảo lập hat-trick, Đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Malaysia 7-0
Đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu hành trình giành Huy chương Vàng SEA Games thứ 9 trong lịch sử bằng cuộc đối đầu với Malaysia. Đây cũng là đối thủ yếu nhất bảng B môn bóng đá nữ.
Tới phút 22, kịch bản tương tự xuất hiện. Thủ thành Ezza Ashikin bên phía Malaysia lại mắc sai lầm trong việc phán đoán điểm rơi trước đường treo bóng của Hải Linh. Ngay lập tức, Bích Thùy đánh đầu vào gôn trống tung lưới đối thủ. 5 phút sau, tỷ số là 3-0 cho Việt Nam.

“Những nữ chiến binh sao vàng” chưa dừng lại. Phút 32, từ đường chuyền bên cánh phải của Trúc Hương, Hải Linh dứt điểm bóng sống ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 4-0 cho đội nhà. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Đội tuyển nữ Việt Nam có 3 cơ hội liên tiếp nhưng không thể tận dụng thành bàn.

Sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung đưa Thái Thị Thảo vào sân. 3 phút sau khi có mặt trên sân, cô lập tức nâng tỷ số lên 5-0 cho đội nhà, với pha vô lê đẹp mắt đưa bóng về góc xa tung lưới Malaysia. Phút 59, Thái Thị Thảo tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỷ số. Tận dụng tình huống bóng hai, nữ tiền vệ này dứt điểm cực mạnh ở trong vòng cấm địa, bóng căng như kẻ chỉ găm vào nóc lưới người Mã. Phút 78, Thái Thị Thảo hoàn tất hat-trick cho riêng mình. Từ pha tạt bóng của Cù Thị Huỳnh Như vào vòng cấm, nữ cầu thủ 30 tuổi băng vào dứt điểm bằng đầu, nâng tỷ số lên 7-0 cho Việt Nam.
Màn khởi đầu suôn sẻ tiếp thêm sự tự tin cho Hải Yến cùng các đồng đội trong hành trình tiếp tục chinh phục tấm Huy chương Vàng SEA Games lần này.
Kết quả U22 Myanmar 0-2 U22 Philippines: Chiến thắng xứng đáng
U22 Myanmar được đánh giá cao hơn nhưng U22 Philippines lại nhập cuộc rất chủ động. Bị đối thủ đánh phủ đầu, U22 Myanmar tỏ ra lúng túng trong triển khai bóng.
U22 Philippines có bàn thắng dẫn điểm 6 phút sau đó. Từ pha phất bóng dài của đồng đội, Demuynck Dylan thoát xuống sát biên ngang rồi chuyền ngược trở lại để Monis Alex băng từ tuyến hai lên tung cú dứt điểm, ghi bàn phá vỡ thế bế tắc cho U22 Philippines.
Sau bàn thắng, Rosquillo và đồng đội tiếp tục nắm chủ thế trận, trong lúc U22 Myanmar vẫn không có sự khởi sắc nào trong lối chơi. Đó là lý do trong 45 phút đầu tiên, đội bóng này gần như không có pha dứt điểm nào đáng nhờ về phía cầu môn của đối phương. Về phần mình, U22 Philippines có thêm một vài tình huống ăn bàn khác nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Khi hiệp 2 bắt đầu được 4 phút, U22 Philippines thực hiện pha phối hợp rất đẹp mắt khiến cho U22 Myanmar lúng túng và đá phản phản lưới nhà.
Dẫn 2 bàn, U22 Philippines giảm nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, U22 Myanmar cũng không gây được áp lực nào đáng kể dù vẫn có một vài cơ hội để tìm kiếm bàn danh dự. Chung cuộc, U22 Philippines giành chiến thắng với tỷ số 2-0.
Đây là chiến thắng đầy bất ngờ của U22 Philippines, qua đây gửi thông điệp mạnh mẽ đến U22 Indonesia trong lượt trận tiếp theo vào ngày 8/12 tới để quyết định ngôi đầu bảng C.
Bayern sẵn sàng đón tiền vệ đắt nhất lịch sử
Bayern Munich có thể chi đến 85 triệu Euro để chiêu mộ tiền vệ người Cameroon, Carlos Baleba.
Theo Fichajes, nhà đương kim vô địch Bundesliga xem ngôi sao trẻ của Brighton là phần quan trọng trong kế hoạch chiến lược nhằm trẻ hóa tuyến giữa.
Ở tuổi 21, Baleba nhanh chóng trở thành một trong những tài năng được săn đón nhất châu Âu, với lối chơi toàn diện, mạnh mẽ và hiện đại. Dù chưa gửi đề nghị chính thức, Bayern được cho là theo dõi sát sao mọi bước tiến của cầu thủ này và chỉ chờ cơ hội biến anh thành tiền vệ đắt giá nhất lịch sử sân Allianz Arena.

Baleba hiện còn hợp đồng với Brighton đến năm 2028 và được định giá thị trường khoảng 40 triệu Euro. Tuy nhiên, đại diện Premier League chỉ sẵn sàng cân nhắc đàm phán từ năm 2026 với mức giá khởi điểm lên tới 85 triệu Euro. Điều này đặt Bayern vào tình thế khó khăn, nhất là khi Liverpool hay Manchester City đều bày tỏ sự quan tâm.
MU cũng từng theo đuổi Baleba nhưng dường như không còn thiết tha với cầu thủ sinh năm 2004, do đã có mục tiêu phù hợp hơn là Elliot Anderson của Nottingham Forest.
Việc Bayern dành sự chú ý đặc biệt cho Baleba xuất phát từ tương lai chưa rõ ràng của Goretzka, người sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa Hè tới mà chưa có dấu hiệu gia hạn. Baleba là mẫu cầu thủ phù hợp với triết lý của Bayern. Ngoài sức trẻ, anh chứng minh được năng lực tại môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh.
Tuy thương vụ khó xảy ra ngay trong mùa Đông, Bayern vẫn tiếp tục theo dõi và đánh giá Baleba như mục tiêu dài hạn.
HLV Tuchel tính đến phương án chưa từng có ở World Cup
Theo các chuyên gia môi trường, mùa Hè 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico có thể chứng kiến nắng nóng cực đoan, nguy cơ cháy rừng và thậm chí bão nhiệt đới. Một báo cáo gần đây của Pitches in Peril chỉ ra 10/16 sân vận động của giải rơi vào nhóm rủi ro rất cao liên quan đến sốc nhiệt.
Trước nguy cơ ấy, HLV Tuchel cho biết, tuyển Anh cân nhắc phương án để cầu thủ dự bị ở lại phòng thay đồ nhằm tránh nắng nóng. "Nếu điều đó giúp họ giữ được thể lực để vào sân và tạo khác biệt, chúng tôi phải tính đến", ông nói với BBC Sport. "Không ai thích điều này. Tôi muốn các cầu thủ ngồi ngoài hòa cùng bầu không khí và truyền năng lượng cho đội. Nhưng tôi từng thấy điều đó tại FIFA Club World Cup và hy vọng không phải áp dụng".

HLV Tuchel nói thêm: "Cường độ di chuyển cả tấn công lẫn phòng ngự chắc chắn giảm. Bạn không thể đá kiểu 21 độ trong điều kiện 45 độ. Kế hoạch thi đấu sẽ phải điều chỉnh. Chúng tôi phải thích nghi với nắng nóng, với hệ thống làm mát, với tất cả. Đội ngũ đang làm việc để sẵn sàng khi giải đấu khởi tranh".
Tại FIFA Club World Cup 2025, các cầu thủ dự bị của Dortmund và Bayern Munich ngồi trong phòng kín khi nhiệt độ trên sân vượt mốc 30 độ. Ở trận Atletico Madrid thua PSG 0-4, Marcos Llorente mô tả cảm giác thi đấu giữa trời 40 độ và độ ẩm 60%: "Các ngón chân tôi đau buốt, không thể dừng cũng chẳng thể bứt tốc. Châu Âu không quen thi đấu trong điều kiện như vậy".
HLV Luis Enrique cũng phàn nàn: "Trận đấu bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi thời tiết. Khung giờ này đẹp với khán giả châu Âu, nhưng các đội thì phải chịu đựng. Không thể duy trì cường độ cao suốt 90 phút". Tiền vệ Vitinha mô tả ngắn gọn: "Nóng đến mức tôi đỏ bừng cả người. Chạy theo bóng thật sự khủng khiếp".


