(Baonghean.vn) - Phát động chương trình 'Tháng Ba biên giới' 2022; Hơn 100 thí sinh Nghệ An tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2022; Nhiều trạm y tế ở Nghệ An cạn kiệt kit xét nghiệm Covid-19... là những thông tin nổi bật ngày 3/3.
(Baonghean.vn) - Chắc hẳn những ai gắn bó với các vùng thôn quê không quên được hình ảnh những cây gạo tháng Ba đỏ rực rỡ giữa nền trời xanh xám. Đối với nhiều người, cây gạo còn là biểu tượng của làng, của quê hương, của mùa xuân. Tản văn “Hoa gạo tháng Ba” của Hoàng Trọng Muôn mà quý vị và các bạn sẽ nghe sau đây, viết về những mùa hoa gạo đã từng xôn xao trong ký ức của làng quê, giờ đang dần bị lãng quên cùng với cuộc sống bộn bề hiện đại.
(Baonghean.vn) - Tháng Ba thức giấc, hoa gạo thắp lửa rực trời, cái thứ ánh sáng đỏ rực đầy kiêu hãnh trên nền trời xanh đó làm cho cả cánh đồng như bừng tỉnh.
(Baonghean.vn) - Đối với Giáo hội Công giáo, Thánh Giuse là Thánh bổn mạng của người lao động. Một số lớn nam giới Công giáo thường lấy tên Giuse để nhận làm bổn mạng cho mình. Vị thánh này cũng được chọn làm vị Thánh bảo trợ (bảo hộ) của nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada, Hàn Quốc, Mêxico, Áo, Bỉ, Croatia, Peru và Việt Nam.
(Baonghean.vn) - Ở Hà Nội, hoa sưa thường nở vào đầu tháng 3, khi tiết trời bắt đầu ấm áp. Những cánh hoa sưa trắng muốt, tinh tế báo hiệu sự chuyển giao giữa xuân sang hè. Phố bỗng nhiên yêu kiều và mỏng manh trong mùa hoa sưa nở trắng như những bông tuyết miền nhiệt đới. Loài hoa trắng và nhỏ như những bông tuyết này chỉ nở rộ trong khoảng một tháng, mỗi cây chỉ bung hoa trong khoảng một tới hai tuần. Thế nên, vào những ngày giữa Xuân, đường phố Hà Nội như được đẹp hơn, quyến rũ và đáng nhớ hơn khi được tô điểm bằng sắc trắng của hoa sưa.
(Baonghean) - Chắc hẳn, khi tôi nhắc về hoa gạo, bạn nghĩ tôi đang mơ tưởng về một miền quê nào đó ? Một miền quê vời vợi những đồng bãi, có cây gạo tháng Ba cháy đỏ những ngọn lửa lên trời thẳm. Những ngọn lửa thắp lên nhớ thương, những ngọn lửa như muốn sưởi ấm, muốn an ủi lòng người trong cơn rét nàng Bân cùng những lời than thở tưởng đã xưa cũ lắm rồi trên môi bà ngoại ngày xưa: Tháng ba, ngày tám...rồi sẽ dài lắm đây...