Tháng Bảy về với Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào
An Nam•27/07/2024 10:32
Về Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào huyện Anh Sơn những ngày tháng Bảy, để lắng lại lòng mình bao cảm xúc tri ân những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào nằm ở trung tâm thị trấn huyện Anh Sơn, bên cạnh Quốc lộ 7 với diện tích rộng gần 7 ha, gồm nhiều công trình: Cổng, nhà tưởng niệm, đài tưởng niệm, các khu mộ, hệ thống cây xanh... được xây dựng, tôn tạo ngày một khang trang. Ảnh: Huy ThưĐây là nơi yên nghỉ của hơn 11.000 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh tại Lào. Trong số đó, khoảng 7.000 phần mộ liệt sĩ chưa biết tên. Ảnh: Huy Thư Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào đã đón hàng ngàn người dân, du khách, thân nhân liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước về thăm viếng, tưởng niệm. Ảnh: Huy ThưĐến Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, mọi người dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, Đài tưởng niệm ở trung tâm nghĩa trang và trên phần mộ các liệt sĩ. Trong ảnh: Du khách thành kính dâng hương tại Nhà tưởng niệm. Ảnh: Huy Thư Đoàn cán bộ, nhân viên cơ quan Kiểm toán Nhà nước dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Huy ThưHàng ngày, từ sáng sớm cho đến chiều muộn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào luôn có thân nhân liệt sĩ, người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đến thăm viếng. Ảnh: Huy ThưThân nhân liệt sĩ Trần Học Sỹ quê ở xã Đức Xá, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) hy sinh năm 1966 tại Lào thăm viếng, dâng hương bên phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Huy Thư Anh Nguyễn Xuân Phong đến từ huyện Diễn Châu cho biết: Mỗi dịp 27/7, gia đình anh và người thân lại hành hương về Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào để thắp hương cho bác ruột là liệt sĩ Nguyễn Xuân Tăng, quê xã Diễn Thành (Diễn Châu) hy sinh năm 1969 tại cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng, Lào. Ảnh: Huy ThưTrong dòng người về thăm Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào hôm nay, không khó để bắt gặp những hình ảnh xúc động của thân nhân liệt sĩ, những cựu chiến binh, thương binh vượt đường xa về thăm đồng đội. Không ít gia đình ở miền Bắc như Lạng Sơn, Vĩnh Phúc... đã bắt đầu chuyến hành trình tri ân từ đêm và chiều hôm trước để về nghĩa trang. Ảnh: Huy Thư Về Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào những ngày tháng Bảy, trong không khí xúc động, linh thiêng, chúng ta càng cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Huy ThưTháng Bảy trên Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Video: Huy Thư
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.