Thanh Hóa: Hòn Vọng Phu mang diện mạo trắng sáng lạ lẫm sau đại trùng tu 17 tỉ đồng
Di tích Quốc gia Hòn Vọng Phu tại Thanh Hóa vừa hoàn thành gia cố chống sập đổ với kinh phí 17 tỉ đồng, lộ diện vẻ ngoài trắng sáng và thon gọn hơn trước.
Hòn Vọng Phu, biểu tượng văn hóa nổi tiếng tọa lạc trên núi Nhồi, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa, vừa chính thức hoàn tất quá trình gia cố trị giá 17 tỉ đồng. Dự án được triển khai khẩn cấp nhằm ngăn chặn nguy cơ sập đổ sau những hư hại nghiêm trọng do thiên tai gây ra, đặc biệt là sự cố sét đánh khiến trụ đá bị nứt vỡ.

Diện mạo khác lạ sau khi "khoác áo mới"
Ghi nhận sau khi hoàn thành, Hòn Vọng Phu hiện lên với vẻ ngoài trắng sáng, không còn lớp rêu phong cổ kính thường thấy. Nhiều đánh giá cho rằng trụ đá trông có phần "thon gọn" hơn so với thời điểm trước khi trùng tu. Hiện tại, hệ thống giàn giáo và máy móc phục vụ thi công đã được rút hết, để lộ toàn cảnh di tích trên đỉnh núi Nhồi.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của quá trình thi công kéo dài, khu vực cỏ cây xung quanh chân trụ đá hiện đã chết vàng. Mặc dù mục tiêu chính của dự án là đảm bảo sự vững chắc về mặt kết cấu cho khối đá di sản, nhưng diện mạo mới có phần trắng sáng quá mức so với nguyên bản đang thu hút sự chú ý và những ý kiến trái chiều từ dư luận.
Kỹ thuật gia cố hiện đại chống nguy cơ đổ gãy
Để cứu vãn di tích khỏi tình trạng nứt vỡ do sét đánh, đơn vị thi công đã áp dụng phương án kỹ thuật khoan lỗ rút lõi chuyên dụng. Các vết nứt gãy trước đây được khớp nối lại bằng hệ thống sợi thép cường độ cao, sau đó được chèn vữa SIKA để tạo sự liên kết bền vững.

Việc xử lý kỹ thuật này giúp phục hồi khả năng chịu lực của trụ đá tự nhiên cao 20 m này. Công trình hiện đã cơ bản hoàn thành các hạng mục bảo vệ chính để sẵn sàng đưa vào phục vụ khách tham quan du lịch trở lại.
Giá trị lịch sử của Thạch Trụ giữa trời Thanh
Hòn Vọng Phu, hay còn được gọi là Thạch Trụ, là khối đá tự nhiên mang hình dáng người phụ nữ ôm con chờ chồng, một hình ảnh biểu tượng cho lòng thủy chung. Trên thân đá vẫn còn lưu giữ 4 chữ "Kiệt nhiên trung trĩ" (Vòi vọi giữa đất trời) do Tổng đốc Hà Đình Nguyễn Thuật đề chữ.

Năm 1992, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận cụm di tích này là Di tích cấp Quốc gia. Việc đầu tư gia cố không chỉ giúp bảo tồn một danh thắng thiên nhiên mà còn bảo vệ một di sản văn hóa tâm linh quan trọng gắn liền với lịch sử vùng đất xứ Thanh.


