#Thanh Lương

10 kết quả

Năm nay, thời tiết rét đậm, chợ rơm họp sớm hơn, người mua rơm cũng nhiều hơn. Dịp này, các nhà nuôi trâu bò trong vùng thường căn lượng thức ăn khô của nhà mình để mua thêm rơm phòng tránh trâu bò thiếu ăn dịp giáp hạt. Nhà mua ít thì một vài xe, nhà mua

Độc đáo chợ rơm ngày Tết ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ rơm ở xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương hoạt động “tấp nập” hơn. Thứ phụ phẩm mùa gặt thường bị đốt trên ruộng lúa hoặc phơi làm thức ăn cho trâu, bò lại rất được giá ở phiên chợ độc đáo này.
Phiên chợ bò đầu Xuân

Phiên chợ bò đầu Xuân

(Baonghean.vn) - Phiên chợ bò đầu năm Đinh Dậu ở xã Thanh Lương (Thanh Chương, Nghệ An) diễn ra trong mưa phùn gió rét, nhưng vẫn nhộn nhịp kẻ bán người mua.
Cụ bà 95 tuổi say mê nghề đan lát

Cụ bà 95 tuổi say mê nghề đan lát

(Baonghean.vn) - Cụ Nguyễn Thị Hai (95 tuổi) ở làng nghề đan lát Tú Viên, xã Thanh Lương (Thanh Chương) không chỉ được bà con làng xóm ngưỡng mộ về tuổi thọ mà còn khâm phục về sức khỏe dẻo dai và sự say mê công việc.
Dòng họ được 5 đời vua ban tặng  9 sắc phong

Dòng họ được 5 đời vua ban tặng 9 sắc phong

(Baonghean.vn) - Dòng họ Nguyễn Sỹ tại làng Tú Viên (Thanh Lương, Thanh Chương) lâu nay vẫn được biết đến là chiếc nôi nuôi dưỡng nhiều thế hệ “anh tài”. Trong đó có 2 nhân vật xuất chúng là Nguyễn Sỹ Xung và Nguyễn Sỹ Ẩn đã được 5 đời vua phong tặng 9 sắc phong.
Độc đáo phiên chợ bò Thanh Chương

Độc đáo phiên chợ bò Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Không quá khó để được tận mắt nhìn thấy một phiên chợ trâu bò tại vùng quê xứ Nghệ. Thế nhưng, chợ bò Thanh Lương (huyện Thanh Chương) vẫn được coi là một phiên chợ mang những nét độc đáo rất riêng, sự giản dị, bình yên của làng quê xen lẫn trong nhộn nhịp của phố phường bán buôn.