Công Phượng nhạt nhòa, U21 HAGL thất bại trước U21 Thái Lan

Nhà đương kim vô địch giải U21 quốc tế chịu trận thua 0-1 chiều 20/12, nhưng cơ hội lọt vào bán kết vẫn rộng mở.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Sombatyotha ghi ở cuối hiệp một. Cầu thủ U21 Thái Lan nhanh chân đá bồi sau một tình huống lộn xộn mà thủ môn Văn Trường mắc lỗi. Trong suốt hiệp hai, nỗ lực của U21 HAGL không mang lại kết quả, thậm chí còn suýt bị trúng đòn hồi mã thương của U21 Thái Lan.

Kết quả này giúp U21 Thái Lan giành vé vào bán kết với tư cách đầu bảng sau hai trận toàn thắng. U21 HAGL vẫn còn rộng cửa để đi tiếp khi chỉ cần không thua U21 Gangwon ở lượt đấu cuối. Đội bóng của Hàn Quốc đang có hiệu số bàn thắng thấp nhất bảng sau khi thua tới 2-6 trước U21 Thái Lan ở lượt đầu.

Công Phượng không thể gây bất ngờ trước hàng thủ U21 Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng.
Công Phượng không thể gây bất ngờ trước hàng thủ U21 Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng.

U21 HAGL bước vào trận đấu với bốn tuyển thủ Việt Nam vừa trở về từ AFF Cup 2016 là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn và Văn Thanh. Tuy nhiên những gì đội bóng phố núi thể hiện trước U21 Thái Lan không làm thỏa mãn người hâm mộ với lối chơi bế tắc.

Các học trò của HLV Guillaume Graechen chỉ có một cơ hội nguy hiểm duy nhất trong suốt hiệp đầu tiên là cú đá vọt xà ngang của Ngọc Quang. Bước sang hiệp hai, Văn Toàn gây chú ý với pha đá hụt cận thành từ đường chuyền dài của Xuân Trường. Trong suốt thời gian còn lại, hàng thủ Thái Lan đã làm quá tốt việc khóa chân Công Phượng, Văn Toàn hay Hồng Duy ở ngoài vòng 16m50.

Ngọc Quang bỏ lỡ cơ hội giúp U21 HAGL mở tỷ số. Ảnh: Đức Đồng.
Ngọc Quang bỏ lỡ cơ hội giúp U21 HAGL mở tỷ số. Ảnh: Đức Đồng.

Lối chơi của U21 HAGL cũng thiếu đi những pha phối hợp nhuần nhuyễn đã trở thành thương hiệu làm nên tên tuổi của họ ở hai giải đấu vô địch gần nhất. Mất đi Tuấn Anh là tổn thất lớn khiến Xuân Trường không còn đối tác ăn ý và làm cầu nối với tuyến trên. Sự thay thế cho Tuấn Anh là Thanh Hậu chưa bắt nhịp được với các đồng đội khiến tuyến giữa U21 HAGL phải lao vào cuộc chiến thể lực quyết liệt, vốn không phải điểm mạnh.

Bên cạnh đó, dư âm từ AFF Cup 2016 dường như vẫn còn vương lại trên đôi chân các trụ cột U21 HAGL. Công Phượng vẫn đang vất vả tìm lại chính mình nhưng cầu thủ U21 Thái Lan không cho anh cơ hội khi bố ráp số đông. Văn Thanh từng tả xung hữu đột bên cánh trái trên tuyển Việt Nam cũng không duy trì được phong độ. Văn Toàn là cầu thủ duy nhất chơi tích cực nhờ khả năng di chuyển, mặc dù vậy bất lực trước hàng thủ kín kẽ từ đội khách.

U21 Thái Lan có chiến thắng thứ hai tại giải năm nay. Ảnh: Đức Đồng.
U21 Thái Lan có chiến thắng thứ hai tại giải năm nay. Ảnh: Đức Đồng.

Trong khi U21 HAGL loay hoay để tìm được đường vào khung thành thì U21 Thái Lan cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. So với lứa U19 hay U21 từng đối đầu các cầu thủ trẻ HAGL trước đây, đội bóng Thái Lan tham gia giải năm nay có sự điềm tĩnh và tuân thủ đấu pháp chặt chẽ. U21 Thái Lan chủ trương phòng ngự, đá quyết liệt và tận dụng tối đa mọi cơ hội bao gồm các tình huống cố định. Lối chơi này đã phát huy hiệu quả và đáng lẽ họ còn có thể ghi thêm bàn khi U21 HAGL dâng cao.

Với màn trình diễn trước U21 HAGL, U21 Thái Lan cho thấy họ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Tại bán kết, U21 Thái Lan nhiều khả năng sẽ gặp một trong hai đội là U21 Việt Nam hoặc U21 Yokohama.

Đội hình ra sân

U21 HAGL: Lê Văn Trường, Vũ Văn Thanh, Trần Hữu Đông Triều, Phan Đăng Tuấn, Lê Văn Sơn, Châu Ngọc Quang, Phan Thanh Hậu, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn.

U21 Thái Lan: Songsangchan, Singmui, Leeaoh, Sombatyotha, Samphaodi, Siripala, Sanmahung, Phitiwat, Haiprakhon, Wongsakorn, Namvech.

Bàn thắng: Sombatyotha (39').

Theo VNE

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.