Thua SLNA sát sao, CLB Long An chính thức xuống hạng

(Baonghean.vn) - Chỉ phải gặp đội cuối bảng là Long An trên sân Vinh, thế nhưng SLNA đã có một trận đấu cực kỳ khó khăn vì sự vô duyên của các tiền đạo.

ĐỘI HÌNH RA SÂN

SLNA: Văn Hùng, Xuân Mạnh, Văn Khánh, Văn Đức, Mạnh Hùng, Phi Sơn, Khắc Ngọc, Sỹ Nam, Ngọc Toàn, Danko, Olaha.

CLB Long An: Tiến Anh, Hải Phong, Bảo Anh, Phương Tâm, Thành Long, Tấn Tài, Trung Hiếu, Vũ Em, Phan Tấn Tài, Wander Luiz, Edyson.

Sau một vài phút chơi chậm, ngay ở phút thứ 5, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc đã thử tài thủ môn Tiến Anh bằng một quả sút xa bằng chân trái từ khoảng cách khá xa. Bóng đi căng và có lực nhưng không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn của Long An.

Những phút sau đó, hai đội chơi bóng với tốc độ khá nhanh, chơi ăn miếng trả miếng. Long An cho thấy họ không có dấu hiệu buông xuôi và tạo ra khá nhiều khó khăn cho chủ nhà SLNA.

Thủ môn Nguyên Mạnh thay mặt cho CLB nhận giải thưởng đội bóng Fairplay của tháng. Ảnh: Cảnh Nam
Thủ môn Nguyên Mạnh thay mặt cho CLB nhận giải thưởng đội bóng Fairplay của tháng. 

Cơ hội thực sự nguy hiểm thứ 2 mà SLNA tạo ra trước cầu môn Long An là một pha phối hợp tấn công bài bản ở phút 13. Xuất phát từ Phi Sơn, Xuân Mạnh băng xuống với tốc độ cao đưa bóng vào đúng vị trí của Olaha. Đáng tiếc, pha bật cao đánh đầu của Olaha lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Chơi ép sân nhưng khá bế tắc trong khâu xoay xở và dứt điểm, SLNA suýt nữa đã phải trả giá từ một tình huồng phản công ở phút 34. Tiền đạo Eydison sau một pha thoát xuống dũng mãnh, phá bẫy việt vị đối mặt thủ môn Văn Hùng, may mắn cho thủ môn này là cú sút căng như kẻ chỉ của tiền đạo Long An đi chệch cột dọc.

Trong 10 phút cuối của hiệp 1, SLNA tiếp tục duy trì thế trận một chiều. Các cầu thủ như Khắc Ngọc, Phi Sơn liên tiếp có những pha dứt điểm từ xa đầy uy lực. Tuy nhiên, sự chuẩn xác là điều mà các cầu thủ xứ Nghệ vẫn chưa có được, 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Toàn bộ số tiền thường đã được HLV Nguyễn Đức Thắng và các học trò trao tặng cho CĐV khuyết tật Nguyễn Bá Kỳ. Ảnh: Cảnh Nam
Toàn bộ số tiền thưởng đã được HLV Nguyễn Đức Thắng và các học trò trao tặng cho CĐV khuyết tật Nguyễn Bá Kỳ. 

Sang hiệp 2, đội khách quyết gây bất ngờ trên sân Vinh chuyển sang thi đấu với sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Với sơ đồ 3 tiền đạo của đối thủ, đã có thời điểm đội bóng xứ Nghệ phải lui về sân nhà để phòng ngự.

Đá thấp trong phút đầu hiệp 2 nhưng chỉ trong một lần triển khai tấn công, SLNA đã có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 50, Olaha chọc khe tinh tế cho tiền đạo Văn Đức chạy chỗ, phá bẫy việt vị thành công. Đối mặt với thủ môn Long An, tiền đạo trẻ của SLNA dứt điểm gọn gàng mang lại niềm vui cho số ít khán giả nhà có mặt trên sân Vinh.

Long An chống trả quyết liệt những pha tấn công của SLNA. Ảnh: Cảnh Nam
Long An chống trả quyết liệt những pha tấn công của SLNA. 

Bị chọc thủng lưới nhưng thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương phản ứng vì cho rằng đó là một pha bóng mà Văn Đức đã ở trong tình huống việt vị. Sau đó, trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên vẫn quyết định đó là một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ.

Có được bàn thắng dẫn trước, SLNA thoải mái triển khai những đợt tấn công đa dạng về phía cầu môn đối phương. Phút 61, trung vệ Phạm Mạnh Hùng lại khiến người ta phải nhớ đến anh với biệt danh Hùng “xà ngang”. Từ một khoảng cách chừng 40m, trung vệ SLNA thực hiện quả sút phạt trái phá đưa bóng đi dội xà ngang trong sự ngỡ ngàng của khán giả và thủ môn Long An. Chỉ một phút sau, Olaha tiếp tục có một pha dứt điểm ở góc hẹp nhưng không có bàn thắng thứ 2.

Có được bàn thắng, nhưng SLNA đã ngay lập tức bộc lộ sơ hở nơi hàng phòng ngự. Phút 67, từ một pha tạt bóng của đồng đội, Wander Luiz đã đánh đầu đưa bóng đi hiểm hóc, ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội khách Long An.

Có khá ít khán giả có mặt trên sân theo dõi trận SLNA - Long An.
Có khá ít khán giả có mặt trên sân theo dõi trận SLNA - Long An.

Không chịu chấp nhận một trận hoà, SLNA vùng lên tấn công tổng lực trong những phút còn lại. Sau khi Hồ Phúc Tịnh bở lỡ một cơ hội trông thấy, Olaha, Khắc Ngọc và Phi Sơn tiếp bắn phá khung thành đội bạn nhưng thủ môn Tiến Anh của đội bạn đã có một ngày thi đấu xuất thần.

Lúc này, hàng công của SLNA bắt đầu tỏ ra khá bế tắc, tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng thần may mắn đã ngoảnh mặt SLNA. Rất nhiều lần các chân sút áo vàng tỏ ra lúng túng và nóng vội trước cầu môn Long An. Hết xà ngang đến cột dọc đã từ chối những pha dứt điểm của các cầu thủ xứ Nghệ. 

Sau hàng loạt những tình huống bỏ lỡ, cuối cùng SLNA cũng có được thành quả xứng đáng nhờ nỗ lực đi bóng của tiền đạo Olaha. Pha căng ngang của tiền đạo người Nigeria đã giúp tiền đạo Hồ Phúc Tịnh dễ dàng đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống, nâng tỷ số lên 2-1. Chưa kịp tận hưởng bàn thắng, Phi Sơn đã kịp để lại dấu ấn của mình bằng một bàn thắng có phần may mắn chỉ một phút sau đó.

Hai bàn thắng liên tiếp khiến đội khách Long An choáng váng nhưng đúng vào phút 90, Long An lại có được bàn rút ngắn tỷ sổ 2-3 một cách đầy bất ngờ do công của Wander Luiz.

Thắng vất vả 3-2 giúp SLNA có được 31 điểm. Trong khi đó, đội khách Long An chính thức nói lời chia tay V.League sau trận thua này. 

Nhóm PV

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.