Thí sinh Hoa hậu Việt Nam rưng rưng xúc động khi được về thăm quê Bác

Theo Như Ý - Đỗ Quyên (tienphong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các thí sinh HHVN 2018 đã xúc động bật khóc khi về làng Sen thăm quê Bác trong hành trình Chung khảo phía Bắc.
Chiều 17/7, khi trời vừa nắng lại xen cơn mưa nửa chừng, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 tới thăm làng Sen quê Bác.
Chiều 17/7, khi trời vừa nắng lại xen cơn mưa nửa chừng, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 tới thăm làng Sen quê Bác.
Cùng với 38 thí sinh là đại diện BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - nhà báo Vũ Tiến, Phó TBT báo Tiền phong và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - thành viên BGK.
Cùng với 38 thí sinh là đại diện BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - nhà báo Vũ Tiến, Phó TBT báo Tiền phong và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - thành viên BGK.
Về làng Sen thăm quê Bác là một trong những hoạt động ngoại khóa thuộc hành trình Chung khảo phía Bắc của 38 thí chung khảo phía Bắc sinh tại Cửa Lò, Nghệ An.
Về làng Sen thăm quê Bác là một trong những hoạt động ngoại khóa thuộc hành trình Chung khảo phía Bắc của 38 thí sinh chung khảo phía Bắc tại Cửa Lò, Nghệ An.
Các thí sinh cùng đại diện BTC, BGK cuộc thi dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Hồ Chủ tịch.
Các thí sinh cùng đại diện BTC, BGK cuộc thi dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Hồ Chủ Tịch.
Với nhiều thí sinh HHVN, đây là lần đầu tiên được tới thăm quê Bác nên không nén được sự bồi hồi xúc động. Đặc biệt là những thí sinh ở miền Nam.
Với nhiều thí sinh HHVN, đây là lần đầu tiên được tới thăm quê Bác nên không nén được sự bồi hồi xúc động. Đặc biệt là những thí sinh ở miền Nam.
Bên trong nhà tưởng niệm Hồ Chủ tịch ở làng Sen (Kim Liên) thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Bên trong nhà tưởng niệm Hồ Chủ Tịch ở làng Sen (Kim Liên) thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Đại diện BTC cuộc thi và 38 thí sinh Chung khảo phía Bắc dâng hương trong nhà tưởng niệm.
Đại diện BTC cuộc thi và 38 thí sinh Chung khảo phía Bắc dâng hương trong nhà tưởng niệm.
Sau lũy tre rợp bóng xanh mát là ngôi nhà 5 gian lợp mái tranh đơn sơ, giản dị của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Bác Hồ. Sau khi đậu Phó bảng tại khoa thi hội năm Tân Sửu 1901, cụ Nguyễn Sinh Sắc cùng các con rời làng Chùa (Hoàng Trù) về sống tại làng Sen quê nội. Ngôi nhà này là do người dân làng Sen dùng quỹ công dựng lên mừng cụ đậu Phó bảng đem lại vinh dự cho cả làng.
Sau lũy tre rợp bóng xanh mát là ngôi nhà 5 gian lợp mái tranh đơn sơ, giản dị của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Bác Hồ. Sau khi đậu Phó bảng tại khoa thi hội năm Tân Sửu 1901, cụ Nguyễn Sinh Sắc cùng các con rời làng Chùa (Hoàng Trù) về sống tại làng Sen quê nội. Ngôi nhà này là do người dân làng Sen dùng quỹ công dựng lên mừng cụ đậu Phó bảng đem lại vinh dự cho cả làng.
Hai gian phía ngoài là nơi đặt bàn thờ và tiếp khách. Gian thứ ba là nơi ở của bà Nguyễn Thị Thanh – người chị cả của Bác. Hai gian còn lại là nơi nghỉ và sinh hoạt của gia đình. Gian thứ năm chỉ kê vỏn vẹn 1 bộ phản cũng là nơi nghỉ ngơi của ông Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung (Bác Hồ).
Hai gian phía ngoài là nơi đặt bàn thờ và tiếp khách. Gian thứ ba là nơi ở của bà Nguyễn Thị Thanh – người chị cả của Bác. Hai gian còn lại là nơi nghỉ và sinh hoạt của gia đình. Gian thứ năm chỉ kê vỏn vẹn 1 bộ phản cũng là nơi nghỉ ngơi của ông Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung (Bác Hồ).
Bác đã gắn bó với ngôi nhà này trong những năm tháng ở tuổi thiếu niên từ cuối năm 1901 đến giữa những năm 1906.
Bác đã gắn bó với ngôi nhà này trong những năm tháng ở tuổi thiếu niên từ cuối năm 1901 đến giữa những năm 1906.
Sau 50 năm xa cách quê nhà, bôn ba đi tìm đường cứu nước cho dân tộc, làm cách mạng đưa đất nước thoát khỏi ách thống trị của Thực dân Pháp, Người đã trở về làng Sen 2 lần vào năm 1957 và năm 1961.
Sau 50 năm xa cách quê nhà, bôn ba đi tìm đường cứu nước cho dân tộc, làm cách mạng đưa đất nước thoát khỏi ách thống trị của Thực dân Pháp, Người đã trở về làng Sen 2 lần vào năm 1957 và năm 1961.
Khi nghe những câu chuyện kể về Bác, nhiều thí sinh HHVN đã không kìm được xúc động.
Khi nghe những câu chuyện kể về Bác, nhiều thí sinh HHVN đã không kìm được xúc động.

tin mới