Thiếu niên Cửa Lò giành chiến thắng trước Kỳ Sơn trong trận đấu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn

Thành Chung - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong hiệp 1, đội thiếu niên Kỳ Sơn ghi bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, bước vào hiệp 2, đội Thiếu niên Cửa Lò đã thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng với tỷ số 4-3. Đây được xem là trận cầu hay nhất từ đầu giải cho đến nay.

Để thua trong lượt đấu đầu tiên, cả 2 đội bóng Thiếu niên Kỳ Sơn và Thiếu niên Cửa Lò đều quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu thứ 2 nhằm nuôi hy vọng giành tấm vé vào bán kết. Ảnh: Đức Anh

Để thua trong lượt đấu đầu tiên, cả 2 đội bóng Thiếu niên Kỳ Sơn và Thiếu niên Cửa Lò đều quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu thứ 2 nhằm nuôi hy vọng giành tấm vé vào bán kết. Ảnh: Đức Anh

Đội hình ra sân thi đấu đội Thiếu niên Cửa Lò (áo tím than): Nguyễn Hoàng Doãn Quân (1), Uông Tú Tài (2), Nguyễn Cảnh Thiện (4), Nguyễn Văn Phong (5), Nguyễn Nhật Thành (7), Đậu Nguyễn Đàm Hưng (10), Trần Thọ Bảo Huy (12).

Đội hình ra sân thi đấu đội thiếu niên Kỳ Sơn (áo xanh): Lộc Duy Quang (14), Lương Quốc Tân (3), Kỳ Tuấn Kiệt (5), Kha Nhật Hoàng (6), Lô Mi Đô (10), Nguyễn Mạnh Hiếu (11), Moong Trung Hiếu (12).

Bước vào lượt đấu thứ 2, bảng A, lứa tuổi thiếu niên, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023, cả 2 đội Thiếu niên Kỳ Sơn và Thiếu niên Cửa Lò đều chưa có điểm nào. Trong lượt đấu thứ nhất, đội Thiếu niên Kỳ Sơn thua đội Thiếu niên Yên Thành, còn đội Thiếu niên Cửa Lò thua đương kim vô địch đội Thiếu niên Đô Lương.

Cả 2 đội bóng Thiếu niên Kỳ Sơn và Thiếu niên Cửa Lò đều quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu này để nuôi hy vọng giành 1 trong 2 tấm vé vào bán kết của bảng A.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 đội đã dồn lên, liên tiếp tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm. Ảnh: Đức Anh

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 đội đã dồn lên, liên tiếp tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm. Ảnh: Đức Anh

Chính vì vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 đội đã dồn lên, liên tiếp tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm, vây ráp khung thành của nhau. Tốc độ trận đấu diễn ra rất nhanh... Những phút đầu tiên của trận đấu, đội Thiếu niên Kỳ Sơn là đội sở hữu nhiều cơ hội thành bàn hơn.

Phút thứ 12, tỷ số trận đấu được mở. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 12 Moong Trung Hiếu của đội Thiếu niên Kỳ Sơn. Đây là bàn thắng khá may mắn, khi Moong Trung Hiếu móc bóng từ ngoài vòng cấm, trong tư thế quay lưng với khung thành. Bóng đi cầu vồng hiểm hóc khiến thủ thành đội Thiếu niên Cửa Lò không thể cản phá.

Các cầu thủ Thiếu niên Kỳ Sơn ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Đức Anh

Các cầu thủ Thiếu niên Kỳ Sơn ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Đức Anh

Nhận bàn thua, đội Thiếu niên Cửa Lò cố gắng dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Về phía ngược lại, đội Thiếu niên Kỳ Sơn chủ động chơi chậm lại, phòng thủ chặt phản công nhanh.

Trong khi Thiếu niên Cửa Lò chưa tạo nên sự khác biệt thì đội Thiếu niên Kỳ Sơn đã khiến khung thành đối thủ nhiều phen chao đảo với những tình huống phản công sắc sảo của mình... Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Có bàn thắng dẫn trước, đội Thiếu niên Kỳ Sơn chủ trương chơi bóng chặt chẽ, phòng ngự chặt phản công nhanh. Ảnh: Đức Anh

Có bàn thắng dẫn trước, đội Thiếu niên Kỳ Sơn chủ trương chơi bóng chặt chẽ, phòng ngự chặt phản công nhanh. Ảnh: Đức Anh

Bước vào hiệp 2, thế trận tương tự như hiệp 1. Đội Thiếu niên Cửa Lò thi đấu rất cố gắng. Tuy nhiên, các cầu thủ phố biển tỏ ra lúng túng trong các đường chuyền cuối và tình huống dứt điểm.

Nửa cuối hiệp 2, trận đấu diễn ra hết sức hấp dẫn, kịch tính và cởi mở. Phút thứ 34 của trận đấu, đội Thiếu niên Cửa Lò được hưởng cú sút phạt ngoài vòng cấm. Hậu vệ mang áo số 4 của đội Thiếu niên Cửa Lò Nguyễn Cảnh Thiện sút bóng căng, xuyên hàng rào, ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà.

Ngay lập tức, đội Thiếu niên Kỳ Sơn trả lễ với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Cầu thủ mang áo số 11 Nguyễn Mạnh Hiếu ghi bàn từ một cú sút xa, bất ngờ ở phút thứ 35.

Bước vào hiệp 2, đội Thiếu niên Cửa Lò đã thi đấu rất cố gắng, lội ngược dòng và dẫn trước Thiếu niên Kỳ Sơn. Ảnh: Đức Anh

Bước vào hiệp 2, đội Thiếu niên Cửa Lò đã thi đấu rất cố gắng, lội ngược dòng và dẫn trước Thiếu niên Kỳ Sơn. Ảnh: Đức Anh

Phút 36, từ tình huống giao bóng ở vòng tròn giữa sân, cầu thủ mang áo số 4 của Thiếu niên Cửa Lò Nguyễn Cảnh Thiện tiếp tục lập công với cú sút thành bàn trong sự ngỡ ngàng của thủ môn đội Thiếu niên Kỳ Sơn. Tỷ số trận đấu được cân bằng 2-2.

Trên đà hưng phấn, đội Thiếu niên Cửa Lò dồn toàn lực lên tấn công và có thêm bàn thắng. Cầu thủ mang áo số 12 của Thiếu niên Cửa Lò Trần Thọ Bảo Huy nhận được đường chọc khe thuận lợi của đồng đội, quay người, bắt vô lê trên vạch 13m, tung nóc lưới khung thành đội bạn. Đây là một bàn thắng rất đẹp. Đội Thiếu niên Cửa Lò dẫn trước Thiếu niên Kỳ Sơn với tỷ số 3-2.

Theo giới chuyên môn, đây là trận cầu hay nhất từ đầu giải cho tới nay. Ảnh: Đức Anh

Theo giới chuyên môn, đây là trận cầu hay nhất từ đầu giải cho tới nay. Ảnh: Đức Anh

Không cam chịu thất bại, Thiếu niên Kỳ Sơn quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất. Phút thứ 39, đội Thiếu niên Kỳ Sơn đã tìm được bàn thắng gỡ hòa 3 - 3. Thủ môn đội Thiếu niên Cửa Lò không thể bắt dính bóng sau cú sút của đối thủ, cầu thủ mang áo số 12 đội Thiếu niên Kỳ Sơn Moong Trung Hiếu băng vào sút bồi thành bàn.

10 phút cuối của trận đấu, 2 đội thi đấu đôi công, hết sức hấp dẫn. Nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng duy chỉ có đội Thiếu niên Cửa Lò tận dụng thành công. Người lập công cho đội Thiếu niên Cửa Lò là cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Nhật Thành. Bàn thắng được ghi ở phút cuối của trận đấu.

Chung cuộc, đội Thiếu niên Cửa Lò giành chiến thắng trước đội thiếu niên Kỳ Sơn với tỷ số 4-3./.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.