Thu Minh ra sao sau hai năm ở ẩn 'không showbiz'?

Theo Phương Nhung (Dantri.com.vn )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hai năm qua, Thu Minh dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Thu Minh hài hước nói, một khoảng thời gian dài vì dịch Covid-19, cô không đi hát và sống ở Singapore nên "móng vuốt" đã bị mài mòn.

Thời gian qua, Thu Minh có những ngày tháng thảnh thơi tận hưởng cuộc sống bên chồng và con trai. Khoảng thời gian "ở ẩn" tập trung cho chuyện làm mẹ, làm vợ, với Thu Minh là quãng thời gian đặc biệt của cuộc đời cô.

Trước đó, vào năm 2020, Thu Minh chuyển sang Singapore sinh sống để hỗ trợ ông xã công tác. Cô tự tay chăm nom con trai nhỏ, làm những việc giản dị như bao bà mẹ khác như cắt tóc, nấu ăn cho con...

Sau đó, dịch Covid-19 bùng phát khiến gia đình nữ ca sĩ không thể về nước. Thay vì hoang mang, lo lắng, cô nhanh chóng thích nghi, tập trung vun vén tổ ấm nhỏ.

Thu Minh vẫn giữ được vóc dáng nhỏ nhắn, quyến rũ và tươi trẻ.

Thu Minh vẫn giữ được vóc dáng nhỏ nhắn, quyến rũ và tươi trẻ.

Trở lại hoạt động sau nhiều năm sống ở Singapore, Thu Minh nhận lời tham gia chương trình "Giao lộ thời gian", kết hợp với ca sĩ trẻ Orange.

Nhan sắc của Thu Minh nhận được nhiều lời khen ngợi. Nữ ca sĩ "Đường cong" vẫn giữ được vóc dáng nhỏ nhắn, quyến rũ và tươi trẻ.

Orange chia sẻ, được hòa giọng cùng thần tượng là một vinh dự nhưng cũng đầy áp lực vì nếu hát không tốt hit của "đàn chị" thì lỡ "chị Minh ký đầu".

Trước nỗi lo lắng của Orange, Thu Minh hài hước nói một khoảng thời gian dài vì dịch Covid-19, cô không đi hát và sống ở Singapore nên "móng vuốt" đã bị mài mòn, thậm chí không hiểu nhiều về thị trường âm nhạc trẻ hiện nay nên cần phải cập nhật.

Tạm ngưng sự nghiệp âm nhạc suốt 2 năm, Thu Minh trở lại với một phiên bản tràn đầy năng lượng.

Tạm ngưng sự nghiệp âm nhạc suốt 2 năm, Thu Minh trở lại với một phiên bản tràn đầy năng lượng.

Thu Minh và Orange đã có màn mashup, đổi hit gây nhiều bất ngờ cho khán giả qua phần phối khí của nhạc sĩ Dương Cầm. Sự kết hợp của hai giọng ca khiến MC Liêu Hà Trinh liên tưởng đến một cuộc trao vương miện hoa hậu. Trong đó, hai giọng hát chính là hoa hậu và á hậu.

Trước sự ví von này, Thu Minh nói ai là hoa hậu không quan trọng, điều quan trọng là cống hiến hết mình cho khán giả. Cô cũng sẵn sàng lùi một bước để Orange tỏa sáng và "đăng quang". Hơn nữa, Thu Minh cũng cho rằng, mình rất thích giọng hát của Orange với hương sắc lạ, không giống ai.

Thu Minh hài hước nói một khoảng thời gian dài vì dịch Covid-19, cô không đi hát và sống ở Singapore nên "móng vuốt" đã bị mài mòn.

Thu Minh hài hước nói một khoảng thời gian dài vì dịch Covid-19, cô không đi hát và sống ở Singapore nên "móng vuốt" đã bị mài mòn.

Đáp lại tình cảm của "đàn chị", Orange nắm tay Thu Minh thổ lộ hát chung với "đàn chị" trong show khiến trái tim cô loạn nhịp.

Orange cũng tiết lộ, trước đây khi đi thi văn nghệ, trong số thí sinh 10 người thì có 9 người thể hiện ca khúc "Đường cong" của Thu Minh. Vì thế, Orange tâm sự: "Được hát cùng, nắm tay và được chị Thu Minh chỉ bảo, giống như một giấc mơ đã trở thành hiện thực".

Bản hit "Đường cong" của Thu Minh cũng được Orange cover với phong cách sáng tạo mới mẻ, trẻ trung. Trong khi Orange cover hit của mình, Thu Minh cũng chinh phục khán giả bằng hit "Chân ái" của "đàn em".

Phần rap trong ca khúc được thay thế bằng những đoạn guitar điện solo cùng sự bay bổng luyến láy. Bằng một giọng hát có lửa, Thu Minh đã biến một bài hát ma mị thành sự hối thúc cảm xúc, phải yêu ngay và yêu nồng cháy.

Sau đó, Thu Minh trở lại với ca khúc "Diva". Cô nói, muốn người khác yêu mình, hãy yêu mình trước, muốn người khác tin mình, mình hãy tự tin trước. Tâm sự về sự ra đời của bài hát, Thu Minh kể sau khi lấy chồng, dù cuộc sống ổn định và hạnh phúc nhưng cô thấy mình hơi vô vị.

Vì thế, khi gặp Mew Amazing, cả hai quyết định hợp tác với nhau cho ra mắt ca khúc "Diva" với yêu cầu, ca khúc phải có thông điệp tích cực và ca từ phải trở thành xu hướng trên mạng xã hội.

Vốn là chủ đề được bàn tán và có nhiều ý kiến trái chiều, Thu Minh cho biết, bản thân cô không thấy cần thiết phải tranh luận về danh hiệu bởi tình yêu của khán giả với cô mới là quan trọng. Bài hát không phải là tuyên bố tự xưng của Thu Minh mà là tôn vinh sự độc bản, cá tính của mỗi người. Từ đó, để con người có thể tìm thấy hạnh phúc trong bản thân mình.

Tiếp theo chương trình, Thu Minh thể hiện ca khúc "Giác quan thứ sáu", một bản hit nữ ca sĩ đã "bỏ quên" hơn chục năm bằng tâm thế của một người từng trải, một góc nhìn khác, rất đàn bà thay vì vẻ bốc lửa, nóng bỏng như trước đây.

Khép lại chương trình, Thu Minh và Orange hòa giọng ca khúc "Dưới ánh đèn sân khấu" như lời tâm sự riêng của cả hai và cũng là nỗi niềm chung của nhiều nghệ sĩ muốn gửi tới khán giả. Phía sau sự thành công và ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ cũng có lúc khóc cười, đổ vỡ, hoang tàn.

"Đứng ở đây, hai ca sĩ, hai thế hệ, tôi nhìn thấy ở Orange hình ảnh của mình trong quá khứ, khát khao thể hiện, có lúc buồn vui và có những lúc đúng nghĩa là hoang tàn. Những lúc ấy, cảm xúc được trút ra là sân khấu. Đó chính là đặc ân của một nghệ sĩ. Nhìn thấy ánh đèn rọi vào mặt thấy mình được bay lên", Thu Minh chia sẻ.

tin mới