Tiếc nuối dành cho đội khách...
(Baonghean) - Dù phải hành quân tới sân vận động Cẩm Phả, tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của HLV Ngô Quang Trường đã cho thấy sự trưởng thành qua từng trận đấu. Sau 90 phút bóng lăn, 2 đội đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn đúng với tính chất của 2 “thế lực” hiện tại. Kết quả 1-0 phản ánh đúng với những gì diễn ra trên sân, nhưng với những người yêu bóng đá đẹp, chắc chắn sẽ có một chút tiếc nuối dành cho Phi Sơn và các đồng đội khi họ đã chơi một trận đấu không tồi.
Trước vòng đấu này, cả đội khách SLNA và đội chủ nhà Than Quảng Ninh đều đã có những khoảng thời gian vô cùng đẹp với những chiến thắng liên tiếp, và 21 điểm mà 2 đội đang sở hữu lúc này đã nói lên tất cả. Điều đáng nói là trước khi mùa giải này diễn ra, dù được đầu tư mạnh mẽ với dàn cầu thủ chất lượng, nhưng đội bóng đất mỏ vẫn chưa được xem là “thế lực” của làng bóng đá Việt. Thế nhưng, dù V-League 2015 mới là năm thứ 2 họ chơi ở giải bóng đã cao nhất Việt Nam, Than Quảng Ninh đã cho thấy họ không phải là đối thủ dễ chơi. Nhất là khi được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên đất mỏ - những người được nhận danh hiệu Hội Cổ động viên ấn tượng nhất V-League năm ngoái.
![]() |
Pha tranh bóng trong trận đấu. Ảnh: zing |
Còn với đội khách, điệp khúc khó khăn về tài chính vẫn đeo đuổi SLNA trong nhiều mùa bóng gần đây và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, SLNA lại cho thấy họ là đội bóng đầy hứa hẹn và đáng xem nhất ở V-League với một lối chơi hiện đại. Cho dù SLNA đang có sự trẻ hóa mạnh mẽ về lực lượng, nhưng đội quân của HLV Ngô Quang Trường chưa khi nào để các đối thủ ở V-League có thể xem thường mình khi luôn khẳng định được mình. Dù vẫn còn đó kinh nghiệm, bản lĩnh trong cuộc đua đường trường cần thời gian để khẳng định.
Tuy nhiên, do được sống, đào tạo trong một môi trường thực sự chuyên nghiệp, các cầu thủ SLNA ngày càng cho thấy sự gắn kết, ăn ý cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Điều đó được khẳng định bằng vì trí thứ 3 trước trận đấu cuối cùng của lượt đi V-League năm nay. Sở dĩ SLNA là đội đáng xem còn là bởi thương hiệu “chém đinh, chặt sắt” một thời nay đã không còn nữa, thay vào đó là lối chơi tinh tế, uyển chuyển, sáng tạo với những tài năng được thể hiện trước tuổi. Đó là Ngọc Hải với sự chững chạc mang bóng dáng của một thủ lĩnh khu trung tuyến, Phi Sơn xông xáo với đôi chân “ma thuật” làm hoa mắt mọi đối thủ, đó còn là Mạnh Hùng với sự toàn diện ở khả năng phòng ngự cũng như dứt điểm… Sự kết hợp giữa những cầu thủ trẻ đầy tài năng với các đàn anh từ lâu đã khẳng định được tên tuổi như Đình Đồng, Hoàng Thịnh, Sỹ Sâm, Quang Tình đã làm nên hình ảnh của một SLNA mạnh mẽ và đầy khát khao.
Theo thống kê trước trận đấu này, 2 đội mới gặp nhau hai lần ở V.League. SLNA toàn thắng cả hai trận trước Than Quảng Ninh (ghi 3 bàn, thủng lưới 1 bàn). Trong 5 trận gần đây tại V.League, Than Quảng Ninh chỉ thắng duy nhất đúng 1 trận (còn lại hòa 3 trận và thua 1 trận), còn với SLNA, thành tích là thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trước vòng đấu cuối cùng, SLNA đang đứng thứ 3 với 21 điểm (hiệu số +7), trong khi đó, Than Quảng Ninh xếp thứ 6 với cùng 21 điểm (hiệu số +4).
Trở lại với những diễn biến trên sân vận động Cẩm Phả, bước vào trận đấu này, trong khi Than Quảng Ninh có đầy đủ các cầu thủ tốt nhất của họ ở thời điểm hiện tại thì với SLNA, sự trở lại của Hoàng Thịnh – “trái tim” ở hàng tiền vệ bị chấn thương khi tập trung đội tuyển U23 tham dự SEA Game vừa qua là niềm tin để các CĐV đội bóng áo vàng tin tưởng vào một chiến thắng ngay trên sân Cẩm Phả giống như ở mùa giải năm ngoái. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trận đấu vang lên, cả 2 đội đều triển khai lối chơi nhanh và nhiều cơ hội đã được tạo ra, tuy nhiên, không đội nào tận dùng thành công. Trong khi đó, với mục tiêu giành chiến thắng để khẳng định vị trí của mình, 2 đội thể hiện thừa sự quyết liệt khiến trận đấu bị vỡ vụn bởi các tình huống cắt còi của trọng tài chính Võ Minh Trí. Và 0 - 0 là của hiệp thi đấu đầu tiên.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, dàn cầu thủ trẻ của SLNA có phần nôn nóng, trong khi đó, dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệp được đội bóng đất mỏ mua về lại thể hiện được sự bản lĩnh, kinh nghiệm. Nhờ vậy, đội chủ nhà liên tiếp tạo ra những cơ hội ăn bàn trông thấy. Phút thứ 77, điều gì đến cũng đã đến, Xuân Ngọc ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu cho Than Quảng Ninh. Sau bàn thua, cầu thủ chủ nhà lại liên tục sử dụng tiểu xảo nằm sân để kéo dài thời gian khiến các học trò của HLV Ngô Quang Trường càng thêm ức chế. Và sự nôn nóng khiến các đường chuyền dài vượt tuyến thẳng vào khu trung tuyến của các cầu thủ trẻ SLNA tỏ ra rất thiếu chính xác. Dù chơi với tinh thần “không còn gì để mất” nhưng cuối cùng, chiến tích ở mùa giải năm ngoái đã không được lặp lại trên sân Cẩm Phả chiều qua, SLNA thua than Quảng Ninh với tỷ số 0-1.
Với trận thua này, SLNA đã không thể giữ được vị trí thứ 3 khi kết thúc giai đoạn lượt đi và nhường chỗ cho chính đối thủ. Kết quả các trận đấu còn lại, B. Bình Dương giành chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước HAGL; cùng tỷ số này là trận đấu giữa QNK Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa; SHB Đà Nẵng dù thi đấu trên sân khách vẫn giành chiến thắng 2-1 trước Đồng Nai FC; tỷ số giữa Hải Phòng và Đồng Tháp là 2-1; trong khi đó tại sân Thanh Hóa, FLC Thanh Hóa giành chiến thắng đầy kịch tính trước Đồng Tâm Long An với tỷ số 4-3; Hà Nội T&T có cú lội ngược dòng trước XSKT Cần Thơ với tỷ số 4-1. Như vậy, sau khi kết thúc lượt đi, B. Bình Dương vô địch lượt đi. Còn với các cầu thủ trẻ SLNA, thua ở trận đấu này khiến họ rơi xuống vị trí thứ 5. Vì thế, ở giai đoạn lượt về sẽ diễn ra vào cuối tuần sau, HLV Ngô Quang Trường và các học trò sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn khẳng định vị trí của mình. Và thử thách đầu tiên sẽ là chuyến làm khách trên sân đương kim vô địch B. Bình Dương trên sân Gò Đậu.
Cảnh Nam